Phía sau nỗi đau!

| Xã hội

GiadinhNet - Buổi họp báo chiều 8/7, một lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, có 10 chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô tham gia chuyến bay ngày 7/7 đều là những con người xuất sắc nhất, ưu tú trong lực lượng chống khủng bố được tuyển lựa để tham gia huấn luyện cùng chiếc Mi-171.

Phi đội 21 người nay chỉ còn 3 người. Nỗi tiếc thương bao trùm bệnh viện, bao trùm thôn xóm nơi chiếc máy bay rơi. Nỗi xót xa, thương cảm ngập tràn những trang báo, mạng xã hội.

Trong số họ có người từng viết báo, có người đam mê chụp ảnh, có người yêu bầu trời đến mức đã cùng anh em bè bạn biến môn dù lượn từ một môn chơi nguy hiểm, xa xỉ, thành phổ biến và được yêu thích, phát triển môn dù lượn có động cơ (paramotor) từ thuở sơ khai đến độ được bạn bè thế giới kính nể. Trong số họ có người được trao vinh dự bay dù lượn vào sân Mỹ Đình trong SEA Games lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Cuộc đời của họ là những chuyến đi, những chuyến bay khắp mọi miền Tổ quốc, là nỗi khao khát của biết bao người. Ấy là được bay cao, bay xa, được sống hết mình, sống với cả đam mê và khát vọng và cống hiến!

Dĩ nhiên, cuộc sống không chỉ là những cuộc vui. Những kỹ năng ấy không chỉ để cho thỏa thích cá nhân, mà là sẵn sàng chiến đấu, là “nuôi quân ba năm, dụng quân một giờ”. Những khát vọng và nỗ lực luyện rèn của họ là minh chứng cho thấy một đất nước đang bình yên nhưng luôn biết phòng bị cho những tình huống xấu nhất. Họ đại diện cho hình ảnh một quân đội nhân dân vẫn luôn vô cùng đẹp trong tâm trí mỗi người dân Việt.

Không có yếu tố phá hoại nào từ bên ngoài. Chiếc Mi-171 trong phút giây sinh tử đã kịp được điều khiển để tránh thiệt hại cho người dân. Chúng ta thấy mắt cay cay, vì ngay cả ở những thời khắc sinh - tử ấy, những người chiến sĩ, những người con ưu tú của quân đội anh hùng vẫn luôn vì nhân dân.

Chiếc Mi – 171 đã kết thúc sứ mệnh của nó tại một xã mang tên Bình Yên của Hà Nội. 18 con người kết thúc sự nghiệp đáng tự hào của mình trong niềm thương cảm của người thân, người dân và đồng đội. Họ sẽ là những liệt sĩ giữa thời bình, là những con người ưu tú nhắc nhở mỗi chúng ta về giá trị cuộc sống, giá trị của hòa bình.
 
Việt Nguyễn
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 14 bị can, trong đó có nhiều cán bộ xã, về tội "Tham ô tài sản". Nhóm đối tượng này đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng từ nguồn tiền công đức của Đền Công đồng Bắc Lệ.

Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội

Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Nhằm giải tỏa áp lực ùn tắc cho các nút giao huyết mạch của Thủ đô, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh, hướng tới mục tiêu cán đích trước ngày 31/12/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.