Rưng rưng khóe mắt mẹ
GiadinhNet - Con biết không, mỗi lần nghĩ lại giây phút lần đầu được làm mẹ nước mắt mẹ lại trào dâng.
Muốn con mạnh khỏe mẹ biết phải chăm sóc con ngay từ khi trong bụng mẹ, con là hạt mầm cần được chăm sóc chu đáo để sau này con có sức khỏe vươn lên trong cuộc sống!
Ngày mẹ mang thai con, mỗi lúc ăn là mỗi lúc nôn. Nhìn gì mẹ cũng thấy ghê, người mẹ mệt mỏi xanh xao. Bố đưa mẹ tới bác sĩ kiểm tra, đấy cũng là niềm vui lớn của bố. Bố đã ôm chầm lấy mẹ và cười to, còn mẹ thì đã khóc vì vui sướng, cảm giác ấy thật tuyệt vời biết bao!
Hàng ngày dù ăn uống là một cực hình với mẹ nhưng mỗi khi nghĩ tới con, một sinh linh bé bỏng đang hàng ngày phát triển trong bụng mẹ, cũng đang rất vui như mẹ, cũng biết con đang nghe, đang cần dinh dưỡng để phát triển mỗi ngày, nên mẹ đã cố gắng ăn, mẹ muốn sau này con của mẹ sẽ như một thiên thần.
Hết thời gian nghén, mẹ lại thích ăn và ăn rất nhiều, mẹ vui lắm vì mẹ biết con cũng đã lớn lên mỗi ngày, mẹ biết con cũng hiểu được những gì mẹ nghĩ, đúng không con yêu?
Theo dõi con trong bụng, khi mẹ đói con đạp mạnh, mẹ gần như đã sờ, cầm nắm được chân hay tay của con trên bụng mẹ, mẹ cảm nhận như con đang chơi trò trốn tìm với mẹ vậy. Mỗi tối bố thường thì thầm nói chuyện với con, hát cho con nghe, kể cho con những câu chuyện thường ngày bố làm, bố nói khi nào con ra đời bố sẽ ẵm con hát ru con ngủ mỗi tối đó, con nhớ không con yêu?
Có những đêm mẹ tỉnh giấc thấy con quậy lắm, đạp tứ tung trong bụng mẹ, phải chăng con đói rồi, muốn gọi mẹ dậy cho ăn phải không? Mẹ ăn nhẹ và uống sữa nên con đã ngủ say rồi thì phải, mẹ đi vào giấc mơ với một thiên thần có cánh.
Ngày con chào đời, con đạp mạnh mạnh lắm, mẹ rất đau, mẹ biết không phải con đòi ăn nữa mà con muốn ra ngoài, ra với thế giới rộng lớn bao la này, chưa bao giờ mẹ thấy đau như vậy, con biết không. Khi nghe thấy tiếng khóc của con mọi đau đớn mệt nhọc đã gần như tan biến hết, trong lòng mẹ ngập tràn hạnh phúc, một cảm xúc khó tả! Mẹ yêu con rất nhiều!
Giờ con đã gần 3 tuổi rồi, nhìn con vui đùa bi bô học nói, mẹ cảm thấy mẹ là người may mắn nhất thế gian này. Khi có con, bao mệt nhọc trong cuộc sống dần xua tan.
Mỗi khi thời tiết chuyển mùa con trai mẹ thường hay bị ho, viêm họng, sổ mũi, nhìn con ốm không ăn mà lòng mẹ đau thắt.
Giờ con đã lớn hơn, việc chăm chút, ăn uống và giữ ấm cho con luôn là mối quan tâm hàng đầu của mẹ. Mỗi sáng cho con uống một ly nước ấm với vài giọt mật ong, buổi tối trước khi đi ngủ mẹ cho con xúc miệng với nước muối loãng nhưng khi giao mùa con vẫn không tránh khỏi ho và viêm họng. Mẹ tham khảo và bổ sung vitamin C cho con bằng loại dành riêng cho trẻ 0 đến 6 tuổi. Hy vọng con của mẹ sẽ có thêm sức đề kháng, chống lại các bệnh thông thường do thời tiết gây ra.
![]() |
Ngày sinh: 2/6/1985
Địa chỉ: Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
|
Để bài viết của bạn được nhiều bình chọn, bình luận và giành được giải thưởng hấp dẫn của chương trình, bạn hãy thông báo cho bạn bè, người thân vào cuối mỗi bài viết, click vào “Bình chọn” ở cuối bài của bạn hoặc bất kỳ bài viết nào yêu thích.
Hoặc tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên Facebook, Yahoo, Google... và kêu gọi nhiều mẹ khác cùng tham gia trên chuyên mục "Mẹ chăm con khỏe” nhé.
Hãy Click vào đây để biết thêm thông tin về giải thưởng và cách thức gửi bài viết.
Nếu có khó khăn gì trong quá trình gửi bài chia sẻ, các bạn có thể điện thoại cho Ms Hường, số điện thoại: 01236831919. |
Thông báo
