Phát hiện chồng sắp cưới từng giúp bạn thân có con

| Tâm sự

Anh nói, anh thương người phụ nữ kia nên mới đồng ý cho chị một đứa con…

Đám cưới đã cận kề nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để hồi hộp, vui vẻ chờ ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Tất cả là do những bí mật tôi vừa phát hiện ở người bạn đời tương lai của mình.

Chồng sắp cưới của tôi được nhiều người đánh giá là "vàng mười". Ở tuổi ngoài 30, anh đã có một sự nghiệp ổn định. Anh là người quảng giao, tử tế và có tư tưởng khá tân tiến. Gia đình anh cũng rất vững vàng về kinh tế đặc biệt là bố mẹ chồng rất yêu quý tôi.

Về bản thân, tôi tự nhận thấy mình may mắn khi có được anh. Bởi tôi biết, với ngoại hình ở mức trung bình khá, một công việc văn phòng như bao người khác, theo lẽ thường tôi không thể lấy được người như anh. Vậy mà anh vẫn chấp nhận và yêu thương tôi. Anh nói, anh cần một người vợ đảm đang, tháo vát hơn là một người vợ quá xuất sắc, nổi trội.

Chúng tôi hẹn hò được 8 tháng thì bố mẹ tôi thúc giục chuyện làm đám cưới. Khi tôi dè dặt chia sẻ, không ngờ anh đồng tình ngay lập tức. Thế là chúng tôi náo nức chuẩn bị cho chuyện đại sự.

Mọi việc vô cùng thuận lợi, hai gia đình đều vui vẻ gặp mặt, nói chuyện để chọn ngày. Chúng tôi cũng đã đi chụp ảnh cưới, mua nhẫn và chọn nhà hàng… Tất cả đều đã sẵn sàng để cho ngày vu quy của cả hai.

Thế mà gần ngày cưới, một chuyện khiến tôi vô cùng choáng váng đã xảy ra. Đó là tôi phát hiện anh từng có con với người đàn bà khác. Khi tôi chất vấn, anh nói tôi đã hiểu sai mọi việc.

Anh bình tĩnh giải thích. Người phụ nữ đó là bạn của anh. Chị ta từng có chồng nhưng khi 2 vợ chồng vừa kết hôn được 1 năm thì người chồng bị tai nạn giao thông và qua đời. Giữa họ chưa có con. Quá đau khổ vì chồng mất sớm, chị không muốn đi bước nữa. Nhưng chị muốn có một đứa con để hai mẹ con sống cùng nhau suốt phần đời còn lại.

Vì vậy sau thời gian dài suy nghĩ, chị tìm đến anh tâm sự và mong anh giúp đỡ. Ban đầu, anh từ chối nhưng thấy hoàn cảnh người bạn quá đáng thương, anh đã mủi lòng.

Sau khi có thai, chị ta đã cắt đứt liên lạc với anh và chuyển sang một tỉnh khác sinh sống. Giữa họ không còn mối liên hệ nào với nhau. Nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn biết được chị bạn đã sinh được một bé trai và cuộc sống của họ khá ổn. Anh không muốn phá vỡ sự bình yên đó nên chưa bao giờ liên lạc lại.

Anh khẳng định tất cả chỉ xuất phát từ lòng thương, giữa anh và người phụ nữ kia tuyệt nhiên không có chút tình cảm nam nữ nào.

Anh yêu tôi và xác định muốn gắn bó nghiêm túc, lâu dài với tôi là điều không thể chối cãi.

Tôi nghe anh nói, càng thêm hoang mang. Có thật là giữa anh và người đàn bà kia không có tình cảm? Giữa người đàn ông và phụ nữ cùng trải qua chuyện gần gũi liệu có đơn thuần chỉ vì lòng thương hại? Và rồi, tôi mang tiếng là vợ chính thức nhưng chưa kịp có con cùng anh thì một người phụ nữ khác đã lại mang giọt máu của chồng tôi.

Tôi khóc rất nhiều dù anh ra sức thuyết phục, giải thích. Tôi có nên tìm đến người phụ nữ kia để hỏi rõ ngọn ngành hay im lặng và làm đám cưới coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra? Hiện, tôi đang rất rối, xin các độc giả hãy cho tôi lời khuyên.

Theo VietnamNet 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.