Phụ huynh đòi 100 triệu đồng vì con bị đánh, trường trả 20 triệu

| Xã hội

Sau nhiều lần hòa giải, phía nhà trường và phụ huynh thống nhất mức bồi thường 20 triệu đồng cho vụ việc cháu bé bị cô giáo đánh.

Chiều 8/4, trao đổi với ông Đinh Đức Dũng - người từng yêu cầu trường Mầm non Tây Thạnh 2 (quận Bình Tân, TP.HCM) phải bồi thường 100 triệu đồng vì con mình bị đánh - cho biết ông đã đồng ý nhận mức bồi thường 20 triệu đồng và hòa giải với nhà trường.

Phụ huynh này cho rằng ông đề nghị mức bồi thường 100 triệu đồng cũng chỉ để trường nhận ra cái sai và không coi thường phụ huynh. Sau khoảng thời gian căng thẳng, đại diện trường đã đến nhà xin lỗi ông và cháu bé. Nhận thấy thiện chí của nhà trường, ông đã chấp nhận hòa giải và nhận mức bồi thường 20 triệu.

Ông Đinh Đức Dũng có con bị đánh, từng muốn kiện trường đòi mức bồi thường 100 triệu đồng. Ảnh: M.N.
Ông Đinh Đức Dũng có con bị đánh, từng muốn kiện trường đòi mức bồi thường 100 triệu đồng. Ảnh: M.N.

Số tiền 20 triệu đồng bồi thường, ông Dũng cho biết sẽ dùng vào hoạt động từ thiện, hỗ trợ học sinh nghèo của trường. Tuy nhiên, trường hợp cô giáo Nguyễn Thị Vân, người trực tiếp bạo hành cháu bé, ông Dũng vẫn giữ quan điểm giải quyết đến cùng. Phụ huynh này đã khởi kiện cô Vân, cơ quan chức năng đã thụ lý hồ sơ.

Trước đó, ngày 5/12/2018, sau khi đón con từ trường về nhà, ông Dũng phát hiện hông và cẳng tay bé có nhiều vết bầm tím nên đưa con đến bệnh viện khám. Bác sĩ chẩn đoán bé bị tổn thương phần mềm hai cẳng tay và ngực. Ngay hôm sau, phụ huynh cho con nghỉ học và chuyển trường.

Ban đầu, ông Dũng đưa ra mức bồi thường 900.000 đồng, sau đó tăng lên 10 triệu, 15 triệu rồi đến mức 24 triệu đồng.

Ngày 31/1, khi trường mầm non Tây Thạnh đồng ý gặp để bồi thường 24 triệu đồng, phụ huynh này đột ngột yêu cầu mức bồi thường 100 triệu vì cho rằng thái độ trường không tốt. Trường không đồng ý với mức bồi thường này nên ông Dũng có ý kiện ra tòa.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.