Say tình ông chủ viện thẩm mỹ, tôi có nguy cơ mất trắng 1,2 tỷ đồng

| Tâm sự

Anh nói hàng tháng sẽ đưa cho tôi 70 triệu đồng tiền lãi nhưng chỉ đưa vài tháng rồi chấm dứt.

Tôi năm nay 45 tuổi, từng một lần ly hôn. Tôi lấy chồng năm 18 tuổi. Hai con tôi, đứa đầu 25 tuổi, đứa thứ hai đã 24. Cả hai cháu đều đã có gia đình riêng. Hiện tôi đang sống một mình và tìm mọi cách đòi lại tiền, chấm dứt mối quan hệ với người tình mà chưa được.

Hai năm trước, tôi tiết kiệm được hơn 1,2 tỷ đồng. Đúng lúc cảm thấy cô đơn, tôi gặp một người đàn ông ít hơn 3 tuổi, là ông chủ viện thẩm mỹ. Anh chủ động làm quen với tôi.

Ban đầu, tôi chưa biết anh có vợ nên cũng đồng ý làm bạn. Quen nhau, anh đưa tôi về viện thẩm mỹ chơi rồi giới thiệu tôi với các nhân viên. Sau đó, thấy anh cũng thật tình, tôi đồng ý sống chung như vợ chồng.

Lúc đó, anh nói, muốn mở rộng quy mô làm ăn, nhưng lại chưa đủ vốn. Số tiền anh đang cần là khoảng 2 tỷ đồng. Tôi khi đó nghĩ, sau này hai đứa cũng thành vợ chồng nên nói ra số tiền mình đang có. Anh nói, tôi nên cho anh vay. Hình thức anh đưa ra là, tôi hùn vốn kinh doanh, mỗi tháng anh sẽ chia cho tôi 70 triệu đồng tiền lãi. Tôi chỉ ngồi một nơi hưởng lợi. Tôi đồng ý.

Để chắc ăn, tôi yêu cầu anh làm hợp đồng vay tiền và hợp đồng hợp tác kinh doanh. Ngoài các điều trên, tôi đưa ra điều kiện, anh phải trả tiền cho tôi trong vòng ba năm hoặc nếu anh không chia lãi cho tôi trong vòng 3 tháng thì phải trả lại tiền. Tôi còn có điều kiện, khi hết thời gian 3 năm, nếu tôi muốn đầu tư tiếp thì anh phải đồng ý.

Mọi giấy tờ, thủ tục xong hết, anh chỉ đưa tiền lãi cho tôi có ba tháng rồi không đưa nữa. Anh giải thích, công việc kinh doanh thua lỗ nên không thể đáp ứng yêu cầu của tôi. Đúng lúc đó, tôi biết được anh đã có vợ con. Vợ anh đang quản lý thẩm mỹ viện cùng chồng. Vậy là tôi là kẻ thứ ba chen ngang vào gia đình anh.

Tôi muốn chấm dứt tình cảm và đòi tiền nhưng anh dây dưa.

Về tiền, anh nói tôi chờ một thời gian nữa, khi kinh doanh tốt hơn sẽ đưa hết số tiền lãi anh nợ.

Còn về tình cảm, anh ra sức níu kéo, nhắn tin yêu thương, liên tục lại nhà, mua quà cáp nhằm mong tôi chuyển ý. Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn chấm dứt và đòi lại tiền.

Hiện tôi có hợp đồng vay tiền có công chứng, hợp đồng hợp tác kinh doanh có chữ ký của hai bên. Với những bằng chứng như vậy, tôi có thể kiện để đòi lại tiền hay không. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo VietnamNet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.