Rủ nhau đăng kí hiến giác mạc sau khi chết
GiadinhNet - Sáng nay (18/5), tại chùa Linh Thông (68 Quan Nhân - Hà Nội) đã diễn ra chương trình đăng ký hiến tặng giác mạc (sau khi chết). Đây là sự kiện đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội do Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người Bộ Y tế phối hợp với Ngân hàng Mắt - Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức có sự tham gia của nhiều người có tâm huyết vì cộng đồng…
Đại diện cho Ngân hàng Mắt BV Mắt Trung ương, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Hoàng đã giải thích cho những người tham gia biết về các thủ tục hiến tặng giác mạc cũng như những kỹ thuật đơn giản của việc tách giác mạc.
“Người ta chỉ hiến giác mạc sau khi qua đời và lấy giác mạc của người hiến sau khi qua đời trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Việc thu nhận giác mạc được tiến hành nhanh chóng khoảng 20-30 phút nên không ảnh hưởng tới kế hoạch tổ chức tang lễ của gia đình người hiến. Ngoài ra kỹ thuật viên chỉ tách lớp giác mạng mỏng phía trước tròng đen nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến khuôn mặt người hiến.”- Anh Hoàng cho biết.
Anh Nguyễn Hữu Hoàng chia sẻ, so với các mô tạng khác, hiến giác mạc chỉ lấy sau khi người hiến tặng đã qua đời. Một người qua đời hiến tặng giác mạc có thể đem lại ánh sáng cho 2 người khác. Tuy vậy, việc hiến giác mạc hiện nay vẫn là một nghĩa cử xa lạ với nhiều người trong khi Việt Nam có khoảng 300.000 người mù do các bệnh lý về giác mạc.
Vì vậy, nhân dịp này, anh Thanh và vợ đã đăng ký giác mạc trong chương trình đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi chết mà Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người Bộ Y tế phối hợp với Ngân hàng Mắt-Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức.
Anh Lương Xuân Thanh chia sẻ: “Cuộc sống này không ai có thể khẳng định được mình chết lúc nào, không ai có thể mặc cả được cái chết khi nó đến vì đời sống vốn vô thường. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, với bất cứ ai nên việc đăng kí hiến giác mạc và các bộ phận cơ thể người khi mình qua đời là một việc làm cần thiết và hết sức bình thường.”
Đối với nhóm những người bạn chùa Linh Thông, những nghĩa cử này là một cơ hội để bản thân họ làm một việc tốt trong quá trình hoàn thiện bản thân mình. Được thực hiện phần nào những lời dạy Từ, Bi, Hỉ, Xả, “vô ngã vị tha ” mà Đức Phật đã trao truyền. Qua đó, cũng nhằm thắp lên một ngọn lửa nhỏ, hy vọng nó sẽ lan truyền tới mọi người không phân biệt. Để việc hiến giác mạc khi qua đời không còn là một hành động xa lạ, hiếm hoi trong xã hội. Mang lại ánh sáng cho cuộc đời những người kém may mắn.
Anh Nguyễn Hoàng Phúc – Phó Giám đốc Trung điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết: Đây là chương trình đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi chết được tổ chức lần đầu tiên ở Hà Nội. Hy vọng chương trình này sẽ là cầu nối, là cơ hội để những người có tâm nguyện thực hiện được nghĩa cử cao đẹp đăng ký hiến tặng giác mạc của mình (sau khi chết) cho bất kỳ ai, không giới hạn độ tuổi, giới tính, tôn giáo...
"Khi chết đi, chúng ta vẫn có thể mang lại cuộc sống, mang lại hạnh phúc, nụ cười cho biết bao người còn lại như một món quà vô giá - quà tặng sự sống. ”
Tâm Thường