Ông chồng giả nghèo gần 2 thập kỷ, bí mật lập gia đình riêng

| Gia đình

Thương cha 20 năm bôn ba không trở về nhà vì phải kiếm tiền, cô gái Trung Quốc đi tìm, và bất ngờ phát hiện ông là chủ một công ty, đã có gia đình khác.

Cô gái 27 tuổi tên Wu, ở Quảng Đông, tới Thâm Quyến làm việc cách đây 2 năm. Mục đích của cô không chỉ là kiếm tiền nuôi mẹ và em gái mà còn tìm người cha đã xa nhà từ 20 năm trước để có tiền lo cho gia đình.

Theo Sohu, Wu cho biết bố cô hầu như không về nhà vì muốn chắt chiu từng đồng gửi cho vợ con. Suốt những năm qua, ba mẹ con phải sống trong ngôi nhà cũ kỹ, vì chỉ đủ tiền trang trải miếng ăn hàng ngày.

Cô gái 27 tuổi từng đau xót và thương cha trước khi phát hiện sự thật. Ảnh: Sohu.
Cô gái 27 tuổi từng đau xót và thương cha trước khi phát hiện sự thật. Ảnh: Sohu.

Cô sẽ vẫn tôn thờ và một lòng tôn trọng bố mình nếu không tình cờ phát hiện sự thật trong một lần tới đám cưới người bạn cùng làm.

Cô thấy bố bước ra từ một chiếc xe hơi sang trọng, ăn mặc chỉn chu. Trông ông toát lên vẻ giàu có, chứ không khổ cực như trong tưởng tượng của cô.


Wu đau đớn phát hiện ra bố cô là một người giàu có trong đám cưới một người bạn. Ảnh: Sohu.

Wu đau đớn phát hiện ra bố cô là một người giàu có trong đám cưới một người bạn. Ảnh: Sohu.

Âm thầm xác minh thông tin, cô gái trẻ đau đớn phát hiện ra, bố mình là giám đốc của một công ty khá nổi và đã có gia đình khác từ rất lâu.

Ông bố sau đó thừa nhận sự thật và giải quyết các vấn đề liên quan tới vợ con cũ nhanh chóng. Ông chịu trách nhiệm chu cấp kinh tế cho vợ cũ và đứa con thứ hai còn đi học.

Theo Mộc Miên/VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Hai con đều thành đạt ở nước ngoài, cựu bình luận viên thể thao tuổi 87 vẫn chọn sống một mình: Câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm

Hai con đều thành đạt ở nước ngoài, cựu bình luận viên thể thao tuổi 87 vẫn chọn sống một mình: Câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm

Gia đình -

GĐXH - Từng là giọng bình luận thể thao truyền cảm hứng cho hàng triệu khán giả, nhưng ở tuổi 87, ông lại chọn sống một mình khi các con đều định cư ở nước ngoài. Cuộc sống tuổi già của ông không thiếu điều kiện vật chất, nhưng vẫn gợi lên nhiều suy ngẫm về khoảng cách giữa sự hiếu thảo và việc được ở gần cha mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.