Sau ngày cưới, chồng dẫn tôi đến nhà bạn thân và cầu xin tôi một việc thật khủng khiếp
Chồng nói lời cầu xin làm tôi hoảng sợ đánh rơi chén uống nước xuống nền nhà. Tôi đau khổ nhận ra anh ấy đã lừa dối tôi quá nhiều.
Anh năm nay 32 tuổi, chững chạc biết quan tâm tới người khác và có công việc ổn định. Yêu nhau được nửa năm, anh mới nói cho tôi biết là đã qua một lần đò. Lúc đó tôi rất tức giận vô cùng nhưng đã yêu anh sâu đậm và trao thân rồi nên không thể dứt ra được nữa.
Chỉ ít ngày sau, anh đã ngỏ lời cầu hôn. Khi tôi về báo tin cho bố mẹ sẽ lấy chồng, họ rất vui và hỏi nhiều về anh. Tôi kể về bạn trai toàn những điểm tốt và không nói đến chuyện anh ấy đã qua một lần đò.
Vào ngày nói chuyện người lớn, bố anh ấy đã tiết lộ chuyện anh đã từng ly dị vợ. Điều đó làm bố mẹ tôi rất sốc và phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi ngay lập tức. Khi mọi người về hết, mẹ bảo là một người đàn ông được mọi mặt như bạn trai tôi mà lại bị vợ cắm sừng thì phải xem lại bản thân anh ta. Chắc chắn anh ấy phải có khiếm khuyết gì đó tệ lắm mà chị vợ chịu không nổi mới phản bội.
Tôi ngắt ngang lời mẹ nói là đã yêu anh ấy sâu đậm, dù cho bố mẹ có ngăn cản thì vẫn quyết lấy. Sự bướng bỉnh của tôi làm cho bố mẹ đành chịu thua. Và sau đó đám cưới của chúng tôi vẫn được diễn ra.
Sau cưới một ngày, chồng đưa tôi đến nhà người bạn thân chơi. Chúng tôi đã có bữa tối vui vẻ. Khi cơm nước xong, chồng tôi tiết lộ bí mật động trời mà anh ấy chưa bao giờ nói cho vợ biết. Chồng bảo người vợ trước bỏ rơi anh là do anh không thể có con được. Nghe lời chồng nói mà tôi không kiểm soát được bản thân đến nỗi đánh rơi chén uống nước đang cầm trên tay xuống nền nhà.
Khi tôi chưa biết phải nói thế nào thì chồng cầu xin tôi một việc đó là hãy ngủ với bạn thân của anh ấy để xin một đứa con. Trong khi tôi đang khủng hoảng thì chồng bình tĩnh giải thích là với người vợ trước đã chạy chữa 6 năm nhưng vẫn không có con. Lần này anh không muốn chữa nữa, vì chỉ tốn tiền mà con thì không thấy.
Người bạn thân nói là bí mật này chỉ ba người biết với nhau thì cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Vợ chồng lấy nhau mà không có đứa con thì sớm muộn gì cũng ly dị. Tôi mà có thai thì anh bạn ấy cũng chuyển đi nơi khác sinh sống và đứa trẻ sẽ mãi mãi thuộc về vợ chồng tôi.
Tôi khóc rất nhiều vì chuyện chồng bị vô sinh và ý tưởng điên rồ của hai người đàn ông. Tôi sợ khi đứa trẻ sinh ra, chồng tôi bất mãn vì không phải con anh ấy lại ruồng bỏ mẹ con tôi mất. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
(thaomai...@gmail.com)
Theo Dung Nguyen (Trí Thức Trẻ)
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 2 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 6 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 13 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 13 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.