Phải chăng HLV Falko Goetz đang rối?
Tan trận đấu với Myanmar, chiến lược gia người Đức ngồi bó gối lặng lẽ trên băng ghế huấn luyện.
Từ cách phản ứng...
Tan trận đấu với Myanmar, chiến lược gia người Đức ngồi bó gối lặng lẽ trên băng ghế huấn luyện, rồi cũng rất nhanh ông bật dậy và tiến tới người đồng nghiệp Hasson bắt tay rất lịch sự.
Ngay sau đó, HLV Falko Goetz lại trở về vị trí và trầm ngâm ghi chép trước khi nhoẻn nụ cười thật tươi, như chưa hề có chuyện gì khi những ống kính của các phóng viên chĩa về phía mình.
![]() Mỗi khi tập trung suy nghĩ, Fanlo Goetz thường như thế này...
Ảnh: Gia Khánh |
Trước đó, cũng trong trận đấu thuyền trưởng của U23 Việt Nam ngoài sự tức giận đối với các học trò, ông còn mất bình tĩnh luôn cả với trợ lý của Myanmar khi quay lên cãi nhau tay đôi với ông này.
Đây không phải lần đầu tiên, diễn biến tâm lý của ông Goetz phức tạp đến vậy. Còn nhớ ở trận đấu với Philippines, ông cũng khiến nhiều học trò sợ tái mặt, khi kết thúc trận ngồi lặng lẽ trên băng ghế huấn luyện rất lâu, mặc xung quanh ai làm gì thì làm.
Rồi sau đó, khi tiến vào đường hầm ông gọi Thành Lương ra, và không biết ông nói gì với đội trưởng của mình nhưng sự căng thẳng của 2 thầy trò khiến không một phóng viên nào dám tới gần.
Và chỉ một lần, trong cuộc họp báo ông mới nở nụ cười và dành cho Lương "dị" sau khi nghe học trò của mình trả lời phỏng vấn báo chí đúng với những gì mà mình đã trình bày.
Đến những điều chỉnh trên sân
Kết thúc hiệp 1, U23 Việt Nam vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Myanmar, rất nhiều người đã chờ đợi chiến lược gia người Đức điều chỉnh lối chơi và tung "gà son" Hoàng Thiên vào sân từ phút đầu của hiệp nhì như trận trước.
Nhưng đợi mãi, phải tới phút 61 cầu thủ đang khoác áo HA.GL mới ra đường piste và đưa giấy vào thay cho Văn Bình. Hai mươi phút có mặt trên sân, Hoàng Thiên đói bóng tới mức buộc cầu thủ này phải lùi sâu đề tìm kiếm cơ hội.
Và có lẽ, chính vì điều ấy nên đến phút 81, Hoàng Thiên lại được rút ra khỏi sân khiến rất nhiều người bất ngờ. Càng sốc hơn nữa, nếu nhìn vào điều chỉnh trước đó của HLV Falko Goetz.
Số 10 của U23 Việt Nam vào sân, và được đôn lên chơi tiền đạo cùng Văn Quyết, trong khi Văn Thắng được kéo về chỗ của Trọng Hoàng khi tiền vệ này bó vào trong đá ở vị trí tiền vệ trung tâm.
Sự điều chỉnh khá khó hiểu ấy chưa dừng lại, bởi quyết định tung Thanh Trung vào thay cho chính Hoàng Thiên thay vì Văn Thắng như nhiều lầm tưởng.
Thanh Trung vào sân, được bố trí đá trái kèo khi chơi ở biên phải và không thể phát huy được gì nhiều và trận đấu còn quá ít thời gian, dù ở tình huống đó BHL hoàn toàn có thể để Thành Lương chơi tiếp ở cánh phải, vị trí mà đội trưởng U23 Việt Nam chơi tốt từ đầu trận cho tới khi đồng đội của mình vào sân.
Tất cả những thay đổi hiệu quả, và chính xác của HLV Falko Goetz ở trận đấu với Philippines tốt bao nhiêu thì đến cuộc đối đầu với Myanmar không đúng bấy nhiêu.
Sự khó hiểu trong cách thay người, và những điều chỉnh cách chơi trên sân khiến nhiều người tự hỏi phải chăng HLV Falko Goetz đang rối và không còn giữ nổi tỉnh táo?
Có lẽ là thế, nếu không sẽ chẳng có những diễn biến tâm lý khó lường như đã nói và càng không có những điều chỉnh rất khó hiểu dẫn tới cách đá của U23 Việt Nam lộn xộn và thiếu sự đột biến đến như vậy.
Mà thuyền trưởng đã rối, không còn bình tĩnh thế, chuyện các cầu thủ "cái đầu không bảo được đôi chân" cũng là điều bình thường. Thế mới đáng lo!
