Phương Thảo - Ngọc Lễ tái ngộ khán giả Việt Nam sau nhiều năm
GiadinhNet - Sau nhiều năm vắng bóng, cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ đã quay trở về Việt Nam, cùng Hà Anh Tuấn và Hoàng Dũng cất tiếng hát cho "Những vết thương lành".
Ngay khi chương trình Storii concert giới thiệu về số đầu tiên - "Những vết thương lành" do ca sĩ Hà Anh Tuấn "kể chuyện" đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đặc biệt, với sự xuất hiện của cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ, người hâm mộ lại càng thêm ngóng chờ hơn. Bởi sau liveshow "Dấu Ấn" cách đây 7 năm, đây là lần hiếm hoi công chúng được thưởng thức màn biểu diễn của cặp đôi đình đám một thời.

Hai nghệ sĩ chia sẻ họ vô cùng hào hứng khi lâu lắm rồi mới thấy lại hình ảnh mình trên poster chương trình
Toàn bộ số ghế tại Nhà hát Hoà Bình đã được phủ kín bởi những người yêu mến giọng ca của 4 ca sĩ. Họ đã cùng hát và kể những câu chuyện về sự phục hồi sau dịch bệnh, về tình yêu và những tháng năm tuổi trẻ với các ca khúc nổi tiếng: Một mai qua cơn mê, Xa rồi tuổi thơ, Xe đạp ơi, Con gái,...

Hà Anh Tuấn, Ngọc Lễ - Phương Thảo và Hoàng Dũng cùng hoa ca trong những bản nhạc mang đậm ký ức tuổi thơ
Vẫn là sắc màu âm nhạc rất Phương Thảo - Ngọc Lễ, cặp đôi chiếm được cảm tình của khán giả yêu nhạc một cách trọn vẹn. Vẫn là tiếng guitar mộc mạc, lời ca đầy tự sự và đẹp như thơ, giọng ca giản dị không cần trau chuốt, màu mè, họ của hiện tại vẫn là hình ảnh mà khán giả đã từng thấy và yêu mến từ những năm 80-90 của thế kỷ trước.

Đôi nghệ sĩ cùng Hà Anh Tuấn thể hiện nhạc phẩm "Cà phê một mình" nằm trong CD cùng tên bán chạy nhất của Phương Thảo - Ngọc Lễ vào những năm thập niên 1990. Hà Anh Tuấn nói: "Tôi ước gì ở tuổi của họ, tôi vẫn có thể hát hay và say mê như vậy".
Cuộc sống hiện tại của gia đình Phương Thảo - Ngọc Lễ ở Mỹ vẫn gắn bó với hoạt động âm nhạc. Họ ít biểu diễn, chủ yếu sáng tác, hoạt động trong lĩnh vực đào tạo thanh nhạc. Mới đây, cặp đôi vừa chia sẻ đã cùng nhau quay trở lại nơi hẹn hò xưa trên mạng xã hội và nhận được sự cảm thán từ đông đảo người hâm mộ.
Phạm Thu Trang