Rung động trước người đàn ông giàu, dù đang ở với chồng

| Tâm sự

Cuộc sống với người chống kém cỏi, suốt ngày lo cơm áo gạo tiền khiến tôi rung động trước người đàn ông giàu có...

Tôi gần 30 tuổi, đang sống cùng chồng với một con gái lên 6 tuổi. Chúng tôi đã cưới nhau được 7 năm, nhưng trong suốt 7 năm đó, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi thật nhàm chán, bởi chồng không kiếm ra tiền, anh cũng không chăm chỉ và không có chí tiến thủ.

Chúng tôi đang sống ở một thành phố lớn và phải thuê nhà mỗi tháng 5 triệu đồng. Chồng tôi thu nhập mỗi tháng chỉ được 7 triệu đồng, anh đóng góp 1/2 tiền thuê nhà mỗi tháng, còn lại là tôi lo.

Từ tiền thuê nhà còn lại, đến tiền sữa, tiền học, tiền thuốc thang ốm đau của con. Tôi quá mệt mỏi với những khoản chi phí hàng tháng phải lo lắng đến, nên ngoài công việc làm chính, tôi phải tìm việc làm thêm vào ngày cuối tuần, rồi buổi tối để bù vào chi phí, khiến tôi quá mệt mỏi.

7 năm sống với chồng, chúng tôi vẫn lo tiền ăn, tiêu hàng tháng mà không có bất cứ tàn sản hay khoản tích lũy nào. Tôi cũng không nhìn thấy tương lai khi sống với anh, bởi chồng không phải người đàn ông chăm chỉ và biết lo toan.

Đang chán nản với cuộc sống hiện tại thì tôi gặp anh, một người đàn ông vừa mới ly dị vợ. Anh khác hẳn với chồng tôi, có tiền, có sự nghiệp và có sự ga lăng với những người phụ nữ. Anh nói, đã biết tôi từ lâu, biết về hoàn cảnh của tôi, biết tôi đã có gia đình và đang sống với chồng nhưng cuộc hôn nhân đó không hạnh phúc.

Anh muốn đem đến cho tôi cuộc sống hạnh phúc hơn, đủ đẩy hơn nếu tôi đồng ý ly hôn với chồng để đến với anh. Anh cũng từng mời tôi đến dự tiệc tại nhà anh cùng những người bạn của anh, họ giàu có và khác hẳn với cuộc sống của vợ chồng tôi.

Kể từ sau hôm đó, tôi bắt đầu quan tâm đến lời đề nghị của anh, tôi thực sự quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Nhưng lại không dám đưa ra quyết định ly hôn chồng, bởi làm như vậy thì quá phũ phàng với anh. Chúng tôi dù gì cũng có một đứa con với nhau, cũng sống với nhau 10 năm và vượt qua biết bao vui buồn. Tôi không muốn mình là kẻ phụ bạc...

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.