Shipper nhộn nhịp giao hàng liên quận sau thời gian dài giãn cách
Lượng hàng hoá được các shipper vận chuyển đang tăng sau khi TPHCM cho chạy liên quận. Nhiều shipper hoạt động hết tốc lực để kịp chuyển hàng đến cho người dân.
Sau hơn 02 tháng dài nghỉ ở nhà, các shipper đã bắt đầu quay trở lại với công việc giao hàng. Nhiều người cho biết ngày đầu tiên đi làm anh bỡ ngỡ với từng con đường, góc phố vì nhà nhà cửa đóng then cài, phần lớn người di chuyển mà anh gặp trên đường là lực lượng shipper.
Có thâm niên trong làng chạy xe công nghệ, một tài xế xe công nghệ cho biết anh chưa từng nghĩ mình lại có thể ở nhà trong thời gian dài đến như vậy. Khu vưc shipper này ở thuộc "vùng đỏ" ở Bình Thạnh nên mọi thứ hầu như đóng băng, không ra ngoài, không tiếp xúc với ai. Ngày ngày anh lên mạng hồi hộp theo dõi thông tin dịch bệnh xem tăng hay giảm chút nào không.
Những ngày ăn rồi lại ngủ khiến anh nhớ nghề đến da diết và phần nữa thu nhập để lo cho gia đình cũng không có. Anh nhớ lại những ngày đội mưa đội nắng trên mọi nẻo đường, những hôm mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài vì kẹt xe, những giấc ngủ vội trên yên xe ở một tán cây bên đường lúc giữa trưa…
Mùa này chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu và thực phẩm nên cũng cồng kềnh hơn
Đầu tháng 9, khi khu anh ở bắt đầu trở thành vùng xanh, thông tin thành phố cũng bắt đầu cho shipper hoạt động liên quận khiến anh phấn khởi, anh liền mở app để đăng ký. Lúc này anh cũng đã hoàn thành một mũi tiêm vaccine đã hơn một tháng nên cũng đỡ lo hơn.
Bản thân shipper này cũng lo lắng vì lúc này bệnh dịch ở thành phố vẫn còn đang ngổn ngang, việc lao ra đường như thế thì nguy cơ nhiềm cũng rất cao. Nhưng đi làm sẽ giúp anh có thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Anh bảo mình cố gắng tuân thủ 5k và luôn xịt khuẩn khi nhận hàng và tiền để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm.
Bên cạnh các giấy tờ cần thiết theo quy định thì còn chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, mũ, kính, bao tay và treo thêm chai cồn để xịt khử khuẩn bên hông xe, đó là những trang bị "bắt buộc" của các shipper bắt đầu cho một ngày làm việc ở trạng thái hoàn toàn mới. Sau khi làm xét nghiệm tại trung tâm y tế, nếu có kết quả âm tính, shipper mới bắt đầu bật app để nhận đơn hàng.
Một shipper ở quận Gò Vấp cho biết hơn 2 tháng ở nhà, hết ăn rồi ngủ, rồi thỉnh thoảng xem tin tức, youtube khiến thời gian của anh bị đảo lộn hết so với trước đây. Có những hôm anh thức đến 3, 4 giờ sáng mới đi ngủ. Mọi thứ cứ lập đi lặp lại miết như vậy nên sinh ra lười, nay dậy sớm như này thực sự cũng chưa quen.
Cũng tương như vậy, một shipper ở Thủ Đức cho biết trước đây đầu giờ sáng anh hay ra quán cóc quen ven đường, cầm thêm gói xôi hay ổ bánh mì và kêu thêm chai nước tăng lực uống cho tỉnh táo và lướt web xem tin tức rồi mới bật app lên chạy. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, đó là những thứ "xa xỉ" mà chưa biết đến khi nào mới có thể làm được.
Còn bây giờ thì ngồi ở một góc đường vắng chờ đơn hàng và "thủ" sẵn một chai nước tăng lực Number 1 giúp tăng thêm năng lượng và duy trì sự tỉnh táo để lai xe an toàn. Vốn là một "fan" trung thành của thức uống này nên shipper này cho biết hôm nào không uống là thấy người uể oải đi nhiều.
Tăng thêm sức mạnh và tỉnh táo để phục vụ khách hàng
Những ngày giãn cách này thực tế công việc của những shipper vất vả hơn so với điều kiện bình thường. Không thể đi theo tuyến đường quen thuộc gần nhất mà phải vòng vèo tìm đường ít chốt cứng để mà đi, shipper cho biết có khi phải đứng tận đầu hẻm đợi khách hàng ra lấy vì không thể vào được. Chưa kể đa số là hàng nhu yếu phẩm nên cũng cồng kềnh hơn khi di chuyển.
Công cuộc mưu sinh lại bắt đầu trong một trạng thái "bình thường mới" dẫu có nhiều vất vả nhưng các shipper khác luôn nỗ lực để vượt qua, chỉ cần luôn mạnh khỏe thì mọi chuyện sẽ ổn.
PV