Sau đêm tân hôn, bủn rủn cả chân tay với cô vợ "chưa một lần yêu"

| Tâm sự

"Tôi không thể tin được mình lấy về một người vợ còn trinh trắng, chưa một lần "yêu" mà tới khi "yêu" cái mức độ nó lại khủng khiếp thế này..."

 Sau đêm tân hôn, bủn rủn cả chân tay với cô vợ chưa một lần yêu  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Tôi quen em qua một người bạn lúc đến nhà cậu ấy, em là bạn của em gái bạn tôi. Tình cờ là khi tôi sang nhà bạn chơi thì em cũng đang tới chơi với bạn em ở đó. Tôi bị ấn tượng mạnh bởi dáng vẻ trong sáng, hiền lành của em nên có xin facebook.

Kể từ sau hôm đó tôi hay vào ấn "like", thả tim và bình luận ảnh em. Thật lòng tôi thấy em xinh nên muốn thân thiết với em hơn nữa. Chúng tôi bắt đầu chat, tôi hỏi han đủ thứ vu vơ, hai người có chung bạn nên cũng dễ nói chuyện.

Được một thời gian tôi đánh bạo mời em đi chơi, may mắn làm sao lại được em nhận lời. Các buổi hẹn hò đều rất vui, hai đứa trò chuyện không ngớt. Em là cô gái hồn nhiên và biết chọc cho người ta phải cười. Tôi nghiện những giây phút bên em tới nỗi cả ngày chỉ nghĩ đến gặp em. Cuối cùng tôi nói lời yêu, chúng tôi chính thức trở thành một cặp.

Có một điểm nữa tôi đánh giá rất cao ở em là sự trong sáng. Trước giờ em chưa từng yêu ai, đến với tôi là người đầu tiên. Những lúc hai đứa gần gũi riêng tư, dù rất ngất ngây nhưng em luôn đặt ra rõ ràng một giới hạn không cho tôi làm quá. Em đưa quan điểm rõ ràng là không làm chuyện ấy trước hôn nhân.

Tôi trọng em và đã giữ gìn được một năm có lẻ. Đối với một thằng đàn ông mà nói, việc gần bạn gái mà không được "tới bến" nó vô cùng khó khăn, vậy mà tôi đã cố làm được, không đi lăng nhăng bên ngoài. Sau rồi tôi bảo em "mình cưới đi", vì chắc là tôi không nhịn được lâu nữa.

Đêm tân hôn, cuộc yêu đầu tiên làm tôi toát mồ hôi hột. Lúc đầu tôi sợ em căng thẳng, sợ đó là lần đầu tiên sẽ khiến em đau nên rất chú ý nhẹ nhàng.

Nhưng lạ là vợ tôi không có biểu hiện đau đớn, cũng không thấy dấu hiệu gì trên ga giường trắng tinh như người ta vẫn nói cả. Chỉ có một chút khó khăn lúc mới nhập cuộc, sau là đầu xuôi đuôi lọt.

Em tỏ ra rất thích thú với chuyện "người lớn", cứ bảo "hay thế nhờ" xong đòi tôi liên tục hết lần này đến lần khác trong chỉ có một đêm. Hết một hiệp em cho tôi nghỉ có tầm 15 phút thôi rồi lại rủ tôi "anh ơi mình chơi tiếp đi". Tổng cộng tôi đã phải chơi trò người lớn với vợ trong 1 đêm tân hôn đến tận 4 lần. Cho đến khi thằng nhỏ đầu hàng, gọi kiểu gì nó cũng không dậy nữa thì em mới phụng phịu để tôi yên.

Sáng ra, rời khỏi giường mà tay chân tôi bủn rủn, đi còn không vững. Tôi không thể tin được mình lấy về một người vợ còn trinh trắng, chưa một lần "yêu" mà tới khi "yêu" cái mức độ nó lại khủng khiếp thế này.

Tôi lo cho sức khỏe của mình quá, vì từ sau đêm đầu tiên ấy, vợ chưa hề có dấu hiệu "hạ nhiệt", chưa bao giờ vào cuộc mà chỉ đá "lượt đi" chứ không có "lượt về". Giờ tôi còn trẻ, còn chịu nổi, chứ vài ba năm nữa nếu vẫn bị dùng phá thế này thì tôi còn "cái cóc khô" gì nữa. Chuyện khó nói chẳng biết tỏ cùng ai, có ông chồng nào bị như tôi không ạ?

Theo Tiến Minh/Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.