QUAN ĐIỂM: Kép phụ...

Giadinh.net - Không ai trong chúng ta quên màn thể hiện nghèo nàn của 7/11 vị trí dự bị trong trận đấu với Đông Timor, thời điểm mà tâm lý đội bóng đã được giải phóng (sau trận hòa với Thái) và trước một đối thủ yếu.

 
Nhiều khả năng U23 Việt Nam sẽ lại ra sân bằng đội hình 2 trong trận đấu cuối cùng vòng bảng với U23 Campuchia. Nhưng, vấn đề là chúng ta có lặp lại những rắc rối như trận đấu với Đông Timor hay không thì điều này còn phải chờ, thậm chí cả những nỗi ám ảnh vẫn còn đó.

Không ai trong chúng ta quên màn thể hiện nghèo nàn của 7/11 vị trí dự bị trong trận đấu với Đông Timor, thời điểm mà tâm lý đội bóng đã được giải phóng (sau trận hòa với Thái) và trước một đối thủ yếu. Tuy nhiên, gần 2/3 thời gian thi đấu chính bế tắc, cho đến trước bàn thắng mở tỷ số của Tiến Thành. Có một độ vênh đánh kể của đội hình 2 so với tuyến xuất phát. Đó là sự thật!

Thông thường, HLV trưởng sẽ chọn ít nhất 2 cầu thủ cho cùng 1 vị trí. Điều đó giúp đội bóng có độ dầy về lực để bất cứ lúc nào cần dịch chuyển, HLV trưởng sẽ không phải băn khoăn. Nhưng ở U23 Việt Nam bây giờ thì không hẳn.

Đình Đồng được chọn bởi tính đa năng. Xuân Hợp, Thái Dương, Mạnh Dũng cũng thế. Như vậy có nghĩa rằng, nếu phải chọn 1 trong 2 cầu thủ cùng vị trí, thì người đa năng sẽ chiếm lợi thế, thay vì người chơi thuần. Chu Ngọc Anh vào sân từ băng ghế dự bị, trận đấu với Malaysia, và phần lớn thời gian đá như một tiền vệ trái (dù sở trường của cầu thủ Nam Định là hậu vệ).
 
Nhưng, với Nguyễn Ngọc Anh thì mang một chút dị bản. Cầu thủ trẻ tài năng đang được cả xứ Nghệ hy vọng sẽ tỏa sáng ở SEA Games này đã trở thành nỗi thất vọng. Ngọc Anh thậm chí đã khóc sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu với Đông Timor vang lên.

Trở lại với vấn đề của kép phụ, các cầu thủ trẻ đã có phần choáng ngợp ở sân chơi lớn, hay HLV Caliso đã để sót những nhân tài ở nhà? Câu hỏi đó sẽ phần nào được giải mã trong trận đấu tới với Campuchia.
 
Hà Trần (từ Vientiane)
vietanh
Ý kiến của bạn
7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

Ăn -

GĐXH - "Có một điều rất thú vị ở nhà em là cậu con trai lớn năm nay chuẩn bị vào lớp 8 lại cực kỳ mê... cơm. Đứng trước bao nhiêu sự lựa chọn như bún, phở, miến hay đồ ăn nhanh thì câu trả lời của con vẫn luôn là: "Con thích ăn cơm".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.