Phũ phàng từ chối tái hôn với chồng cũ dù trong lòng vẫn yêu thương
Mòn mỏi tìm kiếm đứa con không được, tôi quyết định buông xuôi.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 12 năm, tôi chỉ thấy hạnh phúc trong năm đầu tiên. Sau đó là chuỗi những năm tháng lo lắng, đau khổ, chờ đợi và tìm kiếm đứa con. Vợ chồng tôi đã phải bỏ việc, thay đổi chỗ làm để đi tìm con.
Thế nhưng chúng tôi chưa một lần được chạm vào hạnh phúc. Tôi không nhớ rõ bản thân đã thức bao nhiêu đêm khóc và cầu mong có đứa con. Mỗi lần nghĩ đến chuyện không có con và chồng đưa tờ đơn ly dị đặt lên bàn là tôi lại sợ hãi. Dù được chồng và người thân luôn ở bên cạnh động viên an ủi nhưng chưa một ngày nào tôi thấy thoải mái, luôn sống trong lo âu thấp thỏm.
Năm nay tôi 39 tuổi, đã chạy chữa hơn 10 năm, quá mệt mỏi. Lúc khỏe mạnh mà không thể có con, thế thì càng lớn tuổi tôi càng khó có con. Tôi không thể để chồng là người con bất hiếu với gia đình. Tôi chấp nhận chịu khổ một mình để chồng được sống hạnh phúc.
Sau khi nghĩ thông suốt, 2 tháng trước, tôi đã tìm cho chồng được một mối khá tốt. Cô gái đó là mẹ đơn thân, tính tình hiền lành, chăm chỉ làm ăn, sống gần nhà ngoại tôi.
Khi chồng không đồng ý ly hôn, tôi đã nói chuyện với bố mẹ anh ấy và nhờ họ thuyết phục. Cuối cùng chúng tôi đã ra tòa và hoàn tất thủ tục ly hôn.
Ngôi nhà là của chung hai chúng tôi, được tòa chia đôi tài sản, ai lấy nhà sẽ phải đưa tiền cho đối phương. Nhưng tôi ra đi mà không lấy một đồng tiền nào của chồng cũ. Vì trong thời gian là vợ chồng, anh ấy đã dành toàn bộ tiền để chữa vô sinh cho vợ. Bây giờ trong tay anh chẳng còn gì ngoài ngôi nhà, làm sao tôi có thể lấy đi thứ tài sản cuối cùng của anh ấy được chứ.
Sau khi chia tay chồng, tôi đã về nhà ngoại sống. Toàn bộ thời gian tôi dành cho công việc và không nghĩ gì đến quá khứ buồn. Lúc mới chia tay, tôi cảm thấy hụt hẫng trống trải nhưng rồi được người thân động viên nên tinh thần đã tốt hơn.
Ngày hôm qua, tôi rất bất ngờ khi chồng cũ đến tìm tôi và nói sẽ không cưới người phụ nữ tôi làm mai nữa. Chồng cũ bảo sau nhiều lần tiếp xúc, nói chuyện với người ấy, anh không thấy hợp. Mỗi lần ở bên người ấy, anh chỉ nghĩ về tôi.
Anh muốn tôi quay trở về nhà sống, hai người sẽ xin con nuôi và chúng tôi sẽ có gia đình hạnh phúc như bao người khác. Dù anh nói rất nhiều song tôi vẫn từ chối tái hôn.
Khi nhìn bóng chồng cũ buồn rầu lẻ loi ra về mà tôi thương anh. Không biết quyết định của mình đúng hay sai nữa?
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 4 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 14 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 18 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.