Rùng mình về cách kiểm tra trinh tiết của người xưa: Hoang đường và nhiều ai oán

| Phòng the

GiadinhNet - Ngày này, việc kiểm tra trinh tiết bạn nhờ đến y khoa, còn ngày xưa thì sao? Bạn sẽ vô cùng bất ngờ khi biết đến những cách kiểm tra trinh tiết thời xưa dưới đây.

Huyết ngọc xử nữ

Đây là phương pháp cũng gây tranh cãi không kém phương pháp thủ cung sa từng được nói đến, thậm chí còn "hoang đường" hơn nữa. Theo đó, thời xưa khi muốn kiểm tra trinh tiết của một nữ nhân người ta sẽ trích lấy vài giọt máu của cô gái đó rồi thả vào trong nước, nếu giọt máu không tan mà ngưng đọng thành từng giọt trông giống hòn ngọc thì nữ nhân ấy là một xử nữ. Ngược lại nếu giọt máu tan nhanh trong nước chứng tỏ cô ấy đã không còn trong trắng.

6 thủ pháp huyền bí người Trung Hoa xưa từng dùng để kiểm tra trinh tiết phụ nữ, trong đó có xem tướng mạo - Ảnh 6.

(Ảnh minh họa)

Phương pháp này từng được ghi chép trong cuốn "Trùng minh man lục" của học sĩ Thái Thành Tử thời nhà Thanh thông qua một câu chuyện ngắn như sau. Chuyện kể rằng có một người con gái lúc đầu bị nghi là tư thông với hàng xóm. Gia đình nhà trai vì muốn kiểm tra trinh tiết con dâu nên đã chuốc rượu say, sau đó trích máu tay của nàng để thả vào trong nước. Kỳ lạ thay, giọt máu này không những không tan mà còn ngưng lại như hòn ngọc. Sau đó họ mới tin rằng con dâu mình đã bị oan.

Máu tắc kè đặc biệt

Trước đây, người Trung Quốc bắt và nuôi 1 giống tắc kè gọi là Bích Hồ, hàng ngày họ cho Bích Hồ ăn chu sa (vị thuốc bắc màu đỏ) tới khi nó lớn được vài chục gam, hết 7kg chu sa, toàn thân nó sẽ chuyển sang màu đỏ tía (gọi là thủ cung).

Sau đó người ta dùng chày giã nát thủ cung, chất dịch đỏ chảy ra gọi là thủ cung sa, đem chấm lên “vùng kín” của người con gái chỗ dễ nhìn thấy, vết này hằn lại như nốt ruồi son. Nếu cô gái nào quan hệ với đàn ông thì “nốt ruồi son” sẽ biến mất.

Người ta còn kể rằng thời Hán võ Đế (100 năm trước CN), nhà vua đã sử dụng để chấm trên tay các cung nữ trong triều, nhằm ngăn chặn chuyện quan hệ bừa bãi của các cung nữ trong triều. Thủ thuật này sai lầm về mặt khoa học và mang lại nhiều ẩn ức, oan trái cho những cô gái trong trắng xưa.

Rùng mình về cách kiểm tra trinh tiết của người xưa: Hoang đường và nhiều ai oán - Ảnh 2.

Dùng máu loại tắc kè đặc biệt để thử trinh tiết

“Gió hắt hơi”

“Phún đế phong” (gió hắt hơi) là phương pháp kiểm tra trinh tiết kỳ lạ từng được sử dụng trong xã hội phong kiến Trung Quốc. Khi dùng phương pháp này, cô gái cần kiểm tra sẽ phải đứng trước một chậu than và không được mặc đồ lót.

 Phún đế phong là một phương pháp kỳ lạ từng được áp dụng để kiểm tra sự trinh trắng của phụ nữ.

"Phún đế phong" là một phương pháp kỳ lạ từng được áp dụng để kiểm tra sự trinh trắng của phụ nữ.

Sau đó sẽ có người đốt giấy, thổi khói lên mũi để gây ngứa. Khi ấy, cô gái không tránh khỏi việc hắt hơi.

Nếu như trong lúc hắt hơi, phía dưới có một luồng gió thổi làm lay động chậu than, như vậy cô gái sẽ bị coi là không còn trong trắng. Ngược lại, nếu luồng gió vô cùng yếu ớt, cô gái sẽ được khẳng định là xử nữ.

Trinh tiết cũng có thể sử dụng với ý nghĩa rộng hơn. Về nghĩa rộng, trinh tiết (tiết hạnh) còn dùng để chỉ người phụ nữ cả đời luôn giữ gìn bản thân và chung thủy với chồng của mình (cô ta không quan hệ tình dục trước khi lấy chồng, và sau khi lấy chồng thì không ngoại tình với ai).

Ngày nay vấn đề trinh tiết không còn quá quan trọng nữa. Còn trinh hay mất trinh khi gặp được người đàn ông bao dung và yêu thương họ thật lòng chắc chắn họ sẽ vẫn hạnh phúc và ngược lại.

Kinh hãi về cách kiểm tra trinh tiết vô căn cứ của người xưaKinh hãi về cách kiểm tra trinh tiết vô căn cứ của người xưa

GiadinhNet - Thời xưa, trinh tiết giống như một thước đo đạo đức của phụ nữ và coi đó là phương pháp chắc chắn nhất để bảo đảm quyền làm cha của đàn ông.

Phương Nghi (t/h)
Ý kiến của bạn
Tags:
Chồng gọi tên người cũ khi gần gũi vợ

Chồng gọi tên người cũ khi gần gũi vợ

Phòng the -

GĐXH - "Nếu một ngày chồng ngoại tình, có lẽ tôi sẽ biết mình phải làm gì. Nhưng anh ấy không ngoại tình. Anh ấy vẫn là người chồng tốt, người cha có trách nhiệm. Chỉ là trong lúc say, khi đang ôm tôi trong vòng tay, anh lại gọi tên một người phụ nữ khác". Đó là tâm sự của một người vợ 31 tuổi sau bốn năm hôn nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.