Sau 4 năm bỏ rơi con, người yêu cũ đến nhà tôi xin được nuôi thằng bé với lời đề nghị không thể chối tai hơn

| Tâm sự

Tôi không thể tin anh ta và vợ lại trâng tráo như vậy. Nửa tỷ là cái giá mà tôi nuôi con suốt 4 năm sao?

Tôi đang là một bà mẹ đơn thân hạnh phúc và cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vậy mà hơn một tháng nay, người yêu cũ (cũng là bố của con tôi) liên tục làm phiền. Anh ta khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.

4 năm trước, tôi có thai ngoài ý muốn với người yêu cũ. Mặc dù khi ấy, chúng tôi đều đã đi làm và có công việc ổn định nhưng anh ta vẫn nhất quyết thoái thác trách nhiệm. Không thể thuyết phục tôi bỏ con, anh ta đòi chia tay khi cái thai của tôi tròn 5 tháng.

Ngày ấy, nhờ có gia đình và bạn bè, tôi mới có thể giữ lại con. Khi tôi sinh con, người yêu cũ không hề đến hỏi thăm dù chỉ một lời. Thậm chí khi gặp mẹ tôi ở siêu thị, anh ta cũng tránh mặt, không muốn nói chuyện.

Tôi đã vất vả nuôi con suốt 4 năm nay, dần dần cảm thấy quen với cuộc sống làm mẹ đơn thân. Con tôi cũng vậy, thằng bé không bao giờ hỏi tôi về bố. Cuộc sống của chúng tôi hiện nay đang rất ổn. Sau 3 năm khởi nghiệp, tôi đã có một spa của riêng mình. Nhờ vào nguồn thu nhập ấy, tôi dư giả để lo cho con một cuộc sống tốt.

Sau 4 năm bỏ rơi con, người yêu cũ đến nhà tôi xin được nuôi thằng bé với lời đề nghị không thể chối tai hơn - Ảnh 1.

Anh ta yêu cầu tôi cho gặp con, sau đó đòi nói chuyện và đưa ra một yêu cầu vô lý. (Ảnh minh họa)

Mấy năm trời không đả động đến con, một đồng tiền sữa cũng chẳng có. Vậy mà dạo gần đây, người yêu cũ liên tục quấy rầy tôi và gia đình. Anh ta tìm đến tận nhà tôi để đòi được gặp con. Khi không có ai ra tiếp chuyện, anh ta chửi tôi chia rẽ tình cảm, cấm đoán anh ta gặp con ruột.

Lúc đầu tôi cảm thấy rất lạ, trước đây độc thân anh ta chẳng đến thì thôi, bây giờ có vợ, anh ta lại đòi quan tâm con bằng được. Cho đến hôm vừa rồi, tôi đi làm về thì thấy người yêu cũ và vợ đang đợi trước cửa nhà mình. Anh ta yêu cầu tôi cho gặp con, sau đó đòi nói chuyện và đưa ra một yêu cầu vô lý.

Anh ta muốn tôi trả lại con, đổi lại, anh ta sẽ đưa cho tôi toàn bộ tiền đã nuôi dưỡng cộng với tiền tổn thất tinh thần , tổng cộng là nửa tỷ đồng. Nghe vợ chồng anh ta nói, tôi quá ngỡ ngàng vì sự trâng tráo của họ. Tôi cũng nói rõ quan điểm là không cần tiền, chỉ cần vợ chồng họ trả lại sự bình yên cho gia đình tôi. Vậy mà anh ta cao giọng đòi kiện (dù trên giấy khai sinh của con tôi không ghi tên bố). Tôi thấy mệt mỏi quá, lại không muốn kiện tụng vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con. Theo mọi người, tôi nên làm gì để tốt cho con vào lúc này?

(tramanh...@gmail.com)

Theo Afamily/Phụ nữ Việt Nam

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.