Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau hôn nhân, chúng ta đều sẽ thấy mình cưới nhầm người

Thứ hai, 19:00 23/10/2017 | Tâm sự

Tình yêu, dù bằng cách này hay cách khác cũng vẫn luôn là dải khăn che mắt đầy màu nhiệm, che mắt chúng ta khỏi những mặt xấu xí của người mình yêu, để hai kẻ đang yêu trong mắt nhau luôn đẹp đẽ và hoàn hảo. Ngược lại, hôn nhân là cặp kính lúp phóng đại mọi lỗi lầm.

Những mơ mộng của tình yêu và cặp kính lúp của hôn nhân luôn thật khó để dung hòa. Bởi vậy, có lẽ sau một đám cưới rực rỡ với hoa hồng và nhẫn kim cương, hầu hết chúng ta đều ít nhất một lần thở dài não ruột: Hóa ra chúng ta đã cưới nhầm người.

Chúng ta không yêu nhầm người, nhưng cũng chính người ấy, biến cuộc hôn nhân của chúng ta thành sai trái. Vẫn là người đàn ông ấy, vẫn là gương mặt và giọng nói từng khiến ta mong ngóng hàng đêm, nhưng dường như đã biến thành một người khác hẳn. Tệ hơn nữa, cái phiên bản khác đang khiến chúng ta ngỡ ngàng kia lại mới là con người thật sự của anh ấy, cô ấy.

Không phải hôn nhân thay đổi vợ hay chồng bạn, mà là họ vốn dĩ đã là như vậy. Chỉ có điều tình yêu khiến bạn chỉ nhìn thấy những điều đẹp đẽ. Khi cuộc sống hôn nhân làm bạn sáng mắt ra, tất cả mọi ưu điểm khuyết điểm của người chung chăn gối đều chẳng có cách gì che giấu.

Ngày xưa bạn chỉ thấy khi cô ấy môi hồng má thắm, thơm tho xinh xắn xuất hiện trong buổi hẹn hò, giờ đây bạn thấy cả đôi mắt thâm quầng và mái tóc rối bù trước khi cô ấy trang điểm. Ngày xưa bạn thấy một chàng trai tận tụy chăm chút gắp từng miếng ngon cho bạn khi đi ăn chung, ngày nay bạn thấy người đàn ông dù chỉ một đôi đũa cũng vứt vào bồn rửa chờ bạn về xử lý. Dù ít, dù nhiều, có những điều chỉ có hôn nhân mới cho bạn cái nhìn rõ ràng nhất. Lúc ấy, hạnh phúc hay thất vọng, sung sướng hay than vãn mình đã cưới nhầm người cũng đã muộn rồi.

Lỗi cũng tại chúng ta. Cứ quan niệm rằng cưới nhau rồi thì phải khác, thì dĩ nhiên con người chúng ta cưới về cũng sẽ khác theo. Chúng ta nghĩ cưới nhau rồi thì chẳng còn là người yêu, nghĩa là sống với nhau vì tình yêu, vậy thì hôn nhân sẽ quẳng cho chúng ta một đống trách nhiệm nặng nề. Chúng ta nghĩ rằng cưới nhau rồi thì cần gì hò hẹn, vậy thì hôn nhân sẽ chia rẽ chúng ta bằng những bữa cơm người này chờ người kia trong vô vọng. Chúng ta nghĩ cưới nhau rồi thì cần gì sửa soạn đẹp đẽ, vậy thì hôn nhân sẽ cho chúng ta thấy bộ dạng lôi thôi, hôi hám, xộc xệch của người chung chăn gối.

Chúng ta nghĩ cưới nhau rồi thì cần gì lãng mạn, vậy thì hôn nhân sẽ đeo bám chúng ta nhằng nhẵng bởi tiền bạc, muối mắm gạo dầu, giá cả leo thang. Chúng ta nghĩ cưới nhau rồi thì cần gì lịch sự, vậy thì hôn nhân sẽ ném vào mặt chúng ta những lời trống không, cáu bẳn, cằn nhằn.

Sau đó, chúng ta lại kết tội hôn nhân, kết tội đám cưới và tờ giấy đóng dấu đỏ đã mang con người tuyệt vời mà chúng ta yêu đi mất. Nhưng hôn nhân thì có lỗi gì? Hôn nhân chỉ hiện thực hóa những điều chúng ta quan niệm cố hữu trong đầu, chỉ cho ta những góc nhìn trước vốn ở trong bóng tối. Khi hôn nhân diễn ra đúng như những điều bạn nghĩ, bạn lại phát điên.


Khi hôn nhân diễn ra đúng như những điều bạn nghĩ, bạn lại phát điên. Ảnh: I.T

Khi hôn nhân diễn ra đúng như những điều bạn nghĩ, bạn lại phát điên. Ảnh: I.T

Suy nghĩ trong tiềm thức quyết định hành động của mỗi người. Đôi khi tôi tự hỏi nếu như từ trước tới nay tất cả mọi người cùng tin rằng hôn nhân là phải ngọt ngào, phải lãng mạn, phải tin tưởng, phải quan tâm, phải chăng chúng ta đều sẽ hành xử đúng y như vậ?

Sau đám cưới mới là lúc chúng ta nỗ lực yêu thương nhau, thấu hiểu nhau, làm những điều tuyệt vời cho nhau, chẳng phải là thở phào tung hê mọi thứ như bây giờ. Khi ấy, người phụ nữ sẽ biết rằng bộ đồ ngủ mặc nhà cho chồng ngắm còn quan trọng hơn gấp bội bộ váy mặc đến văn phòng. Khi ấy, người đàn ông sẽ hiểu rằng một bát mỳ tôm chăm chút nấu cho vợ bây giờ còn ý nghĩa hơn những bữa ăn nhà hàng sang trọng ngày xưa.

Khi ấy, cả hai sẽ thấy hôn nhân là điểm bắt đầu chứ không phải kết thúc, là chiếc kính lúp để soi ra những điều tốt đẹp chứ không phải bới lông tìm vết. Trên thế giới vốn làm gì có đường, đường do người ta đi mãi mà thành. Bộ mặt của hôn nhân tốt hay xấu cũng vậy, đều do chúng ta nghĩ nhiều, tin nhiều, làm nhiều mà thành quan niệm.

Hôn nhân có thể tuyệt vời hơn tình yêu hay không? Chắc chắn là có chứ. Tôi vẫn thấy đâu đó những người đặt nhiều niềm tin và trái tim vào hôn nhân. Tôi vẫn thấy những người vì kết hôn mà từ bỏ những thói quen xấu để thực sự trở nên đẹp đẽ như hình ảnh hoàn hảo mà tình yêu đã vẽ. Tôi vẫn thấy những người coi hôn nhân là điểm khởi đầu cho một tình yêu, không phải nơi kết thúc một mối tình.

Nếu hôm nay bạn vẫn còn than vãn rằng mình đã cưới nhầm người, nên chăng hãy tự ngẫm lại mình, liệu có phải khi bước vào cuộc hôn nhân này, bạn cũng đã chẳng còn là “bạn” tuyệt vời lúc xưa?

Theo Viên Miên/Dân Việt

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cho hàng xóm mượn sân kinh doanh hơn chục năm miễn phí, đến lúc đòi lại thì trở mặt khiến tôi chết lặng

Cho hàng xóm mượn sân kinh doanh hơn chục năm miễn phí, đến lúc đòi lại thì trở mặt khiến tôi chết lặng

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm mượn sân kinh doanh không tiền thuê, khi tôi muốn lấy lại chính tài sản của mình thì thái độ của người hàng xóm ấy đã khiến tôi thực sự sốc.

Cú sốc từ người chị dâu 'lạ mặt' và màn 'úp sọt' khiến gia đình tan nát

Cú sốc từ người chị dâu 'lạ mặt' và màn 'úp sọt' khiến gia đình tan nát

Tâm sự - 18 giờ trước

GĐXH - Dù có bị nói là "bà cô bên chồng" thì tôi cũng cam lòng, vì thực sự tôi không tài nào hiểu nổi cách hành xử của chị dâu mình.

Tôi nghỉ chơi với những người bạn lần nào đi ăn cũng đến muộn cả tiếng

Tôi nghỉ chơi với những người bạn lần nào đi ăn cũng đến muộn cả tiếng

Tâm sự - 21 giờ trước

Hẹn ăn sáng 8h thì 10h mới đến, hẹn ăn lẩu 12h thì 13h30 tới và nghĩ "có chia tiền là được"; sau rất nhiều lần như vậy, tôi loại mấy người bạn này khỏi nhóm tụ tập.

Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết người đứng tên là ai

Làm lụng vất vả 10 năm tích góp nhờ bố mẹ mua đất, tôi choáng váng khi biết người đứng tên là ai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mảnh đất, tôi xích mích với bố mẹ, rạn nứt với em gái và đỉnh điểm là đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân.

Tôi làm dâu bằng cả thanh xuân, còn chồng thì không chịu làm rể

Tôi làm dâu bằng cả thanh xuân, còn chồng thì không chịu làm rể

Tâm sự - 1 ngày trước

Trên đường đi, tôi nghĩ về bố mẹ đẻ, nghĩ về những ngày mình còn son rỗi...

Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa

Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi ước mình có quyền phớt lờ điện thoại, tin nhắn của sếp vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, ông ấy luôn giao việc khẩn vào Chủ nhật, sáng thứ hai hỏi "xong chưa".

Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu

Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.

Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền

Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Người ta nói tuổi này "khó bảo" thì đúng khó nói thật, nhắc nhở thì mẹ dỗi, không đưa tiền thì bảo không thương mẹ...

Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt

Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt

Tâm sự - 3 ngày trước

Trước ngày cưới, tôi và mẹ chồng xảy ra nhiều bất đồng. Những mong muốn của tôi trong đám cưới đều bị dập tắt vì mẹ cho rằng lãng phí, không cần thiết.

Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng

Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng

Tâm sự - 4 ngày trước

Ban đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.

Top