Rượu say, đâm chết thông gia

| Xã hội

Giadinh.net - Sau khi nốc rượu say bí tỷ, giắt một con dao sau lưng, ông Trường tòm đến nhà thông gia để

Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, khoảng 20h30' ngày 8/6, tại nhà ông Nguyễn Văn Bình (54 tuổi, ở cụm 5, thôn Vân Lôi, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng giữa hai gia đình thông gia.

Vụ việc như sau, ông Khuất Duy Trường (49 tuổi, trú trong thôn Vân Lôi, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) sau khi uống rượu say, mang theo một cầm dao đến nhà ông Bình (là thông gia với nhà ông Trường) rồi chửi bới om xòm. Ông Bình chạy ra khuyên giải liền bị ông Trường dùng dao đâm một nhát giữa ngực. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện thị xã Sơn Tây cấp cứu nhưng đến 21h30' thì tử vong.

Lúc này, Nguyễn Văn Đông (30 tuổi, con trai ông Bình, con rể ông Trường) thấy bố đẻ bị bố vợ đâm liền cầm điếu cày quật một phát vào đầu ông Trường. Cú đánh như trời giáng làm cho ông bố vợ bất tỉnh phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau đó, Công an huyện Phúc Thọ đã tới bảo vệ hiện trường, quản thúc đối tượng Trường tại bệnh viện đồng thời đưa Nguyễn Văn Đông về trụ sở để làm rõ vụ việc.
 
Phương Vy
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.