Sau 30 năm hôn nhân, sững sờ trước tin nhắn chồng gửi cho người đàn bà khác

| Tâm sự

Tôi lập gia đình đã 30 năm và có 2 đứa con. Người ngoài nhìn vào thấy chúng tôi rất hạnh phúc - tài chính ổn định, con cái nên người, lâu lâu cả nhà lại đi du lịch cùng nhau. Song thực ra...

Sau 30 năm hôn nhân, sững sờ trước tin nhắn chồng gửi cho người đàn bà khác - Ảnh 1.

Nhấn để phóng to ảnh


Hôn nhân của tôi rất nhạt. Vợ chồng tôi không hợp nhau, anh ấy ít khi chia sẻ với vợ. Từ lâu rồi tôi đã duy trì một thói quen là có chuyện gì tự mình biết, tự mình xử lý, không nhờ vả, không nói được với chồng. Anh ấy cũng vậy, lầm lũi như người ở trọ trong chính ngôi nhà của mình, chỉ có ra ngoài anh ấy mới là một người khác, hoạt bát hơn hẳn, hoạt ngôn với tất cả mọi người, trừ vợ.

Tôi có một linh cảm rất đặc biệt là chồng tôi đang có chuyện gì khác sau lưng tôi. Nhưng nhiều năm rồi tôi không muốn tìm hiểu, không muốn động vào, sợ đó sẽ là một vết đau. Những năm vui vẻ mặn nồng với chồng rất ít, mối quan hệ dần xấu đi mà tôi cũng không rõ từ lúc nào, phải sửa chữa như thế nào.

Cho đến gần đây, rất tình cờ thôi, khi tôi đi ngang qua bàn, điện thoại của anh ấy bỗng nhiên phát sáng. Theo phản xạ tôi nhìn vào, thì thấy tin nhắn của một người phụ nữ, là bạn của gia đình, nhưng lại nhắn cho anh ấy và cách xưng hô "anh, em" rất thân mật, không phù hợp với bình thường. Tin nhắn ấy ám ảnh tôi, nên tôi tìm mọi cách để lục tung điện thoại của anh ấy.

Tôi phát hiện ra rằng, ban đầu họ cũng chỉ trò chuyện với nhau mấy câu thăm hỏi xã giao, nhưng dần dần những cuộc trò chuyện đề cập đến nội dung riêng tư hơn và chồng tôi không tiếc lời nói xấu vợ, kể cả bịa đặt về những điều tôi không cho anh ấy làm.

Tôi suy sụp. Tôi chất vấn chồng, lâu nay tôi sống lầm lũi như vậy vì nghĩ anh cũng như tôi, muốn được yên thân. Tôi chưa bao giờ động vào anh trong bất cứ chuyện gì, không to tiếng, không ngăn cấm hay bắt anh làm gì mà anh không thích. Tại sao lại nói về tôi như vậy, tại sao lại vẽ ra hình ảnh cuộc hôn nhân bất hạnh theo hướng méo mó như vậy. Anh ấy nói xin lỗi tôi, biện minh rằng chỉ vì anh muốn gây sự chú ý.

Dù tôi có thể nói bỏ qua cho chồng, như lâu nay tôi đã bỏ qua rất nhiều vấn đề giữa hai người khiến cuộc hôn nhân này trở nên nhạt thếch, tôi vẫn phải thừa nhận mình bị đả kích lớn từ những gì chồng nói với người phụ nữ kia qua tin nhắn. Tôi không lường được mức độ những lời nói ấy có bao nhiêu phần trăm là thật lòng, nhưng điều tôi thấy rõ là, anh ấy chán ghét tôi, và chán ghét cuộc hôn nhân này. Điều tôi cảm thấy mất phương hướng hơn nữa là một người tôi tưởng là bạn của gia đình lại cùng chồng tôi làm những điều xấu sau lưng tôi.

Tôi muốn ly hôn, các con tôi đã lớn, tôi không còn muốn chịu đựng thêm người chồng như thế này. Nhưng ở tuổi 50 rồi, liệu có là quá muộn? Người đời sẽ nhìn tôi ra sao khi tuổi này lại bỏ chồng, còn các con tôi nữa, hạnh phúc riêng sau này của chúng liệu có bị ảnh hưởng không nếu bố mẹ ly hôn?

Theo K. Hà/Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.