Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quá khứ bất hảo của thiếu phụ thuê người tự chặt chân, tay mình để trục lợi 3,5 tỷ bảo hiểm

Thứ sáu, 11:00 26/08/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Vài ngày gần đây, dư luận cả nước “dậy sóng” trước vụ việc chị Lý Thị N (SN 1986, trú tại xã Xuân Phú, Phúc Thọ, Hà Nội) bỏ ra 50 triệu đồng thuê người chặt tay, chân mình nhằm dàn dựng tai nạn giao thông, hòng trục lợi 3,5 tỉ đồng tiền bảo hiểm. Ít ai biết rằng, chị N từng có một quá khứ bất hảo, đầy tai tiếng.


Hiện trường nơi chị N thuê người chặt tay, chân để trục lợi tiền bảo hiểm (ảnh công an cung cấp).

Hiện trường nơi chị N thuê người chặt tay, chân để trục lợi tiền bảo hiểm (ảnh công an cung cấp).

Bóc trần vở kịch

Theo tài liệu của Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), rạng sáng 5/5, cơ quan này nhận được tin báo của anh Doãn Văn D (SN 1995, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về việc thấy một phụ nữ bị tai nạn giao thông đường sắt nằm bất tỉnh ven đường trên địa bàn phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Ngay trong đêm, Công an quận Bắc Từ Liêm đã có mặt tại hiện trường. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Lý Thị N. Nạn nhân bị đứt lìa 1/3 bàn tay và bàn chân trái, mất máu nhiều dẫn tới bất tỉnh. Ngay lập tức, chị N được đưa vào Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành nối lại phần tay, chân bị đứt rời của nạn nhân.

Sau khi hồi tỉnh, theo lời khai của người phụ nữ này, do buồn chán chuyện gia đình, đêm 5/5 chị N đã đi lang thang vào khu vực đường sắt thuộc địa phận xã Phúc Diễn. Đúng thời điểm đó, một chuyến tàu chở hàng lao tới, cuốn chị N vào đường ray gây thương tích.

Sau 4 ngày nằm tại Bệnh viện 19-8, vết thương bắt đầu có dấu hiệu đau nhức dữ dội nên chị N đã xin chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị. Không may, các vết thương bắt đầu hoại tử và các bác sĩ buộc phải tháo khớp tay và chân. Điều đáng nói, bất chấp sự đau đớn, chị N tỏ ra sốt sắng trong việc làm đơn để xin được hưởng chế độ cho 3 hợp đồng bảo hiểm mà chị này đã mua trước đó. Cũng bắt đầu từ đây, những uẩn khúc xung quanh vụ tai nạn bất thường của chị N dần lộ diện.

Kết luận điều tra bước đầu của cơ quan công an cho thấy, đặc điểm vết thương của chị N được hình thành trên cơ chế tác động của vật sắc, không giống như bị bánh của tàu hỏa cán qua. Tiếp tục đi sâu tìm hiểu về nhân thân người phụ nữ này, các trinh sát biết được rằng, chị N và D có quen biết từ trước, chứ không phải là người trình báo tình cờ đi qua như lời khai ban đầu. Từ đây, cơ quan công an nhận định vụ tai nạn vào đêm 5/5 rất có thể chỉ là “vở kịch” nhằm mục đích xấu.

Sau nhiều lần triệu tập đến cơ quan công an làm việc, cuối cùng cả chị N và D đã phải khai nhận, đây là một màn kịch do họ dựng lên, nhằm trục lợi tiền bảo hiểm. Để chuẩn bị cho kế hoạch, từ tháng 1/2016, chị N đã mua 2 hợp đồng bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm P, gồm: Một hợp đồng trị giá 10 triệu đồng/năm và một hợp đồng trị giá 20 triệu đồng/năm. Sau đó khoảng 1 tháng, chị N tiếp tục mua hợp đồng bảo hiểm khác của Công ty P. Theo nội dung hợp đồng với Công ty P, nếu chị N bị thương tật vĩnh viễn khi bị mất một tay hoặc một chân thì sẽ được đền bù tổng số tiền lên tới 3,5 tỉ đồng. Với cả 3 hợp đồng bảo hiểm, người phụ nữ này mới đóng tiền 1 tháng, với tổng số khoảng 13 triệu đồng.

Ngày 4/5, sau khi đồng ý với mức giá thuê là 50 triệu đồng, D đã ra khu vực đường ray trên địa bàn phường Phúc Diễn gặp chị N. Nhằm đảm bảo việc tự thương của mình không bị người khác phát hiện, thiếu phụ 30 tuổi này đã theo dõi lịch chạy tàu về khu vực ga Phú Diễn và chọn thời điểm lúc nửa đêm, tại khu vực dân cư thưa thớt nhưng gần trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm để tiện việc trình báo và cấp cứu. Ngoài ra, chị ta còn nghiên cứu rất kỹ các điều kiện, nắm rõ thông tin thương tật để được hưởng tiền bảo hiểm. Theo đúng kế hoạch, chị N tự mua một con dao, rồi ra địa điểm đã chọn sẵn cùng với D. Khi đoàn tàu từ hướng Xuân Phương đi về ga Phú Diễn thì chị ta đã nằm song song với đường sắt, kê tay trái và chân trái lên đường ray để D dùng dao chặt xương chặt một nhát vào tay trái và chân trái theo đúng vị trí đã đánh dấu. Sau đó, chị ta bò vào ven đường ngất lịm, còn D thì đi báo công an.

Từng bị phạt 8 tháng tù

Sau khi vụ việc được phanh phui, chúng tôi tìm đến nhà bố mẹ chồng chị N tại xã Xuân Phú. Ông C (bố chồng chị N) kể, rạng sáng 5/5, khi cả nhà đang ngủ thì nhận được điện thoại của Công an quận Bắc Từ Liêm báo việc chị N bị tai nạn đường sắt. Chẳng kịp suy nghĩ gì, ông C vội vàng đến Bệnh viện 19-8. Khi có mặt, ông C thấy con dâu đang được cấp cứu, vết thương chảy máu rất nhiều. Cũng theo lời ông C, mặc dù bị thương tích nặng là vậy, nhưng được ra viện là con dâu của ông lại biệt tăm, chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Con cái cứ bỏ mặc ở nhà cho bố mẹ chồng chăm nuôi. Ngồi cạnh chồng, bà H (mẹ chồng chị N) cho biết thêm: "Chiều hôm trước xảy ra vụ việc, N đang bán hàng ở gần nhà liền gọi tôi ra nhờ trông hộ, bảo đi có việc. Thế là bỏ đi một mạch cho đến khi gia đình nhận tin báo cái N bị tai nạn đường sắt”.

Theo nhận xét của người thân trong gia đình, từ ngày về làm dâu, chị N đã có bản tính không thật thà, mọi hành động, việc làm đều rất mờ ám. Ngay cả việc chị này bị bắt, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm” thì mãi sau bố mẹ chồng mới biết.

Ông C kể, vài năm trước, gia đình ông nhận được một khoản tiền đề bù đất đai thì chị N lấy đi làm ăn, cũng chỉ một thời gian sau là hết sạch. Có giai đoạn, chị N mở quán ăn tại trung tâm huyện Phúc Thọ nhưng bị lỗ, tiền bạc vay mượn để đầu tư không còn đồng nào. Liên quan đến việc chị này bị Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện thuê người chặt tay, chân để trục lợi tiền bảo hiểm, ông C chia sẻ, gia đình vô cùng bất ngờ và cũng không thể tin con dâu mình lại có thể gây nên chuyện tày đình như vậy.

Ông C kể, sau khi ra viện, chị N xin phép về Tuyên Quang chơi và được ông bà đồng ý cho đi. Được vài ngày thì anh trai chị N gọi điện báo cho gia đình ông biết, chị này lại đi đâu không rõ. Bà H than thở, đã từ lâu bà không còn muốn quan tâm đến cô con dâu này nữa. Như để chứng minh, bà chỉ lên tường nhà nói: "Nhà tôi đông con, dựng vợ, gả chồng hết rồi mà đâu có treo cái ảnh nào của cái N”.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Hoàng Văn Thịnh, Trưởng Công an xã Xuân Phú cho biết, trước khi xảy ra vụ trục lợi tiền bảo hiểm nói trên, chị N từng bị bắt và đưa ra xét xử về tội “môi giới mại dâm”. Theo đó, TAND huyện Phúc Thọ đã tuyên Lý Thị N phải chịu hình phạt 8 tháng tù giam. Trong thời gian này, chị N có đơn đề nghị hoãn thi hành án. Xét thấy chị này đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên TAND huyện Phúc Thọ đã có quyết định cho hoãn thi hành án phạt tù.

Về vụ việc thuê người tự chặt chân, tay mình để trục lợi tiền bảo hiểm của chị Lý Thị N, Công an quận Bắc Từ Liêm đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hành vi của chị này và D.

Liên quan đến hành vi trục lợi bảo hiểm của chị Lý Thị N, theo luật sư Vũ Thị Thanh (Công ty Luật INTERCODE, Đoàn Luật sư TP Hà Nội), trục lợi bảo hiểm là hành vi cố ý lừa dối của tổ chức, cá nhân thu lợi bất chính khi tham gia bảo hiểm, bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm và giải quyết khiếu nại bảo hiểm. Do bị cơ quan công an phát hiện kịp thời và làm rõ nên chị N đã không thể đạt được mục đích trục lợi số tiền bảo hiểm nhân thọ, hậu quả chiếm đoạt tài sản (trục lợi bảo hiểm) chưa xảy ra trên thực tế nên hành vi của chị N chưa cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2009 (đang có hiệu lực hiện nay).

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhóm sát thủ và âm mưu thâm hiểm (P 2): Những manh mối mơ hồ

Nhóm sát thủ và âm mưu thâm hiểm (P 2): Những manh mối mơ hồ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Tên cướp bị thương và phải nằm cấp cứu tại bệnh viện trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của công an. Ban đầu, các điều tra viên nghĩ rằng mọi manh mối sẽ được kẻ này cung cấp. Thế nhưng, lời khai của tên cướp "đen đủi" lại đẩy cuộc điều tra vào một "mớ bòng bong".

Bắt con của bạn gái vì mâu thuẫn cá nhân

Bắt con của bạn gái vì mâu thuẫn cá nhân

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Tùng phá cửa kính xông vào nhà, kề dao lên cổ nhằm khống chế, bắt ép chị T. làm theo yêu cầu của mình. Khi chị T. ôm con bỏ chạy bị đối tượng này giằng lấy cháu bé rồi điều khiển xe mô tô bỏ đi.

Nghịch tử đánh cha gãy tay, cướp tiền mua xe máy

Nghịch tử đánh cha gãy tay, cướp tiền mua xe máy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Xin tiền mua xe máy không thành, Hiệp dùng dao đe dọa, đánh gãy tay bố đẻ của mình rồi bỏ đi uống rượu.

Trình tự, thủ tục hợp, tách thửa đất theo Nghị định mới của Chính phủ

Trình tự, thủ tục hợp, tách thửa đất theo Nghị định mới của Chính phủ

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Nghị định 101/2024/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 1/8/2024 quy định chi tiết trình tự, thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất. Đây là một trong những nội dung được người dân đặc biệt quan tâm.

Vết trượt buồn của nữ cựu giáo viên trung học cơ sở

Vết trượt buồn của nữ cựu giáo viên trung học cơ sở

Pháp luật - 22 giờ trước

Từng là giáo viên 1 trường Trung học cơ sở tại tỉnh Hòa Binh, nhưng Minh đã trượt dốc bởi ma túy...

Bắt kẻ mạo danh lãnh đạo bộ, thành phố

Bắt kẻ mạo danh lãnh đạo bộ, thành phố

Pháp luật - 1 ngày trước

Người mạo danh lãnh đạo để gọi điện lừa đảo đã bị Công an TP HCM bắt.

Đồng Nai: Bắt kẻ bắn gục 2 vợ chồng ở chợ đầu mối Hóa An

Đồng Nai: Bắt kẻ bắn gục 2 vợ chồng ở chợ đầu mối Hóa An

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi được can ngăn, Đinh Văn Toàn bỏ đi rồi quay lại chợ đầu mối Hóa An với 1 khẩu súng, tiếp tục cự cãi và bắn gục vợ chồng ông Mai Văn Ẩn

Công an TP HCM mở rộng điều tra với bà Giáp Thị Sông Hương

Công an TP HCM mở rộng điều tra với bà Giáp Thị Sông Hương

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an TP HCM mở rộng điều tra đối với bà Giáp Thị Sông Hương và làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan.

Bắt khẩn cấp 2 bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng

Bắt khẩn cấp 2 bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an TP HCM đã cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến vụ bạo hành xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Nhóm sát thủ và âm mưu thâm hiểm (P1): Màn kịch của những người 'có tiền'

Nhóm sát thủ và âm mưu thâm hiểm (P1): Màn kịch của những người 'có tiền'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Có lẽ, khi mang theo một túi tiền nhiều tỉ đồng để giao dịch, giám đốc công ty bất động sản không thể ngờ rằng, trước mắt chị là âm mưu vô cùng tinh vi của nhóm sát thủ. Chỉ đến khi tiếng súng vang lên trong quán cà phê, những người tham gia cuộc giao dịch ấy mới biết mình đã rơi vào "bẫy".

Top