Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ôm một nỗi đau mang tên “người cũ của chồng” (3): Hai cách đặc biệt giúp chồng quên người yêu cũ

Thứ bảy, 09:30 16/03/2019 | Gia đình

GiadinhNet - Trong quá trình làm tư vấn hôn nhân gia đình, sau khi nghe các bà vợ tố chồng ngoại tình với tình cũ và lắng nghe tâm sự của họ, các chuyên gia nhận ra một sự thật trớ trêu rằng, chính các bà vợ là thủ phạm gợi cho người chồng nhớ lại chuyện cũ và cũng chính họ là nguyên nhân khiến chồng ngoại tình.

Ôm một nỗi đau mang tên “người cũ của chồng” (2): Những bà vợ chuyên “bới rác ra ngửi” Ôm một nỗi đau mang tên “người cũ của chồng” (2): Những bà vợ chuyên “bới rác ra ngửi”

GiadinhNet - Theo chuyên gia tâm lý Vera Hà Anh, có một thực tế rất mâu thuẫn ở các bà vợ đó là trong khi muốn chồng quên đi người cũ nhưng chính họ lại là người khiến chồng nhớ đến nhiều nhất. Phổ biến nhất đó là việc họ đi điều tra hoặc dò hỏi “khoảng trời xanh” của chồng.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ai làm cho quá khứ của chồng “đội mồ sống dậy”?

Như chúng tôi đã phản ánh ở những bài viết trước, nhiều các bà vợ âm thầm ôm lấy một nỗi đau mang tên “người cũ của chồng”. Họ ghen với người cũ của chồng, dấm dứt với cái ý nghĩ rằng “tình đầu là tình cuối”. Họ lo lắng, tủi phận và cho rằng chồng đã dành hết tình yêu cho người cũ, còn mình thì bị “ra rìa”. Chính vì ôm những ý nghĩ như vậy nên các bà vợ cứ ghen bóng ghen gió, nói cạnh nói khóe, tra khảo, dò hỏi và luôn mồm nhắc tên người yêu cũ của chồng. Có những trường hợp rõ ràng người chồng không hề ngoại tình hay có ý “ngoại tình tư tưởng” nhưng cái cách ứng xử của các bà vợ lại làm cho quá khứ của chồng “đội mồ sống dậy”. Hay ban đầu người chồng không hề ngoại tình nhưng vì cách ứng xử thiếu lý trí trên của các bà vợ mà họ lại sa chân vào việc ngoại tình với… tình cũ.

Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất cho rằng, với những trường hợp chồng ngoại tình ở trên thì người đáng trách là các bà vợ chứ không phải là các ông chồng. Thế nên trong những trường hợp chồng ngoại tình với “người yêu cũ”, nếu các bà vợ muốn kéo chồng về với mình thì bản thân họ phải tự mình thay đổi trước. Thay đổi bằng cách không để cho “người cũ của chồng” hiện diện trong đời sống của hai vợ chồng. Việc liên tục nhắc đến tên người yêu cũ của chồng, hay việc điều tra, dò hỏi, tra khảo về quá khứ của người chồng là những điều đại kỵ mà chị em phụ nữ nên ý thức rõ.

Trong một đoạn livestream về chủ đề ngoại tình, chuyên gia tâm lý Vera Hà Anh cho biết: Có một số các bà vợ hỏi chuyên gia rằng, “làm thế nào để giúp chồng quên người yêu cũ?”. Sau khi nghe các bà vợ tố chồng ngoại tình với tình cũ và lắng nghe tâm sự của họ, chuyên gia nhận ra một sự thật trớ trêu rằng, chính các bà vợ là nguyên nhân, là thủ phạm gợi cho người chồng nhớ lại chuyện cũ. Điều đó giống như việc họ khơi lại cái mạch nước giếng đã bị thời gian chặn lại. Bởi vậy, cách để những người chồng đó quên “người cũ” trong những trường hợp trên thì tốt nhất là chị em phải là người đầu tiên quên đi “người cũ của chồng”.

Điều chỉnh “hạt giống” và vận dụng quy luật biết ơn

Theo chuyên gia tâm lý Vera Hà Anh, sở dĩ các bà vợ mới là người phải quên, bởi nó liên quan đến vấn đề “hạt giống”. “Tất cả những gì chúng ta có ở thời điểm hiện tại thì nó là quả. Và những quả đó được trổ ra từ một cây mà cây mọc ra từ rễ và rễ này là từ hạt giống mà bạn đã gieo. Tức là bạn đã từng làm điều đó, bạn đã từng nhớ người yêu cũ và làm người bạn đời lo lắng bất an. Hiểu được cái quy luật này rất quan trọng. Bởi sự hiểu biết đó sẽ giúp bạn tự điều chỉnh mình thay vì đi điều chỉnh chồng mình trước. Như tiêu đề một cuốn sách, “Đời thay đổi khi ta thay đổi”. Do vậy muốn chồng mình không nhớ đến người yêu cũ thì bản thân bạn phải điều chỉnh “hạt giống” này từ trong chính suy nghĩ của mình. Bởi nó như một quy luật, trong đầu bạn có cái gì thì trên tay bạn sẽ có cái đó. Bởi chỉ cần nghĩ thôi thì bạn đã tạo ra năng lượng rồi. Cho nên điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó là ngừng ngay cái ý nghĩ nghĩ về người yêu cũ của chồng”, chuyên gia Hà Anh nói.

Sau khi làm được cái việc thôi nghĩ đến “người yêu cũ” của chồng thì việc tiếp theo của các bà vợ là: Hãy biết ơn họ. Bởi nhân gian vẫn thường có câu: Cố quên để rồi nhớ nhiều hơn, nhưng biết ơn để quên nhanh nhất. Vì thế cách để một người quên mình đi thì hãy… biết ơn họ. Còn khi bạn càng hằn học, càng đau đớn về họ thì cái “dây mơ, rễ má” của cái nghiệp đó càng tăng. Nghiệp càng tăng thì còn phải va nhiều. Thế cho biết ơn họ là dừng lại cái nghiệp oan oan tương báo, là hoan hỉ vui cười. Hãy tập viết lên giấy, hãy tập nói trước gương những điều biết ơn họ. Hãy cầu nguyện cho cô ấy sống hạnh phúc bên tình mới, bên gia đình mới.… cứ như vậy một thời gian sẽ hết.

Biết ơn là nguồn gốc của những điều tốt đẹp. Ngược lại, vô ơn là nguồn gốc của sự đau khổ và bất hạnh. Thế nên bạn phải biết ơn tất cả những gì đến với cuộc đời mình. Bạn có thể nói với chồng theo cách như: “Ối, anh lại nhớ đến “người thầy vĩ đại” (ý nói người yêu cũ của chồng) của anh đấy hả. Người thầy vĩ đại của anh thật là tuyệt vời. Cô ấy tuyệt vời lắm”. Nhưng chỉ nói đến đây thôi, còn nhất định không khơi lại những ký ức cũ, không để chồng nhớ lại kỹ ức cũ (như chúng tôi đã đề cập ở những bài viết trước của loạt bài này).

Nhiệm vụ hàng đầu của các bà vợ là cần phải tránh việc điều tra, tra khảo, gọi tên, gợi nhắc chồng nhớ tới người yêu cũ của chồng. “Chúng ta không điều tra nhưng cũng đừng để cho chồng có cơ hội kể lại chuyện cũ. Nếu chồng mà nhắc tới tên người yêu cũ là ngay lập tức mình cảm ơn người đó liền. Nhưng khi chồng bắt đầu kể về “cô ấy” là lập tức mình phải chặn luôn. Chặn bằng cách: À, anh là người rất tuyệt vời. Người đó cũng rất là tuyệt vời. Em phải cảm ơn người đó… vân vân và vân vân… Nhưng mà đến bây giờ em nghĩ rằng tất cả những gì đó thì anh nên giữ cho riêng mình. Còn thì, em thay mặt cho tất cả phụ nữ trên cuộc đời này, thay mặt cho 3,5 tỷ phụ nữ trên thế giới này chăm sóc anh được tốt nhất!”, chuyên gia Hà Anh khuyên.

Ngân Khánh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ ông 74 tuổi si tình vượt gần trăm cây số níu kéo bạn gái 70 tuổi và cái kết đắng

Cụ ông 74 tuổi si tình vượt gần trăm cây số níu kéo bạn gái 70 tuổi và cái kết đắng

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Dù yêu chiều bạn gái hết mực nhưng ông Vương vẫn bị người yêu đột ngột cắt đứt mọi liên lạc sau một năm gắn bó. Không cam lòng, ông lặn lội vượt hơn 80km để mong hàn gắn.

Xem phim Sex Education tôi nhận ra bài học làm cha mẹ khi con thất tình

Xem phim Sex Education tôi nhận ra bài học làm cha mẹ khi con thất tình

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

GĐXH - Một tối con trai tôi trở về nhà, lặng thinh, ánh mắt đượm buồn. Sau vài câu hỏi gợi mở, con buột miệng: “Con và bạn ấy không còn nói chuyện nữa.” Tôi hiểu: Con vừa trải qua thất tình.

Mỗi lần chồng ngoại tình, chị tôi lại dọa bỏ nhưng dọa mãi vẫn không dám bỏ

Mỗi lần chồng ngoại tình, chị tôi lại dọa bỏ nhưng dọa mãi vẫn không dám bỏ

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Chị sống phụ thuộc vào chồng, phụ thuộc vào nhà chồng nên khi có chuyện xảy ra chị tôi chẳng có gì để mang ra mặc cả, đàm phán hết.

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Giờ đây, vấn đề không còn đơn thuần là chia tài sản nữa. Một sinh linh sắp chào đời sẽ khiến mọi thứ phức tạp gấp bội.

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Gia đình - 23 giờ trước

Tối hôm đó, tôi về bệnh viện, đặt quyển sổ lên bàn, không nói gì, chồng nhìn tôi, hiểu ngay.

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Gia đình - 1 ngày trước

Chồng tôi nói nếu không nhờ ông ấy, thì có lẽ giờ này chưa chắc anh đã được gặp lại vợ con.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Từ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Top