Phút ân hận của nam sinh sát hại bạn học
Đi trả thù hộ bạn vì "mâu thuẫn tình cảm học trò", Thắng đã cầm dao đâm chết một học sinh lớp 12.
![]() |
|
Thắng khóc nức nở tại cơ quan điều tra. |
Theo lời khai của Thắng, trong khi hỗn chiến, Thắng bị mấy người khác lao vào đánh nên đã rút sẵn trong cặp con dao, đâm một nhát vào ngực Chiến khiến nạn nhân ngã gục. Thắng tiếp tục cầm dao đâm vào một thanh niên khác trong nhóm của Chiến rồi bỏ chạy.
“Cháu mang dao đi gọt hoa quả và cắt bánh ngọt từ khi lớp đi chơi hồi Tết và vẫn để trong cặp. Cháu bị đánh nên rút dao tự vệ” - Thắng khóc khi được hỏi về hung khí gây án.
Thắng cũng khai mình và Tâm ở lớp không hề nghịch ngợm. Bình thường, học xong cậu về nhà giúp bố mẹ bán hàng ăn. Gia đình không giàu có, bố lại bệnh nặng nên mẹ Thắng vất vả lo buôn bán nuôi cả gia đình.
“Cháu không ngờ mình đã đâm chết bạn Chiến. Cháu muốn rút dao ra tự vệ thôi" - Thắng lại nức nở. Cậu ta cũng luôn miệng xin được gặp mẹ để nói lời xin lỗi.
