Sao băng xuất hiện giữa ban ngày trên bầu trời Hà Nội

| Xã hội

Vào lúc 5h30 chiều ngày 15/1, tại phủ Tây Hồ xuất hiện vệt sáng thiên thạch kéo dài hơn 1 phút thu hút rất đông sự chú ý của người dân nơi đây.

Một vệt sáng thiên thạch kéo dài hơn 1 phút xuất hiện trên bầu trời phủ Tây Hồ - Hà Nội vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 15/1 khiến những người có mặt chứng kiến không khỏi bất ngờ.

Dưới đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được vệt sáng được cho là dải sao băng xuất hiện trên bầu trời Hà Nội vào chiều tối ngày 15/1:

Sao băng xuất hiện giữa ban ngày trên bầu trời Hà Nội 1
Hình ảnh vệt sáng thiên thạch xuất hiện vào khoảng 17 giờ 30 phút
Sao băng xuất hiện giữa ban ngày trên bầu trời Hà Nội 2
Vệt sáng thiên thạch ngay lập tức thu hút đông đảo sự chú ý của người dân
Sao băng xuất hiện giữa ban ngày trên bầu trời Hà Nội 3
Nhiều người tranh thủ dùng điện thoại ghi lại hình ảnh độc đáo này!
Sao băng xuất hiện giữa ban ngày trên bầu trời Hà Nội 4
Vệt sáng kéo dài khoảng hơn 1 phút rồi biến mất.

Trước đó, vào ngày 3/1 trận mưa sao băng đầu tiên của năm 2014 đã diễn ra và người yêu thiên văn Việt Nam có thể quan sát được (thông tin do anh Đặng Vũ Tuấn Sơn - chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA) cung cấp). Tên của trận mưa sao băng này có tên là Quadrantids.

Đây là trận mưa sao băng cỡ trung bình với mật độ tối đa vào lúc cực điểm khoảng 30 - 40 sao băng/ giờ. Mưa sao băng này có vùng trung tâm quanh chòm sao Bootes (Mục phu/ Thợ săn gấu). Vào thời điểm từ 2-4 giờ sáng, khi chòm sao Bootes đã lên cao, người xem có thể nhìn lên bầu trời phía Đông để quan sát mưa sao băng Quadrantids.

Theo Lê Nam - Ảnh Doãn Tuấn (Kenh14.vn/Pháp Luật Xã Hội)

kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.