Trận tranh HCĐ:
"Nạn nhân" của Việt Nam trong trận bán kết là Singapore vừa thắng U23 Lào với tỷ số 3-1, qua đó giành huy chương Đồng. |
17h chiều, sân SVĐ Quốc gia Lào chật kín chỗ ngồi - hầu hết là CĐV đến từ Việt Nam. Họ tới cổ vũ cho U23 của mình với niềm tin mãnh liệt: Việt Nam sẽ vô địch, sẽ giành tấm huy chương VÀNG đầu tiên của bóng đá nam SEA Games trong suốt nửa thế kỷ qua! Nhưng rồi, tất cả chỉ là giấc mơ, giấc mơ khắc khoải nơi hàng triệu trái tim Việt sẽ còn phải tiếp tục. Việt Nam đã thất bại. Chiến thắng đã là của người Mã.
Malaysia tối nay đã thể hiện một diện mạo quá khác so với trận thảm bại 1-3 trước chính Việt Nam ở vòng bảng. Học trò của ông Rajagobal chơi như thể đó sẽ là trận đấu cuối cùng trong đời họ vậy. Việt Nam cũng không thua kém. Những học trò của Calisto cũng đã chiến đấu bằng cả trái tim, bằng cả trách nhiệm mà hàng triệu người Việt gửi gắm.
Tất thảy những CĐV mang màu đỏ sắc vàng ở SVĐ Quốc gia Lào đã không khỏi xúc động trước hình ảnh Tấn Trường đau đớn những vẫn vùng dậy chiến đấu tiếp. U23 Việt Nam quả thật đã chơi 100% tinh thần và sức mạnh của mình.
Vậy thì, thất bại do đâu?
Xin không đề cập đến đấu pháp của 2 vị huấn luyện viên, bởi vẫn có câu "kẻ chiến thắng là kẻ đúng", mà nhắc đến yếu tố thể lực và áp lực tâm lý của các học trò Calisto. Có thể thấy, U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin, thoải mái. Trong khi đó, Malaysia, đã hiểu sức mạnh của Việt Nam, nên rất biết mình biết người mà chủ động phòng ngự phản công nhanh và gần như nhường hiệp I cho U23 Việt Nam
Sang hiệp II, khi đường vào khung thành trở nên bế tắc thì sự nôn nóng bên phía Việt Nam xuất hiện, hàng thủ nhiều tình huống dâng lên không hợp lý. Lúc này, Malaysia mới lộ rõ sự nguy hiểm của mình bằng cách chơi đòn sức mạnh với Việt Nam. Họ bung sức ra trong hiệp II để đôi công với Việt Nam. Lúc này, khung thành Tấn Trường khốn đốn thực sự.
Và bàn thắng đã đến sau bao nỗ lực của người Mã. Lưới của thủ môn Tấn Trường rung lên sau cú đá bồi của cầu thủ số 8, bóng chạm chân một hậu vệ Việt Nam và hạ gục thủ thành người Đồng Tháp. Cả vạn khán giả trên khán đài chết lặng khi đồng hồ điện tử đã hiện phút 85. Thời gian còn lại không đủ cho đoàn quân của Calisto làm nên điều kỳ diệu.
Thất bại! Không hẳn do chủ quan khinh địch, không phải do ta yếu hơn Mã, nhưng sự thực là thầy trò Rajagobal đã xứng đáng hơn. Nước mắt đã đổ tại đất bạn Lào, trên sân cỏ, trên khán đài và cả trên đường phố.
Ở Việt Nam, chiều nay, trên khắp ngả đường, người ta bán đầy cờ và áo đỏ để chuẩn bị cho một buổi tối điên cuồng trong sung sướng, khi mà chiếc cúp đã thuộc về những Thành Lương, Tiến Thành, Trọng Hoàng... Nhưng, điều đó đã không xảy ra. Nếu ai đã trót mua, xin gấp thật kỹ, như gửi gắm cả tình yêu với đội tuyển vào đó, để hẹn mùa SEA Games sau.
Anh Đài
Diễn biến buổi tường thuật trực tiếp.
Đội hình xuất phát:
Việt Nam: thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Long Giang, Xuân Hợp, Hoàng Quảng, Đình Đồng, tiền vệ Nguyễn Ngọc Anh, Thanh Hưng, Qúy Sửu, Thành Lương, Tiến Thành, tiền đạo Thanh Bình.
U23 Malaysia: Mohd Farizal; Mahalil, Adilzafuan, Mazlizam, Mohd Sabre; Ahmad Fakri, Rahim Safig, Amar, Azmi; Zaquan – Idlan.
|
Màu vàng sắc đỏ phủ kín SVĐ Quốc gia Lào để tiếp sức cho thầy trò Calisto. Ảnh: TTVH |
DIỄN BIẾN HIỆP II
- Hiệp II đã bắt đầu!
- Ngay từ phút 46, Thanh Bình đã có cú vô lê căng, sệt về khung thành Malaysia, thủ môn đội bạn đã cảnh giác.
- Phút 48, lưới Tấn Trường đã rung lên sau cú sút của tiền đạo đội bạn. Tuy nhiên, trước đó đã có tiếng còi của trọng tài.
- Phút 50, Thanh Hưng tung cú sút xa nguy hiểm khi thủ môn Malaysia đã bỏ khung thành, đáng tiếc bóng đi không trúng đích.
- Đầu hiệp II, Malaysia liên tục đáp trả sau mỗi đợt tấn công của U23 Việt Nam. Đã có ít nhất 3 đợt phản công trong 5 phút đầu của đội bạn.
- Phút 54, từ pha đá phạt ngoài vòng cấm, cầu thủ số 10 treo bóng nguy hiểm buộc Tấn Trường tung hết sức cản phá. Thủ môn Đồng Tháp đã bị đau.
- Việt Nam đang tìm cách phá vỡ hàng phòng ngự chặt chẽ của Malaysia. Bóng đẩy sang cánh trái nhiều hơn.
- Phút 56, Việt Nam suýt có bàn thua, pha tấn công cánh phải của Malaysia kết thúc bằng đường tạt tầm thấp gây bất ngờ cho Tấn Trường. rất may bóng đã vọt xà.
-Phút 59, "át chủ bài" Trọng Hoàng được tung vào sân thay Ngọc Anh.
- Phút 61, thêm một tấn công nguy hiểm của đội bạn, đường căng ngang của cầu thủ số 13 đã khiến hàng phòng ngự VN chao đảo.
- Phút 64, cả SVĐ thót tim khiTấn Trường bắt bóng không dính và va chạm với cầu thủ số 13, tiếp đó, số 9 của Malaysia tung cú sút căng khi khung thành đã thiếu văng thủ môn. Rất may, Hoàng Quãng đang đứng ngay trước cầu môn đã bọc lót kịp thời . Nam đang thực sự khó khăn.
- Thủ môn Tấn Trường đang rất đau đớn. Anh không thể tiếp tục thi đấu và ban huấn luyện ra dấu hiệu thay người.
- Cả sân ồ vang cổ vũ khi thủ môn dự bị Khoa Điền đã sẵn sàng thì Tấn Trường lại mạnh mẽ bước vào sân với quyết tâm lớn. Một hình ảnh vô cùng cảm động.
- Ngay sau đó, Đình Đồng có cú căng ngang nguy hiểm trước cầu môn Malaysia.
- Phút 71, hàng phòng ngự VN dâng cao tạo sơ hở cho cầu thủ số 8 băng xuống. Long Giang đã truy cản kịp thời. Cầu thủ đội bạn bị ngã trong vòng cấm song không có penalty.
-Phút 72, Tấn Trường lại bị đau sau khi bắt gọn đường căng ngang của Zaquan bên Malaysia. Rất có thể Tấn Trường sẽ phải ra sân.
- Thủ môn người Đồng Tháp vẫn tiếp tục thi đấu.
- Hàng thủ Việt Nam đang có sự bất ổn, đặc biệt là trong những pha dâng cao không hợp lý.
- Phút 78, Mạnh Dũng vào thay Thanh Hưng. Ông Calisto quyết định tận dụng sức mạnh của Mạnh Dũng để tăng cường cho tuyến giữa.
- Chỉ còn khoảng 10 phút nữa, trận đấu vẫn chưa có bàn thắng. Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai HLV.
- Phút 83, Mạnh Dũng bị phạm lỗi. Cú sút phạt của Trọng Hoàng không gây nguy hiểm. Có dấu hiệu chệc choạc bên hàng thủ U23 VN.
- Phút 85, Malaysia có bàn thắng. Cú ra chân của cầu thủ số 8 khiến bóng đi hiểm hóc, chạm chân một cầu thủ VN và làm tung lưới Tấn Trường.
- Hiệp II được bù giờ 6 phút
- Phút 90 1,, Mai Tiến Thành bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho U23 VN sau đường chuyền của Đình Đồng. Cú sút ngay sát cầu môn nhưng lại đi vọt xà.
Phút 90 3, Thành Lương đi bóng nỗ lực và kết thúc bằng 1 cú sút vọt xà.
Trận đấu kết thúc, Việt Nam đã để tuột mất huy chương vàng quý giá sau 50 năm chờ đợi.
Xin chúc mừng Malaysia.
Ấn F5 để liên tục cập nhật diễn biến trận đấu!
>>> Xem diễn biến Hiệp I dưới đây
DIỄN BIẾN HIỆP I
- Việt Nam ra sân với trang phục trắng quen thuộc từ đầu giải, trong khi đó Malaysia mặc áo xanh quần trắng.
- Trận đấu đã bắt đầu! Việt Nam và Malaysia bước vào trận đấu quan trọng nhất!
- Các cầu thủ U23 VN nhập cuộc hứng khởi ngay từ đầu. Điểm khác biệt trên hàng công lúc này là Đình Tùng được ông Calisto bố trí ngồi dự bị, thay anh đá cặp với Thanh Bình là Nguyễn Ngọc Anh. Hàng phòng thủ không có sự thay đổi.
- Phút thứ 2, Malaysia có quả đá phạt đầu tiên bên cánh trái, tuy nhiên bóng đi quá đường biên ngang
- Tuyến giữa của VN đang chơi tốt hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn và chủ động giúp hàng công pressing
- Phút thứ 8, VN có cú sút xa trúng vào tầm kiểm soát của thủ môn Malaysia
- Phút thứ 10, VN có pha hãm thành đầu tiên sau đường chuyền tinh tế của Thanh Hưng, tuy nhiên, Tiến Thành không kết thúc được, sau là 1 quả phạt góc. Hậu vệ đội bạn đang chơi tập trung.
- Phút 12, Malaysia đã phạt góc, Tấn Trường bắt gọn
- Hiệp I đã diễn ra hơn 10 phút, thế trận khá cân bằng, đội bạn chủ động chơi phòng ngự.
- Phút 17, Thành Lương bị phạm lỗi, cầu thủ Sabre (số 2) ăn thẻ vàng đầu tiên của trận.
- Malaysia vẫn sử dụng các đường chuyền vượt tuyến để phản công
- Thế trận chưa có sự đột biến do cả 2 đều chơi rất cẩn trọng
- Nguyễn Ngọc Anh bị đau trong nỗ lực tranh bóng gần khu cấm địa đội bạn
- Phút 23, sóng gió qua đi trước khung thành Malaysia khi các cầu thủ VN ko thể tranh chấp tình huống bóng bổng.
- Malaysia vẫn chủ động phòng ngự chờ thời cơ, họ chỉ cắm 1 tiền đạo duy nhất.
- Phút 26, Việt Nam có cơ hội cực kỳ nguy hiểm, từ cú treo bóng khéo léo của Thanh Hưng, Mai Tiến Thành đánh đầu, tuy nhiên thủ môn đội bạn lại là người chiến thắng.
- Phút 28, Mai Tiến Thành sút xa nhưng không gây nguy hiểm cho Malaysia
- Malaysia tận dụng nền thể lực tốt để chơi áp sát, không ngại va chạm, ngăn chặn các đường lên bóng của U23 VN
- Các cầu thủ Việt Nam chưa thể tìm ra phương án xuyên phá hàng phòng ngự đội bạn
- Phút 34, Malaysia lên bóng cánh trái, kết thúc bằng cú treo bóng vào giữa, gây sóng gió cho Tấn Trường. Ngay sau đó là một cú sút xa không trúng đích. Đội bạn tỏ ra sự nguy hiểm với lối chơi phòng ngự phản công nhanh.
- Đa số các pha lên bóng của VN đều xuất phát bên cánh trái để tìm đến Thanh Bình, với sự hỗ trợ của Thanh Hưng.
- Phút 38, pha lộn xộn trước khung thành của Malaysia, tuy nhiên, Thanh Bình đã bị hậu vệ độibạn ngăn cản quyết liệt.
- Malaysia đang chơi tốt hơn rất nhiều so với trận thua Việt Nam 1-3 ở vòng bảng.
- Phút 40, Thành Lương lại bị phạm lỗi thô bạo bởi cầu thủ số 2 Sabre (đã lĩnh 1 thẻ trước đó)
- Phút 43, đường chọc khe của Thanh Hưng gây sóng gió. Tuy nhiên, Malaysia đã rút ra nhiều kinh nghiệm so với trận trước và chơi phòng ngự tốt hơn.
- Phút 45, Quý Sửu lĩnh thẻ vàng. Hiệp I có 2 phút bù giờ
- Malaysia chơi lăn xả để hạn chế nỗ lực áp thành của U23 VN trong những phút cuối cùng hiệp I
- Phút 45 2, VN có quả phát góc bên góc trái khung thành đội ban, tuy nhiên, cơ hội cuối cùng đã qua đi. Hiệp I kết thúc với tỷ số 0 - 0.
Tổng kết hiệp I: Với sự tôn trọng đối thủ cao và sự đúc rút kinh nghiệm từ trận thua trước, hôm nay, U23 Malaysia đã hoàn toàn lột xác. Họ chơi phòng ngự vô cùng chặt chẽ và vẫn rình rập những pha phản công nguy hiểm. Vì vậy, suốt hiệp I, Việt Nam dù chiếm lĩnh được thế trận, kiểm soát bóng tốt hơn những cũng chỉ tạo ra được 1,2 tình huống nguy hiểm. Hi vọng ông Calisto sẽ có những thay đổi đấu pháo hợp lý cho hiệp II.
Anh Đài