QUAN ĐIỂM: Xong Thái, đến Mã
Giadinh.net - Chiều nay (4/12), U23 Việt Nam sẽ "lĩnh ấn" ra trận với U23 Đông Timor, đối thủ bị đánh giá là yếu nhất bảng.
Nhưng mục tiêu xa hơn chắc chắn không phải là trận cầu cho đủ thủ tục này. HLV Calisto đang "âm mưu", chọn thời điểm hưng phấn nhất, cho cuộc đối đầu với đối thủ chính trong bảng - U23 Malaysia vào ngày 6/12 tới.
Dùng đội hình 2 để đấu với U23 Đông Timor, không có nghĩa là HLV Calisto sẽ phá vỡ cấu trúc của đội bóng, vốn đã ổn định từ nhiều tuần qua. Thanh Bình vẫn cần được ra sân, để tìm cảm giác bóng và cả cảm giác ghi bàn, hòng giải tỏa sức ép. Với tiêu chí đó, thì Nguyễn Ngọc Anh và Đình Tùng nếu vào sân, cũng phải đợi đến hiệp nhì.
Ngay từ trước khi môn bóng đá nam SEA Games 25 khai cuộc, HLV Calisto đã xác định Mã (Malaysia) chính là đối thủ số 1. Đó cũng là lý do mà ông "Tô" không đề cao kết quả thắng - thua ở trận gặp Thái. Một kết quả hòa là chưa đủ, khi Mã có thuận lợi hơn ta, chỉ phải gặp Thái Lan (đội được đánh giá là sẽ giành quyền phán quyết thứ hạng bảng B) ở lượt trận cuối...
Sau trận cầu với Thái Lan (hòa 1 - 1), trận đấu mà cầu thủ U23 Việt Nam đã căng hết sức để đá, cần phải có những tính toán khoa học trong việc duy trì cảm giác bóng (cho ít nhất 1/2 đội hình chính), chọn điểm rơi thể lực sung mãn nhất... Hẳn thầy trò HLV Calisto đã và đang tính rất nhiều phương án, để chúng ta hẹn gặp Mã vào Chủ Nhật này.