SEA Games 25 và nước mắt Ngọc Châm

Khi nói về SEA Games, nữ tuyển thủ Ngọc Châm đã khóc...

 
Dù đóa hoa rực rỡ nhất của ĐTQG nữ đã cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng hai mắt vẫn đỏ hoe. Và trong trận đấu với Myanmar, nhiều người cũng đã khóc khi nhìn thấy máu chảy trên đầu thủ quân Kim Chi…

Ngọc Châm đã hy vọng rất nhiều vào SEA Games 25. Nữ tuyển thủ xinh đẹp này muốn cùng đồng đội đòi lại món nợ SEA Games 24, xác lập lại vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực. Thực tế, Ngọc Châm đang tràn trề hy vọng vào SEA Games 25. Cô là “Quả bóng vàng 2008” và đang đạt phong độ cao trước ngày hội lớn. Bản thân cô gái Hà Nội cũng muốn có một SEA Games trọn vẹn sau nhiều lần lỗi hẹn với sân chơi này.

Không ai muốn trở thành “người thừa” khi đồng đội xung trận. Đặc biệt với một tuyển thủ đang ở đỉnh cao phong độ như Ngọc Châm. Cô cùng các đồng đội đã tập luyện rất kỹ cho SEA Games. Vậy mà Ngọc Châm phải nhập viện khi SEA Games đang gõ cửa từng nhà, thổi bùng niềm đam mê trong triệu triệu NHM.

Nữ sát thủ trên hàng công tuyển nữ Việt Nam bị chấn thương nghiêm trọng và đành lỡ hẹn SEA Games.

Nói trong nước mắt, Ngọc Châm muốn gửi thông điệp chiến thắng đến đồng đội. Dường như đã có sự đồng cảm tuyệt vời khi Ngọc Châm khóc thì tại Viêng Chăn, thủ quân Kim Chi nuốt nước mắt vào trong, cắn răng chịu đau đớn để xung trận. Từng có ý định giã từ sân cỏ, Kim Chi bất ngờ quay trở lại với ý định tiếp thêm sức mạnh cho lứa đàn em. Và thực tế, chị đã thể hiện đúng phẩm chất của một thủ lĩnh trên sân cỏ.

Nước mắt Ngọc Châm, chiếc áo thấm máu của Kim Chi gây xúc động mạnh với dư luận bóng đá nước nhà. Những hình ảnh đẹp đẽ, sự hy sinh lớn lao, niềm đam mê nghề nghiệp, trách nhiệm công dân của các “nhi nữ không thường tình” nặng hơn bất cứ mĩ từ nào. Họ trở thành biểu tượng của khát vọng, của tình yêu bóng đá và tinh thần màu cờ sắc áo.
 
Theo Báo Bóng đá
vietanh
Ý kiến của bạn
7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

7 mâm cơm gia đình khiến đứa trẻ chỉ mê cơm mẹ nấu

Ăn -

GĐXH - "Có một điều rất thú vị ở nhà em là cậu con trai lớn năm nay chuẩn bị vào lớp 8 lại cực kỳ mê... cơm. Đứng trước bao nhiêu sự lựa chọn như bún, phở, miến hay đồ ăn nhanh thì câu trả lời của con vẫn luôn là: "Con thích ăn cơm".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.