Sáng chưa thấy người giúp việc dậy chuẩn bị bữa sáng, tôi vào gọi để rồi sốc óc thấy cảnh trong phòng

| Tâm sự

Chứng kiến cảnh tượng hai người ôm nhau mà tôi không thể tin vào mắt mình nữa, không hiểu chị ta nghĩ gì.

Mẹ chồng tôi rất tâm lý, sau đám cưới, bà đã cho chúng tôi một căn nhà 2 tầng khá đẹp để ra ở riêng. Đến khi tôi sinh con rồi hết 6 tháng thai sản, chuẩn bị đi làm nên đã nhờ bà chăm sóc cháu. Nhưng mẹ chồng bảo bà có bệnh đau lưng không bế được cháu nên sẽ thuê người giúp việc chăm bé. Hàng tháng bà sẽ trả toàn bộ tiền lương cho người làm. Tôi đúng là thật may mắn vì có được người mẹ chồng tốt như thế.

Một hôm, mẹ đưa đến một người giúp việc như đã hứa, chị ấy nhìn trẻ khỏe nhanh nhẹn. Từ khi có chị ấy đến làm, nhà cửa luôn sạch sẽ, bữa cơm nào cũng đủ các món ngon và đêm tôi không còn phải thức khuya để bế con nữa.

Cho đến một buổi sáng, tôi xuống nhà ăn cơm để chuẩn bị đi làm nhưng bếp vẫn lạnh, chưa thấy nấu nướng, tôi bèn vào phòng gọi chị giúp việc thì thấy chị ấy đang ôm một người đàn ông ngủ ngon lành. Quá sốc, tôi hốt hoảng gọi chị dậy hỏi xem người ngủ bên cạnh là ai?

Chị rối rít xin lỗi tôi rồi giới thiệu là chồng, vì nhớ vợ quá nên nửa đêm hôm qua đã lén đến gặp. Không thể chấp nhận một giúp việc biến nhà chủ thành nhà nghỉ nên tôi gọi chồng vào giải quyết và yêu cầu đuổi việc.

Sáng chưa thấy người giúp việc dậy chuẩn bị bữa sáng, tôi vào gọi để rồi sốc óc thấy cảnh trong phòng - Ảnh 1.
Thậm chí anh ấy còn mời các con chị ấy thỉnh thoảng qua nhà chơi nữa. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi nghe xong thở dài nói, chị ấy chăm sóc bé rất tốt, làm việc nhà nhanh nhẹn, nấu ăn cũng ngon. Chỉ vì việc ngủ với chồng chị mà đuổi việc thì biết tìm ai hơn nên chồng tôi vẫn chấp nhận giữ chị ấy lại. Thậm chí anh ấy còn mời các con chị ấy thỉnh thoảng qua nhà chơi nữa.

Không chấp nhận cách xử lý của chồng, tôi đến gặp mẹ chồng kể hết mọi việc với mong muốn bà đứng về phía mình. Nào ngờ bà bảo chuyện nhỏ xíu mà tôi làm ầm ĩ lên. Chị ấy ngủ với chồng chứ có lăng nhăng đâu mà sợ.

Mẹ bảo khó khăn lắm mới tìm được người chăm chỉ như thế nên hãy giữ và đối xử tốt với vợ chồng chị ấy.

Tôi chưa thấy giúp việc nào lại biến nhà chủ thành nhà nghỉ để vợ chồng thoải mái mây mưa như thế cả. Theo mọi người, bây giờ tôi phải làm sao để thuyết phục mẹ chồng chịu đuổi chị ta ra khỏi nhà mình đây?

(thanhhuyen....@gmail.com)

Theo Dung Nguyen (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.