“Quan” xã vượt mặt tỉnh
Giadinh.net - Sáng 5/12, chúng tôi vượt con đường gồ ghề đầy ổ gà để tận mắt chứng kiến cảnh dãy núi Chóp Bung (xã Hưng Yên, Hưng Nguyên) bị khoét nham nhở. Cạnh bên, Khe Rày bị xói mòn, lở toác. Khi chúng tôi tìm hiểu về việc núi Chóp Bung là đất thuộc Chương trình 327, đã giao cho dân từ những năm 1996, nay bị xã cho doanh nghiệp vào khai thác khi chưa được cấp phép, một cán bộ UBND xã Hưng Yên đã phủ đầu: “Dân viết đơn hay nhà báo “móc máy””?
Biết chúng tôi là phóng viên tìm hiểu việc núi Chóp Bung bị khai thác khi chưa được cấp giấy phép, bà Nguyễn Thị Cúc trú tại địa phương trình bày: “Năm 1996, 3 hộ chúng tôi gồm ông Mai Đức Định, Hoàng Văn Sơn và Nguyễn Thị Cúc được giao đất trồng rừng trên núi Chóp Bung theo Chương trình 327 phủ xanh đồi trọc. Vậy nhưng, hơn 12 năm qua, chúng tôi không được biết diện tích cụ thể được giao là bao nhiêu, vì thủ tục xin được cấp “sổ” vẫn đang chờ UBND xã trình lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt”.
Ông Nguyễn Văn Tùng, SN 1961, xóm 10, xã Hưng Yên bức xúc: “Họ “xẻo” núi lấy đất không những ảnh hưởng cây thông và tràm của chúng tôi trồng, mà cả con đường cũng bị băm nát. Khi thấy doanh nghiệp lấy đất mà không hỏi ý kiến gì, chúng tôi đã vào ngăn cản. Lúc đó, UBND xã mới gọi chúng tôi lên và doanh nghiệp hỗ trợ đền bù cho mỗi hộ 3 triệu đồng. Chúng tôi không đồng ý, cho bất kỳ ai “băm” đồi ra bán; bởi làm như vậy, người dân trong vùng phải đối mặt với hiểm hoạ sập đất và lũ quét”.
Ông Nguyễn Văn Phụ, xóm trưởng xóm 8 cho biết: “Phá núi Chóp Bung sẽ gây ảnh hưởng đến con đường độc đạo dẫn vào đập Thạch Tiền. Đợt mưa lũ vừa qua, xóm 8 và xóm 9 bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ô tô vào chở đá khiến khe Rày bị sạt lở, đường sá xuống cấp, bụi bặm ô nhiễm; cầu và đập tràn bị sập, nên đã có 4 học sinh đi học qua đây bị ngã gãy xương. Dân kêu nhiều, doanh nghiệp mới chịu bỏ ra 15 triệu đồng để sửa chữa cầu Khe Rày”.
Rất nhiều hộ dân ở xóm 8 và xóm 9 bức xúc: Chỉ vì cái lợi trước mắt, mà chính quyền xã cho phép doanh nghiệp xẻ núi khiến cầu sập, sạt lở, đường hư hỏng và tính mạng, tài sản của dân bị treo trên đầu lũ.
Xã “làm thay” cấp tỉnh
Chúng tôi tìm đến UBND xã Hưng Yên và đề cập vấn đề: vì sao UBND xã cho phép doanh nghiệp khai thác đất núi Chóp Bung, khi chưa được cấp phép, ông Hoàng Kim Tấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Yên tỏ ra lúng túng: “Vấn đề này, có lẽ anh Nguyễn Thế Trọng, phụ trách địa chính nắm rõ hơn tôi”.
![]() |
|
Ông Trọng đang trao đổi với phóng viên. Ảnh: H.H |
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, việc khai thác đất rừng 327 phải được UBND tỉnh cho phép. Thế nhưng, khi gặp được “quan xã” Trọng, ông này phủ đầu ngay: “Núi nào? dân phản ánh hay là nhà báo “móc máy”?”. Khi chúng tôi chuyển những thông tin của người dân về việc khai thác núi Chóp Bung khi chưa có sự cho phép của cấp có thẩm quyền, gây khốn khổ cho người dân, ông Trọng liền dịu giọng: “UBND xã Hưng Yên đã tiến hành quy hoạch các núi như Núi Trọc (Chóp Bung); núi u Bò; núi Dẻ của làng Thượng làm mỏ đất.
|
Trao đổi với PV qua điện thoại về đất rừng thuộc Chương trình 327 bị khai thác ở núi Chóp Bung, ông Võ Duy Việt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An cho biết: “Đất rừng thuộc Chương trình 327 chỉ được khai thác khi được sự đồng ý và được cấp phép của UBND tỉnh. Việc “xẻ” núi thuộc đất chương trình 327 ở xã Hưng Yên, chúng tôi đề nghị các ngành chức năng liên quan kiểm tra, làm rõ”. |
Khi phóng viên hỏi vì sao núi Chóp Bung thuộc Chương trình 327, các hộ dân đang được nhà nước giao đất trồng thông và keo phủ xanh đồi trọc từ năm 1996, nay xã lại cho doanh nghiệp vào xẻ núi lấy đất, ông Trọng giải thích: “Cây trồng trên đó thuộc nhiều chương trình, chúng tôi làm địa chính chỉ quan tâm đến giá đất, còn giá cây bao nhiêu tôi không biết”. Nói đoạn, ông Trọng dõng dạc đọc những hạng mục được quy hoạch và bản nghị quyết của HĐND xã.
Tuy nhiên, qua kiểm tra, chúng tôi không thấy một dòng nào nói rõ đến vấn đề quy hoạch hay cho phép khai thác núi Chóp Bung. Ông Trọng cố giải thích: “Tôi đã nói rồi, tất cả thể hiện ở những con số nằm trong quy hoạch về đất lâm nghiệp. Vấn đề ở đây là chúng tôi cũng chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm đường trên địa bàn. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm”.
Thông báo
