Sinh hai con xong, vợ tôi ăn mặc lôi thôi, người toàn mùi sữa

| Tâm sự

1 giờ sáng, vợ tôi vẫn lọ mọ dọn nhà, khử trùng bình sữa, chuẩn bị đồ ăn ngày hôm sau, bỏ mặc tôi nằm ngủ một mình.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, có hai bé gái, một bé 3 tuổi và một bé hơn một tuổi. Vợ tôi trước đây là cô gái đẹp, mặc quần áo hợp thời trang, phấn son đầy đủ, đi đâu cũng thơm phức. Từ ngày có con nhỏ, cô ấy thay đổi hoàn toàn.

Thân hình vợ sồ sề, lúc nào cũng hôi mùi sữa. Quần áo, đầu tóc lúc nào cũng bù xù, lôi thôi. Nhà cửa thì bừa bộn. Có một đặc điểm nữa là, lúc nào cô ấy cũng ngủ được. Nhiều hôm tôi đi làm về đến nhà thì thấy vợ tay ôm con nhỏ mà mắt vẫn nhắm được. Nghe tiếng động, cô ấy giật mình tỉnh giấc rồi bối rối đặt con xuống giường đi dọn nhà.

Sinh hai con xong, vợ tôi ăn mặc lôi thôi, người toàn mùi sữa - Ảnh 1.

Ảnh: Y.T.


Vợ chồng tôi đã có nhà cửa đầy đủ. Thu nhập của tôi một tháng cũng gần 40 triệu đồng. Tháng lương nào tôi cũng đưa gần hết cho vợ, chỉ giữ lại một ít để tiêu, mua những đồ dùng khi vợ nhờ mua giúp. Tôi cũng tự đi mua quần áo, son phấn, sữa tắm, nước hoa cho vợ mà cô ấy không dùng đến.

Từ khi sinh con thứ hai, vợ tôi nghỉ việc ở nhà chăm con. Con gái lớn của chúng tôi đã biết tự xúc ăn, tự chơi. Ban ngày, bé đi học từ thứ Hai đến thứ Bảy, chỉ ở nhà buổi tối và Chủ nhật. Tôi đi làm về thì phụ vợ tắm cho các con, chơi với con cho vợ nấu ăn, phụ vợ cho bé lớn đi ngủ. Vậy mà lúc nào vợ cũng bận rộn, không có thời gian chăm sóc mình.

Đi làm về, nhìn vợ lôi thôi, nhà cửa bề bộn tôi rất mệt mỏi. Đã có lúc tôi quát vợ, nói cô ấy hãy chăm sóc mình một chút, nếu vất vả quá thì hãy thuê giúp việc, nhưng cô ấy không đồng ý. Tôi không hiểu vì sao vợ lại như vậy. Tôi thật mệt mỏi và không muốn gần vợ một chút nào.

Theo VietnamNet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.