Nước mắt tiếc thương con gái tướng Giáp

| Xã hội

Ngay từ sáng sớm, người thân, bè bạn đã có mặt tại nhà tang lễ, giúp gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đón tiếp khách viếng. Những niềm tiếc thương cho GS.TS Võ Hồng Anh dâng đầy, những cái bắt tay, những cái ôm chia sẻ.

 
Nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước, các bộ, ngành đã đến chia buồn với gia đình Đại tướng.

Theo người thân của bà Hồng Anh, bà bị ốm 2 tuần rồi đưa vào bệnh viện. Những ngày cuối trên giường bệnh, bà vẫn còn trăn trở với những dự án khoa học còn dang dở.

Có mặt từ sớm, GS Cao Chi, người có cùng thời gian công tác với bà Hồng Anh khi còn ở Viện Năng lượng nguyên tử chia sẻ: "Bà Hồng Anh là một trong những phụ nữ nghiên cứu khoa học cơ bản xuất sắc nhất Việt Nam. Một nhà khoa học khiêm tốn và đáng quý".
 
Giáo sư Chi cũng cho biết thêm, bà Hồng Anh đã có một cuốn sách về Lý thuyết tương tác của bức xạ cường độ mạnh lên chất rắn được xuất bản ở Nga. Để có thể xuất bản sách ở Nga, đòi hỏi đó phải có trình độ uyên thâm.
 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và con gái Hồng Anh. (Ảnh: Trọng Thanh).

 
Đôi mắt đượm buồn, bà Trần Kim Anh, PGS.TS Vật lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam xúc động: "Nghe tin chị Hồng Anh cấp cứu ở bệnh viện 108, hôn mê mấy ngày, tôi vội đến thăm. Chị nằm trên giường bệnh đang thở oxy, mắt mở to. Tôi đem tặng chị bức ảnh quý giá mà mẹ tôi giữ gìn bao nhiêu năm nay về cô Thái mẹ chị, nói để mẹ chị sẽ phù hộ cho chị bình phục. Vậy mà chị đã không qua khỏi...".
 
Hơn 9h sáng, gần nghìn người đã đưa tiễn GS.TSKH Hồng Anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Linh cữu của bà được quàn tại nghĩa trang Thanh Tước, Mê Linh, Hà Nội.
 
Trong những năm tháng cuối đời, bà Hồng Anh sống cùng con trai duy nhất tại ngôi nhà trên phố Hoàng Diệu. Dù đã về hưu nhưng bà vẫn đầy nhiệt huyết với những công trình khoa học, hướng dẫn cho các bạn trẻ nghiên cứu khoa học.
 
Hình ảnh lễ viếng Giáo sư Võ Hồng Anh:
 

Dòng chữ "Vô cùng thương tiếc Giáo sư-Tiến sĩ khoa học Võ Hồng Anh" tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

Phu nhân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - bà Đặng Bích Hà (ngồi) và gia đình.
Nhiều khách viếng nắm tay bà chia sẻ, bày tỏ xót thương người quá cố.
Nhà sử học Dương Trung Quốc ghi sổ tang.
Đoàn Bộ Khoa học Công nghệ tại lễ viếng.
 
Theo VnExpress
Ảnh: Hoàng Hà
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Pháp luật -

GĐXH - Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cao lớn bị nhóm đối tượng vây đánh ngay trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (phường Kim Liên) đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cơ quan công an hiện đang khẩn trương xác minh nguyên nhân và truy tìm những người liên quan.

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Pháp luật -

GĐXH - Do mâu thuẫn vì chỗ ngồi bán hàng cản trở lối đi, chủ quán hải sản tại Phú Thọ đã dùng vòi nước cao áp xịt thẳng vào mặt người bán rau, khiến nạn nhân tổn thương cơ thể 16%. Hội đồng xét xử đã tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.