Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phương Thảo – Ngọc Lễ: Lo suốt 10 năm cho một ngày về

Thứ năm, 04:47 02/07/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Mặc dù đã vắng bóng trên thị trường âm nhạc trong nước hơn 10 năm, nhưng mỗi lần nhắc đến Phương Thảo – Ngọc Lễ, người ta lại nhớ đến những ca khúc đã làm nên tên tuổi như “Xe đạp ơi!”, “Con heo đất”, “Ba ngọn nến lung linh”… Sắp tới đây, cặp đôi này sẽ cùng hai con gái đánh dấu sự trở về bằng một liveshow đầy ắp kỷ niệm.

 

10 năm sống trên đất Mỹ, gia đình Phương Thảo – Ngọc Lễ vẫn luôn đau đáu một ngày trở về. 	Ảnh: TL
10 năm sống trên đất Mỹ, gia đình Phương Thảo – Ngọc Lễ vẫn luôn đau đáu một ngày trở về. Ảnh: TL

 

10 năm âm thầm chuẩn bị

Phương Thảo – Ngọc Lễ sẽ trở về cùng bé Na và bé Nấm để gặp lại khán giả trong nước bằng liveshow Dấu ấn diễn ra lúc 20h ngày thứ Bảy (4/7) tại Hãng phim Giải Phóng (TPHCM). Liveshow này sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9, Đài Phát thanh – Truyền hình Lâm Đồng và một số đài địa phương khác.

Trong đêm nhạc đặc biệt này, gia đình “Ba ngọn nến lung linh” sẽ cùng ôn lại những kỷ niệm của một thời vàng son bằng những ca khúc gắn liền với họ. Qua liveshow này, khán giả sẽ có dịp để hiểu thêm những điều mới mẻ mà Ngọc Lễ và Phương Thảo đã âm thầm chuẩn bị trong suốt 10 năm ở Mỹ để chờ ngày trở về.

Thực ra, vào trung tuần tháng 7/2014, vợ chồng Phương Thảo – Ngọc Lễ đã trở về Việt Nam trong chương trình “Câu chuyện âm nhạc” diễn ra tại Nhà hát Quân đội TPHCM với tư cách khách mời. Chia sẻ về cảm giác được tái ngộ khán giả trong nước sau 10 năm xa cách, Ngọc Lễ cho biết, vợ chồng anh vô cùng xúc động. Anh cảm thấy bất ngờ khi một thời gian dài vắng bóng, khán giả vẫn nhớ đến vợ chồng anh, đội mưa đến xem vợ chồng anh biểu diễn chật kín cả khán phòng nhà hát. Dịp đó, có nhiều phòng trà đã ngỏ lời mời vợ chồng anh về biểu diễn nhưng họ muốn dành thời gian để thăm thú họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp… Đặc biệt, trong 3 tuần ở Việt Nam, cặp vợ chồng này đã đưa các con về lại Phan Thiết (quê hương Ngọc Lễ) để được sống trong cảm giác của 10 năm trước họ đã từng được sống.

Lần trở về ấy, Phương Thảo – Ngọc Lễ đã cảm nhận rõ rệt hơn sự cần thiết của một cuộc trở về. Cuộc trở về đó là dịp để họ được đắm mình trong không gian âm nhạc của những ký ức, được nói lời tri ân và được trao gửi yêu thương. Đặc biệt, Phương Thảo muốn bé Na và bé Nấm được thấy rõ hơn điều họ chưa bao giờ kể ra với các con về tình yêu của khán giả.

Thay đổi cả cuộc đời vì con

Sự ra đời của bé Na và bé Nấm đã khiến cuộc sống của vợ chồng Phương Thảo – Ngọc Lễ có nhiều “biến động”. Thay đổi lớn nhất đó là khi họ đang thành công với những ca khúc nhạc trẻ, trữ tình… bỗng nhiên Ngọc Lễ chuyển sang sáng tác nhiều ca khúc về gia đình. Còn Phương Thảo say sưa trong những giai điệu ấy. Những sóng gió ở cuộc hôn nhân đầu với tài tử Lê Tuấn Anh đã khiến Phương Thảo thấm thía hơn về những giá trị của hạnh phúc và tình yêu. Và gia đình họ đã tạo nên được một dòng âm nhạc mới, dòng âm nhạc về gia đình ở những thập niên 80 – 90 của thế kỷ trước.

Album “Ru cho em và con” của Ngọc Lễ - Phương Thảo là tuyển tập những bài hát đẹp đẽ về tình cảm gần gũi nhất. Album này xuất hiện ca khúc được hát nhiều nhất của nhạc Việt: “Ba ngọn nến lung linh”. Những bài hát thiếu nhi như: “Con heo đất”, “Ba mẹ đi xa”, “Ông già Noel ơi”… cho đến bây giờ, cả người lớn lẫn trẻ con đều thuộc lòng.

Ngọc Lễ cho hay: “10 năm, dù sống xa quê mẹ nửa vòng trái đất nhưng không bao giờ chúng tôi quên được những tháng năm ngập tràn yêu thương. Tất nhiên, chúng tôi không bao giờ hối tiếc về những quyết định của mình khi thay đổi cuộc sống, nhưng vẫn âm ỉ trong lòng một khát khao trở về. Sự trở về lần này có thể xem là sự gom góp yêu thương của 10 năm qua, khi ký ức cũ không bao giờ xóa nhòa trong từng câu hát”.

Và cũng vì hai con gái mà cặp đôi này đã quyết định rời Việt Nam qua Mỹ để tạo lập một cuộc sống mới. Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy từng nhận định về việc ra đi của cặp đôi Phương Thảo – Ngọc Lễ: “Ngọc Lễ từ chối cơ hội trở thành cây viết nhạc ăn khách. Phương Thảo không màng đến giấc mơ diva, âm thầm định cư trên đất Mỹ để tạo lập một cuộc sống tốt hơn cho các con”.

Ngọc Lễ cho biết, thời gian đầu mới qua Mỹ, thỉnh thoảng vợ chồng anh vẫn tham gia một số chương trình ca nhạc. Dần dần, họ nhận ra việc đi hát ở đây khó khăn hơn nhiều so với quê nhà vì mỗi lần đi diễn đều phải di chuyển rất xa, các con lại còn nhỏ nên vợ chồng anh không yên tâm… Sau đó, vợ chồng anh quyết định không “chạy sô” nữa mà mở một phòng thu nhỏ, hoạt động nghệ thuật tại nhà và sống nhờ vào nguồn thu nhập này.

Không phải tất bật “chạy sô” nên Phương Thảo - Ngọc Lễ có nhiều thời gian để chăm sóc các con, điều mà lúc ở Việt Nam họ chưa thể làm được. Nhờ vậy, tình cảm gia đình cũng gắn bó hơn trước. Trong khi Phương Thảo tự tay xuống bếp, nấu ăn, chăm lo từng bữa cho ba bố con thì Ngọc Lễ cũng làm việc nhà, rửa bát phụ vợ hoặc dọn dẹp lại nhà cửa…

Một nữ nhạc sĩ ở TPHCM kể lại rằng, có lần chị hỏi Ngọc Lễ: “Người ta gọi những điều anh chị làm cho con là một sự hy sinh…”. Ngọc Lễ cười nói: “Mình có từ nào khác không em? Anh không cho đó là hy sinh, mà là điều tất yếu, bất cứ người làm cha, làm mẹ nào cũng sẽ dành cho con mình”. Có lẽ đó cũng chính là lý do khiến những ca khúc Ngọc Lễ viết về hạnh phúc gia đình và khi cùng vợ hiền Phương Thảo, các con hát lên lại nhiều sức lay động hơn cả những ca khúc về tình yêu nào hết.

Yêu con là vậy nhưng Ngọc Lễ và Phương Thảo thống nhất không can thiệp và định hướng các con theo ý của mình. Tất nhiên, ông cha xưa từng có câu: “Con nhà tông, không giống lông, cũng giống cánh”. Theo dõi các con hàng ngày, Ngọc Lễ thấy các con đều có khuynh hướng nghệ thuật. Bé Na thích văn, còn bé Nấm lại mê âm nhạc, cứ tan học là chỉ muốn về nhà ngay để chơi nhạc. Nếu sau này các bé chọn âm nhạc làm sự nghiệp thì cả hai hoàn toàn ủng hộ, dù đây không phải là một công việc có thu nhập ổn định.

Sẽ hát đúng nghĩa nhóm “tứ ca”

Ngọc Lễ cho hay, việc qua Mỹ là một quyết định lớn và khó khăn nhất cuộc đời. Vợ chồng anh đã phải đánh đổi một vị trí đỉnh cao trong làng nhạc để trở thành những ông bà chủ phòng thu vô danh. Trước lúc cất bước lên máy bay, có người còn ra tận sân bay khuyên gia đình anh nên ở lại. Những cảm xúc của quá khứ đó chính là chất xúc tác khiến cả hai người nuôi một ý tưởng cho 10 năm trở về.

Đó cũng là lý do mà trong liveshow sắp tới, Phương Thảo và Ngọc Lễ sẽ tái hiện lại những dấu mốc đẹp nhất trong sự nghiệp của họ, từ lúc còn là những nghệ sĩ riêng lẻ, tới khi kết hợp cùng nhau để trở thành hiện tượng lớn nhất của nhạc Việt đầu những năm 90.

Khán giả trẻ ngày nay sẽ có dịp đến với không gian nhạc pop Việt trẻ trung và hấp dẫn để hình dung lại các ngôi sao âm nhạc thời ấy đã lên tới đỉnh cao như thế nào. Tất nhiên, trong không gian ấy, Phương Thảo – Ngọc Lễ sẽ kể lại chậm chậm, từ từ và đầy hoài niệm với chặng đường suốt hơn 20 năm qua họ đã sống, đã yêu và đã hát.

Những kỷ niệm sẽ được đánh thức bằng những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ. Đêm nhạc vì thế sẽ có sự giao thoa giữa mới và cũ, giữa hoài niệm và bất ngờ, giữa xa xưa và thực tại… Điều đặc biệt là lần này họ không phải hát theo kiểu bố mẹ hát, các con bè nữa mà là một nhóm “tứ ca” đúng nghĩa. Các bài hát sẽ được phối mới hoặc phân chia câu chữ để khán giả cảm nhận rõ rệt hơn sự trưởng thành của hai giọng ca nhí Na và Nấm sau 10 năm xa quê.

 

Phương Thảo tâm sự: “Khi trải qua những ngày long đong, lận đận nơi xứ người, chúng tôi đã có được những bài học quý mà khi ở Việt Nam mải miết kiếm tiền nên vô tình bỏ qua. Nhờ những bài học này mà chúng tôi không còn cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ dở sự nghiệp ca hát. Tất nhiên, khoảng thời gian bắt đầu cuộc sống mới trên đất Mỹ đối với chúng tôi rất khó khăn. Chúng tôi cảm thấy nhớ nhà, nhớ người thân kinh khủng. Ông xã tôi còn có những lúc ngồi bần thần nhớ về những gánh hàng rong vỉa hè, những ly cà phê mỗi sáng và những buổi vợ chồng dạo xe khắp phố…”.

Khánh Toàn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ tuổi 41 sống trên núi tuyết, mỗi tháng ngồi không cũng có nửa tỷ đồng

Nam ca sĩ tuổi 41 sống trên núi tuyết, mỗi tháng ngồi không cũng có nửa tỷ đồng

Câu chuyện văn hóa - 53 phút trước

Ca sĩ Tiến Dũng - thành viên nhóm The Men - hiện định cư Mỹ, thu nhập chính từ dịch vụ cho thuê nhà. Mỗi tháng, anh kiếm hơn 20.000 USD (524 triệu đồng).

Vì sao Hải Tú bị gọi là 'nàng thơ thị phi' của Sơn Tùng M-TP?

Vì sao Hải Tú bị gọi là 'nàng thơ thị phi' của Sơn Tùng M-TP?

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

Suốt 5 năm vào công ty của Sơn Tùng M-TP, Hải Tú vẫn luôn nhận được nhiều chú ý của khán giả nhưng không phải ở những sản phẩm nghệ thuật.

'Vua hề' từng sở hữu 90 cây vàng giờ trắng tay, sống đơn độc chẳng vợ con

'Vua hề' từng sở hữu 90 cây vàng giờ trắng tay, sống đơn độc chẳng vợ con

Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước

Ở tuổi 73, nam nghệ sĩ nổi tiếng một thời này vẫn sống một mình, không vợ con dù từng có quá khứ lừng lẫy, đào hoa.

Cuộc đời cay đắng 'ngủ công viên, khóc giữa đường' của diễn viên cao 1,5m Kim Đào

Cuộc đời cay đắng 'ngủ công viên, khóc giữa đường' của diễn viên cao 1,5m Kim Đào

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Không có tiền thuê phòng cả ngày, Kim Đào từng phải đưa con trai 4 tuổi ngồi xe buýt tránh nắng, khiến bé say nắng ói sốt.

'Trùm vai đểu' Minh Tuấn tiết lộ về hôn nhân ngọt ngào với Đại tá, NSND Ngọc Thư

'Trùm vai đểu' Minh Tuấn tiết lộ về hôn nhân ngọt ngào với Đại tá, NSND Ngọc Thư

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

NSƯT Minh Tuấn - "trùm vai đểu" màn ảnh Việt có cuộc tình đẹp 36 năm với Đại tá, NSND Ngọc Thư bắt đầu từ đôi tất len. Ngoài đời, anh là người chồng tâm lý, cha tận tụy.

Á hậu tuổi Ngọ sau 12 năm đăng quang: 4h30 dạy học tiếng Anh, tự nhận được gia đình nuôi ăn ngày 3 bữa

Á hậu tuổi Ngọ sau 12 năm đăng quang: 4h30 dạy học tiếng Anh, tự nhận được gia đình nuôi ăn ngày 3 bữa

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Á hậu Nguyễn Thị Loan là người đẹp tuổi Ngọ có nhiều thành tích trong các cuộc thi nhan sắc nhưng dường như hào quang vương miện không đủ sức níu chân người đẹp trong làng giải trí.

Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk gây chú ý khi tiết lộ chuyện bạn trai

Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk gây chú ý khi tiết lộ chuyện bạn trai

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cho biết từng bị bố mẹ cấm yêu nhưng đến giờ lại giục "sao mãi không có bạn trai".

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Lan Anh về thăm con, Nghĩa hụt hẫng thấy Xuân chăm sóc sếp Phong

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Lan Anh về thăm con, Nghĩa hụt hẫng thấy Xuân chăm sóc sếp Phong

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Trong tập 23 "Dịu dàng màu nắng", Xuân chăm sóc sếp Phong bị đau bụng khiến Nghĩa cảm thấy hụt hẫng lo lắng cho chuyện tình cảm của mình.

'Lộ' hình ảnh bất ngờ của Phương Oanh, khán giả háo hức chờ đợi điều đặc biệt sắp tới

'Lộ' hình ảnh bất ngờ của Phương Oanh, khán giả háo hức chờ đợi điều đặc biệt sắp tới

Giải trí - 20 giờ trước

GĐHXH - Diễn viên Phương Oanh sắp tái xuất trong một dự án phim truyền hình, điều này khiến khán giả tò mò, háo hức chờ đợi.

Ca sĩ nổi đình đám thập niên 90 bỏ hát làm thầy giáo dạy toán, U60 vẫn độc thân

Ca sĩ nổi đình đám thập niên 90 bỏ hát làm thầy giáo dạy toán, U60 vẫn độc thân

Câu chuyện văn hóa - 21 giờ trước

Cuộc sống hiện tại của "ngôi sao Mưa bụi" - ca sĩ Mai Tuấn từng nổi đình nổi đám thập niên 90 vẫn khiến nhiều người hâm mộ tò mò.

Top