Ông "Tô" khen nức nở hàng thủ U23 Việt Nam
Giadinh.net - Kết quả 1-1 trước U23 Thái Lan đã phần nào làm hài lòng người hâm mộ. Và điều dễ nhận thấy, những Tấn Trường, Xuân Hợp, Long Giang đã góp công lớn vào thành tích đó.
Ở hai biên, Hoàng Quãng và Đình Đồng cũng giữ vai trò quan trọng trong cả công và thủ, đặc biệt, đối phó khá tốt trước những pha bóng bổng của đội bạn.
![]() |
| Mặc áo trắng để...lấy may, nhưng chúng ta đã có điểm hoàn toàn xứng đáng. Ảnh: TT&VH |
Và quả thực, lời nói của ông "Tô" không chỉ mang tính động viên. Tối qua, rõ ràng tuyến giữa của Việt Nam chơi không thực sự hiệu quả như trận đấu với U23 Trung Quốc ở giải VFF Smartdoor Cup. Thiếu Trọng Hòa (chấn thương), Thành Lương trở nên lẻ loi ở trung tuyến. Phía trên, Thanh Bình cũng nhiều lần mất bình tĩnh mỗi lần có bóng ở khu cấm địa. Đúng như lời ông "Tô", cầu thủ Việt Nam vẫn còn quá nôn nóng trong những tình huống nhạy cảm. Thế nên, sự ổn định và độ "rát" của hàng phòng ngự đã góp công lớn trong việc duy trì thế trận phòng ngự phản công của HLV đã đề ra.
| >>>Theo dõi mọi thông tin về SEA Games 25 tại đây. |
Bàn thắng muộn từ chấm phạt đền là phần thưởng xứng đáng cho bao nỗ lực của các cầu thủ Việt Nam. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta đã chứng minh được sức mạnh của mình trước "đại kình địch", đã nhìn ra một sự thực rằng Thái Lan mùa SEA Games này đã không còn quá nguy hiểm, quá đáng sợ nữa. Điều này vô cùng quan trọng với đòan quân của HLV Calisto. Nó sẽ giúp các cầu thủ ra sân với sự tự tin cao nhất và quên đi cái "dớp" muôn thuở trước người Thái.
Anh Đài
