Dã man quá!
Cán bộ của một Trung tâm giáo dục mà còn ăn tiền của gái mại dâm đang học tập để hoàn lương thì quả là không chấp nhận được. Không chỉ vậy, họ còn cho học viên uống thuốc hạ huyết áp liều cao hòng thực hiện mưu đồ của mình.
Đáng tiếc là CQĐT không kết luận được hành vi này. Dù thế nào chăng nữa, hành vi ông Nguyễn Đình Phượng đã nhận của chị H 3 triệu đồng và chỉ nộp cơ quan khi bị phát hiện đã có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ. Các cơ quan bảo vệ pháp luật cần kiên quyết hơn trong việc xử lý vụ việc này.
tranluc39@yahoo.com.vn
Họ đã "dẫm" lên sự nhân văn
Nhà nước đã cho ra đời những Trung tâm GDLĐXH để chữa bệnh, dạy nghề, giúp đỡ những người "lạc lối" hoàn lương hòa nhập cộng đồng, để họ không bị xã hội xa lánh mà vẫn nuôi sống được bản thân và gia đình. Với một chính sách đầy tính nhân văn đó mà ông Nguyễn Đình Phượng lại bắt họ đưa tiền nhằm giúp họ ra trại sớm, để đẩy họ trở lại vũng bùn nhơ nhớp cũ ư?
Mong các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý thật nghiêm khắc để răn đe những trường hợp tương tự trong tương lai tại các cơ sở Trung tâm khác nữa.
thinhtoan15@yahoo.com.vn
|
|
|
Bài báo: "Trung tâm GDLĐXH 1: "Một trưởng phòng ăn tiền hối lộ của gái mãi dâm" đăng trên số 28. |
Không còn có cách kiếm tiền nào nữa hay sao?
"Ăn" hối lộ để giúp được trúng thầu các công trình, được vào làm việc ở một công ty tốt, để được thăng quan tiến chức đã xảy ra nhiều, nhưng "ăn" hối lộ gái mại dâm đang học tập cải tạo chữa bệnh để hoàn lương hội nhập vào cộng đồng thì quá nhẫn tâm. Những cô gái lỡ làng, túng quẫn cùng đường nên mới làm những việc mà xã hội lên án.
Vậy mà những người có trách nhiệm giáo dục họ để hoàn lương lại lấy của họ những đồng tiền nhơ nhớp ấy thì quả là không còn biết nói gì. Với trí lực như ông Nguyễn Đình Phượng, chẳng nhẽ không còn cách kiếm tiền nào khác hay sao?
Trịnh Lê Đức, ngõ 110, phố Nguyễn Chính, Hoàng Mai, Hà Nội
"Bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng"
Tôi đã đọc đi lại đọc lại loạt bài điều tra về việc một cán bộ Trung tâm GDLĐXH 1 Nghệ An ăn hối lộ của gái bán dâm trên Báo GĐ&XH mới dám tin đó là sự thật. Những cô gái bán hoa như Võ Thị H cần được bảo ban, dạy dỗ để thành người lương thiện, để tránh xa con đường tội lỗi. Trách nhiệm đó thuộc về cả xã hội và đặc biệt là của ông Nguyễn Đình Phượng.
Vậy mà chỉ vì chút ít lợi lộc, ông cán bộ này nỡ "bòn" 3 triệu đồng của cô gái bán dâm. Không biết nếu có tiêu những đồng tiền đó, ông Phượng có vui sướng được không? Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm khắc hành vi của ông Trưởng phòng này.
Phạm Anh Tuấn, Khu đô thị mới Linh Đàm, Hà Nội
GĐ&XH (tổng hợp)