Sai lầm lớn nhất của tôi là quá tin, yêu chồng mình

| Tâm sự

Quá tin, yêu chồng, tôi làm mọi thứ cho anh mà không suy nghĩ, tính toán thiệt hơn để bây giờ phải ân hận...

Tôi và chồng yêu nhau trong thời gian hai đứa làm cùng công ty. Ngày ấy, sếp đánh giá anh có năng lực, định cân nhắc lên vị trí cao hơn, nhưng vì yêu tôi, và xác định hai đứa sẽ làm đám cưới nên anh từ chối, ra ngoài làm riêng vì không muốn làm cùng vợ.

Tôi ủng hộ quyết định đó của anh, vì cũng không muốn hai vợ chồng làm cùng một nơi, sẽ có nhiều vấn đề rất bất tiện. Nhưng tôi cứ luôn nghĩ, anh quyết định ra ngoài làm riêng, từ chối cơ hội thăng tiến cũng một phần do tôi, nên luôn cảm thấy có lỗi.

 Sai lầm lớn nhất của tôi là quá tin, yêu chồng mình  - Ảnh 1.


Ngày ấy, chúng tôi còn chưa làm đám cưới, nhưng tôi cũng đưa cho anh hơn 200 triệu tiền tích cóp bao năm và tiền bố mẹ tôi cho để anh làm vốn, mở công ty riêng. Cũng chưa bao giờ tôi tính toán gì, dù ai cũng nói tôi quá mạo hiểm, vì chưa có gì dám chắc chắn rằng hai đứa sẽ cưới nhau.

Rồi hai đứa làm đám cưới, công việc của anh không ổn định lắm, vay nợ nhiều, anh nói mới mở công ty nên cần đầu tư, cần mở rộng mối quan hệ để sau này tiện làm ăn. Thương chồng, tôi lại tìm cách xoay sở, đưa tiền cho anh trang trải mọi thứ với suy nghĩ "Gái có công, chồng không phụ".

Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra chồng mình không chung thủy, anh có người đàn bà khác, hình như họ cùng kinh doanh với nhau và đã có quan hệ với nhau vài tháng trước khi tôi phát hiện ra mối quan hệ đó. Tôi còn tìm hiểu thêm và được biết, người đàn bà kia đã bỏ chồng và chính chồng tôi là nguyên nhân khiến hai người kia bỏ nhau.

Tôi như chết lặng khi biết được mọi chuyện anh làm sau lưng tôi, bao nhiêu tiền của tôi gom góp, vay mượn đưa cho anh bây giờ anh chối sạch và còn nói rằng tôi không giúp đỡ được anh trong sự nghiệp. Và chính người đàn bà kia mới là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho anh, mới giúp anh mọi thứ, còn tôi chẳng làm được gì cho anh cả.

Anh nói muốn ly hôn với tôi, anh sẽ có trách nhiệm với con, nhưng tuyệt đối không nói đến số tiền tôi đã gom góp, vay mượn đưa cho anh. Tôi không hiểu anh đã quên, hay cố tình quên khoản tiền đó. Còn tôi thì không bao giờ quên được, tôi hận mình vì quá tin, quá yêu anh nên đã bị anh phản bội một cách trơ trẽn.

Bây giờ, thứ tôi cần không phải là anh nữa, mà là số tiền tôi đã đưa cho anh, để tôi có thể tự lo được cho con mà không cần sự trợ giúp của anh.

Theo Bích/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.