Số phận những đứa trẻ không có quốc tịch
Giadinh.net - Rời bỏ quê hương tìm kiếm việc làm nơi đất khách quê người, những lao động bất hợp pháp tới Israel và một số quốc gia vùng Trung Đông giờ đây đang phải đối diện với một thách thức mới khi những đứa con của họ dần lớn lên.
Tranh cãi xung quanh dịch vụ giáo dục, chăm sóc y tế, quốc tịch... của những đứa trẻ này cho thấy một tương lai ổn định cho chúng vẫn chưa có lời giải đáp cuối cùng.
Bài toán nan giải
Chị Mila Valdez, 40 tuổi, sống gần một trạm xe buýt tại trung tâm Tel Aviv, thành phố lớn thứ 2 của Israel và cách xa hàng nghìn dặm nơi chị được sinh ra là Philippines. Valdez và cậu con trai 7 tuổi sống chen chúc trong một ngôi nhà chật hẹp 3 phòng cùng 8 người khác, chịu khổ cực với hi vọng có quyền cư trú hợp pháp tại Israel. Những người như Valdez không phải là hiếm, bởi chị là một trong số 200.000 lao động nước ngoài từ Đông Á, châu Phi và Mỹ La tinh tìm đến Israel với hi vọng thay đổi cuộc đời. Khoảng một nửa trong số này là lao động bất hợp pháp, giống như Valdez hiện nay.
Valdez đặt chân đến Israel một cách hợp pháp nhưng visa hết hạn vào khoảng thời gian chị sinh cậu con trai Jerry. Căn hộ nơi chị sống nằm giữa các quán cà phê, nhà hàng kiểu Sudan và các quán rượu mang phong cách Philippines, gần một bến xe buýt với tấm biển của cảnh sát kêu gọi người lao động nhập cư trong khu vực khai báo tình trạng visa. “Công việc hiện nay của tôi là lau dọn cho một gia đình vì tôi đang sống bất hợp pháp. Chồng tôi bị bắt năm 2007 và anh ấy đã bị trục xuất. Hơn 7 năm sống tại đây, con trai tôi nói rằng nó yêu thích Israel, nên chúng tôi mong sao có thể ở lại càng lâu càng tốt”, chị Valdez nói.

Sự ủng hộ của xã hội
Thành phố Tel Aviv là nơi hầu hết lao động nhập cư sinh sống. Tại đây, trẻ em không mang quốc tịch Israel được cung cấp miễn phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tiêm vaccine và giáo dục. Người lớn được hưởng dịch vụ y tế cùng dịch vụ đường dây nóng 24/7 sẵn sàng tư vấn về các vấn đề liên quan đến luật pháp và công việc. “Bất kỳ ai đang ở trên lãnh thổ của chúng tôi đều đáng được hưởng các dịch vụ mà chúng tôi có, bởi đó là quyền con người. Lý do quan trọng nhất chính là việc những đứa trẻ này cùng với gia đình của chúng đã đóng góp rất nhiều cho thành phố Tel Aviv theo nhiều cách khác nhau”, ông Yael Dayan - Phó Thị trưởng thành phố phát biểu.
Lý do mà ông Dayan đưa ra cũng xuất phát từ thực tế rằng những đứa trẻ chính là đối tượng bị tổn thương nặng nề nhất từ sự không ổn định về chỗ ở và nguy cơ bị bắt cóc luôn rình rập. Rất nhiều gia đình lao động nhập cư bất hợp pháp ở Tel Aviv cho biết con họ luôn gặp ác mộng, giật mình, mắc bệnh đái dầm kéo dài và sợ phải sống một mình. “Tôi và lũ trẻ đã từng ở trong tình cảnh giống như nhiều gia đình nhập cư hiện nay. Chúng tôi ở bất hợp pháp và luôn lo sợ mỗi khi nhìn thấy những cảnh sát mặc đồng phục”, một phụ nữ Philippines tên là Jenalyn Zuno tâm sự. Cô là một trong những người may mắn được định cư vĩnh viễn vào năm 2006.
Theo bà Noa Kaufman (thuộc một tổ chức vì quyền trẻ em ở Israel), chừng nào quốc gia này chưa có một thái độ dứt khoát trong cách xử lý những đứa trẻ “vô quốc tịch” thì tranh luận vẫn diễn ra và nỗi sợ hãi vẫn tiếp tục. “Nhiều người lao động hiện nay đang phải nuôi sống cả gia đình ở quê nhà, nhưng Israel lại khuyến khích việc trục xuất sau 5 năm lao động hoặc khi họ có con cái. Vấn đề sẽ trở thành vòng luẩn quẩn khi người mới đến lại tiếp tục đi lại vết xe của người cũ. Trong khi đó, nếu không có lao động nhập cư mới, các công ty tuyển lao động sẽ không kiếm được lợi nhuận” – bà Kaufman phân tích – “Thật vô lý khi họ đã sống ở đây được 10 năm mà không được nhập quốc tịch. Họ là con người, không phải là cái máy. Bạn không thể cấm họ quyền được yêu một đất nước và sinh con đẻ cái”.
My Anh (Tổng hợp)