Phụ nữ chịu khổ vì chỉ biết... hy sinh: Làm hư chồng chỉ sau nửa năm chung sống
GiadinhNet - Nhiều phụ nữ trẻ ngày nay nhận thức rất rõ rằng, trong gia đình việc nhà không phải của riêng phụ nữ. Thế nhưng, vẫn còn không ít người do ảnh hưởng nếp nghĩ được hình thành từ bé nên khi lấy chồng vẫn thích làm mọi việc nhà để chồng vui. Họ không biết rằng, chính việc cưng chiều từ những ngày đầu hôn nhân đã hình thành nên một thói quen hưởng thụ và ỷ lại nơi người đàn ông của mình.
Chồng hư vì được vợ… cưng chiều
H.Y khá nổi tiếng trong lĩnh vực tư vấn tâm lý tình cảm. Chị đã giải quyết và gỡ rối cho hàng trăm trường hợp về tình cảm và ứng xử trong các mối quan hệ gia đình. Thế nhưng “dao sắc không gọt được chuôi”, chính H.Y lại là nạn nhân của sự không bình đẳng giới trong gia đình.
Mặc dù cũng 8 tiếng làm việc ngoài xã hội như chồng nhưng mỗi khi rời công sở là H.Y phải “bù đầu tóc rối” với việc đón con, chợ búa, cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Nhà không có giúp việc nhưng tất tần tật công việc gia đình chồng H.Y nghiễm nhiên xem đó là của một mình chị.
Điều đáng nói, bản thân chồng H.Y vốn không phải là một người đàn ông gia trưởng. Anh làm việc trong quân đội nên không có suy nghĩ việc nhà là việc của phụ nữ. Theo H.Y kể thì khi mới lấy nhau, chồng cô cũng rất biết quan tâm đến vợ. Anh đi chợ, nấu cơm, quét nhà, rửa bát không nề hà việc gì. Đến bữa thường gắp miếng ngon cho vợ ăn...
Nhưng đó là chuyện của ngày vợ chồng mới cưới. Sau 10 năm lấy nhau, mọi việc đã đổi khác. H.Y cho biết: Vào bữa cơm, dọn đĩa thịt gà ra, chồng sẽ gắp miếng ngon ăn hoặc gắp cho con chứ vợ thì mặc kệ. Nồi cơm được đặt giữa hai người nhưng ăn hết bát cơm là thể nào anh ấy cũng đưa bát cho vợ xới như đó là “nghĩa vụ” của vợ. Đến bữa vợ sai con đi gọi bố về ăn cơm thì mới chịu về…
Để dẫn đến sự bất bình đẳng giới trong gia đình hiện nay, H.Y thừa nhận là do chính mình gây nên. Hồi mới lấy nhau, thấy chồng làm những việc cỏn con hàng ngày như gắp miếng ngon quan tâm đến vợ, tự tay đi chợ mua thức ăn về nấu món ăn vợ thích, hay rửa bát, quét nhà… đáng lẽ ra phải sung sướng đón nhận thì cô lại tỏ ra ái ngại cho chồng. Có những khi chồng đang nhặt rau thì chạy ra dành lấy “để em làm cho”…“Hồi đó tình yêu còn tràn trề nên thích chăm sóc, cưng chiều chồng lắm. Chiều chồng đến mức, chồng chỉ kêu đói một chút thôi là ngay lập tức bỏ hết việc thư giãn nhạc nhẽo, phim ảnh đang xem dở, chạy ngay xuống nhà bếp chần trứng bê lên cho chồng. Hai vợ chồng ngủ ở tầng 3, thế mà sáng sớm con bé (ý nói mình) hào hứng xuống tầng 1 nấu phở rồi bê lên tận giường bắt chồng ăn. Được chồng khen một câu là cười sung sướng…Nhưng ai mà làm được mãi. Hồi đó còn son rỗi, chứ chỉ nửa năm sau là mình nghén ngẩm, sinh đẻ rồi con mọn…Lúc này mình rất cần được chồng đỡ đần việc nhà thì mình đã làm hư chồng mất rồi!”, H.Y nói.
Đĩa thịt gà chan đầy nước mắt
Không làm hư chồng nhưng sự hy sinh của bà Th (mẹ của nhà thơ trẻ T.L) lại khiến cho chồng bà cảm thấy khó xử và có lỗi.
Nhà thơ T.L kể: “Hồi tôi còn nhỏ, kinh tế gia đình hết sức khó khăn, gạo cũng chẳng đủ ăn thành ra nồi cơm bao giờ khoai sắn cũng nhiều hơn cơm. Mẹ tôi luôn ngồi cạnh nồi cơm. Bao giờ mẹ tôi cũng xới cho cha tôi và chúng tôi mỗi người một bát cơm trắng, còn riêng bát của bà thì toàn khoai với sắn. Hỏi thì mẹ tôi nói “mẹ nghiện khoai, nghiện sắn…”. Hôm nào thịt được con gà, bao giờ mẹ tôi cũng ngồi ăn miếng cổ, chân còn nhường hết miếng ngon cho chúng tôi. Một lần tôi ốm, mẹ làm thịt gà, một phần nấu canh cho tôi ăn để giải cảm, một phần rang lên cho cả nhà. Đến bữa, thấy mẹ không gắp thịt, bố tôi liền gắp cho mẹ nhưng mẹ cứ xua đi “không ăn đâu”. Bố tôi giận quá liền hất cả đĩa thịt gà rang xuống đất, ông đùng đùng bỏ bữa làm mẹ tôi sợ xanh mặt. Rồi mẹ tôi đi nhặt những miếng thịt gà, rửa đi và rang lại… Những hình ảnh ký ức đó tôi không bao giờ quên. Ngày nhỏ tôi giận bố lắm nhưng lớn lên tôi đã hiểu, vì sao bố lại hành xử như vậy. Tôi hiểu bố tôi yêu mẹ nên ông không thể chịu đựng được cách mẹ chịu cực mọi bề, nhường nhịn hết cho chồng con...”.
“Đức tính hy sinh vì chồng con của phụ nữ thế hệ 5X, 6X thì không nói làm gì nhưng thế hệ trẻ ngày nay, một số người vẫn lặp lại nếp sống của mẹ mình như một…quán tính. Mặc dù phụ nữ thời nay nhận thức rất rõ sự bất bình đẳng giới nhưng họ không thể thoát ra được. Nguyên nhân là họ bị ảnh hưởng bởi thói quen và nếp nghĩ được hình thành từ nhỏ. Tâm lý của số đông phụ nữ khi lấy chồng đều cho rằng nấu cơm lau nhà, chăm sóc chồng con là một niềm vui. Họ muốn làm tất cả cho chồng con hạnh phúc nhưng thực chất đó là một cách làm hư đàn ông, làm hư con trẻ. Được yêu chiều sẽ khiến cho đàn ông quen với việc hưởng thụ. Từ những việc tưởng như rất nhỏ như miếng ăn, giấc ngủ…nhưng những thứ hàng ngày đó lại rất dễ hình thành nên thói quen xấu cho người chồng. Theo các nhà khoa học, một hành động khi lặp đi lặp lại khoảng 21 lần thì sẽ hình thành thói quen. Do vậy, chỉ cần 5, 7 tháng chị em cưng chiều chồng là đã có thể tập thành thói quen ỷ lại ở các đức lang quân”.
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hồng Lê – Trung tâm Tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống
Mạc Vi

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim
Gia đình - 1 phút trướcTối hôm đó, tôi về bệnh viện, đặt quyển sổ lên bàn, không nói gì, chồng nhìn tôi, hiểu ngay.

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình
Chuyện vợ chồng - 42 phút trướcGĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai
Gia đình - 4 giờ trướcGĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình
Gia đình - 7 giờ trướcChồng tôi nói nếu không nhờ ông ấy, thì có lẽ giờ này chưa chắc anh đã được gặp lại vợ con.

Con dâu gọi điện khóc lóc lúc nửa đêm khiến vợ chồng tôi vội lên thăm, ở lại 3 ngày, tôi phát hiện người đáng sợ nhất lại chính là con dâu
Gia đình - 13 giờ trước3 ngày ở chung, tôi như tỉnh mộng.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều
Chuyện vợ chồng - 22 giờ trướcTừ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Đang vô cùng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình thì cô ấy đề nghị ly hôn khiến Hách nổi cơn thịnh nộ dẫn đến cái kết đau thương.

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Dù có mức sống đáng mơ ước, cụ ông 70 tuổi vẫn cảm thấy trống rỗng. Ông nhận ra một điều: Hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất.

Gặp thử thách khó nhằn khi đón dâu, chú rể Hà Nội bật cười gọi anh em 'giải cứu'
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcThấy cảnh hơn 20 chén rượu được xếp từ bậc thềm đến cửa phòng cô dâu, chú rể vội quay đi tìm viện trợ để hoàn thành màn thử thách đón dâu này.

3 chòm sao bên ngoài khó ưa bên trong tốt bụng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Những chòm sao đặc biệt này bề ngoài có vẻ rất khó gần, kiêu ngạo nhưng thực tâm họ lại là người "ngoài lạnh trong nóng".

Từng khiến cả phố trầm trồ vì con cái thành đạt, cụ bà 91 tuổi bật khóc hối hận ước giá con học hành bình thường thôi
Gia đìnhGĐXH - Ở tuổi gần đất xa trời, điều duy nhất bà có là sự cô đơn, chờ đợi trong nước mắt.