Nước mắt trong mưa

Giấc mơ vàng của U23 Việt Nam vậy là đã kết thúc. Thất bại trước U23 Indonesia đã đưa thầy trò Goetz trở về với một thực tế buồn.

Nỗi buồn của các cầu thủ và người hâm mộ
 
Trách ư? Chẳng có gì để trách khi rõ ràng ở trận đấu này, U23 Indonesia tỏ ra mạnh mẽ, bản lĩnh và thực dụng hơn hẳn. HLV Falko Goetz không có gì sai lầm khi tung ra đội hình đó, đội hình có thể xem là mạnh nhất có thể với đủ mặt những cầu thủ tốt nhất cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Thành Lương, Văn Quyết, Trọng Hoàng vẫn ở đó, Đình Tùng đã trở lại sau chấn thương, Bửu Ngọc vượt qua nỗi đau gặp phải giữa hiệp 1 để trụ vững hơn 90 phút... nhưng tất cả chẳng thể giúp U23 Việt Nam có được một chiến thắng như mong đợi. Các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã chơi tốt bằng tất cả quyết tâm nhưng U23 Indonesia mạnh hơn.
 
Có người đã trách tại sao U23 Việt Nam không hòa U23 Lào và giữ ngôi nhì bảng B để tránh gặp Indonesia? Thế nhưng U23 Malaysia đâu có yếu hơn đội chủ nhà. Vả lại những toan tính kiểu đó xưa nay đâu có phải là thói quen ở các ĐTQG của Việt Nam.

Trở lại với trận đấu, rõ ràng quyết tâm đã được các cầu thủ thể hiện ngay khi nhập cuộc. Họ chơi lăn xả, mạnh mẽ, chẳng ngại va chạm dù thể hình có kém hơn. Chính điều đó đã ít nhiều khiến đội chủ nhà choáng và không chơi đúng sức được ở hiệp 1 cho dẫu họ là đội ép sân cũng những có nhiều cơ hội dứt điểm hơn.

Tuy nhiên rõ ràng là phải tới trận đấu này, những điểm yếu của U23 Việt Nam mới thực sự được bộc lộ. Tấn công kém, điều đó giải thích tại sao chúng ta không có được cơ hội nguy hiểm nào, ngoại trừ cú sút rất căng của Văn Quyết ở phút 55. Mắc quá nhiều sai lầm cá nhân, đặc biệt là ở hàng thủ và trong việc giải quyết dứt khoát các tình huống có bóng bên sân nhà. Điều đó đã dẫn tới 2 quả phạt ở hiệp 2 cho U23 Indonesia và 2 bàn thua lãng xẹt.

Về chiến thuật cũng có điều đáng nói. Chúng ta rõ ràng đã quá nôn nóng trong hiệp 2 khi đẩy cao đội hình và tấn công nhiều hơn. Vẫn biết tấn công cũng là một cách phòng ngự tốt, nhưng đó chỉ là khi tạo được một sức ép thật lớn lên đối thủ, điều mà U23 Việt Nam đã không thể làm được, đặc biệt là ở hiệp 2 khi đội chủ nhà chấp nhận đá thấp hơn và chậm hơn.

Rõ ràng đó là điều không thật hợp lý. Bởi mỗi khi có bóng phản công, U23 Indonesia lại tạo được những tình huống nguy hiểm khiến thủ môn Bửu Ngọc phải hoạt động rất vất vả. Có thể chúng ta không may khi cả 2 bàn thua đều tới từ những tình huống bóng đập chân các hậu vệ đổi hướng. Nhưng rõ ràng tất cả đều xuất phát từ chính các sai lầm, thiếu hợp lý và thiếu quyết đoán của các hậu vệ.

U23 Việt Nam đã thua, nước mắt các cầu thủ trẻ, của các CĐV có mặt tại Bung Karno đã tuôn trào cùng cơn mưa nặng hạt. Vẫn còn một trận đấu tranh giải ba nữa, nhưng "giấc mơ vàng" đã tan biến.
 
TheoBongdaplus
lehuong
Ý kiến của bạn
Con cái có 3 biểu hiện này, cha mẹ nên sớm chuẩn bị cho tuổi già của chính mình

Con cái có 3 biểu hiện này, cha mẹ nên sớm chuẩn bị cho tuổi già của chính mình

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Khi con cái trưởng thành, bận rộn với công việc và gia đình riêng, cha mẹ cũng bước sang một chặng đường mới của cuộc sống. Nếu nhận thấy 3 biểu hiện dưới đây, đó có thể là lời nhắc để cha mẹ chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần, giúp tuổi già bình an, hạnh phúc mà không tạo áp lực cho con cái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.