Sờ soạng vùng nhạy cảm của khách nữ, tài xế bị bắt quả tang thì chối nhưng lại nhắn tin xin lỗi tha thiết

| Xã hội

Hành động sàm sỡ của tài xế khiến nạn nhân vô cùng giận dữ và kiên quyết không tha thứ.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 14/6, trên chuyến xe khách đường dài từ thành phố Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) đi Đà Nẵng. Câu chuyện được em gái của nạn nhân đăng tải trong nhóm đông thành viên của Facebook.

"Rạng sáng, vào lúc 4h30 ngày 14/6 thì lão lái xe của nhà xe H.V này dở chứng sàm sỡ chị mình trên xe khi chị đang ngủ. Hắn vờ dùng chăn đắp sau đó dùng tay đưa vào một số bộ phận nhạy cảm. Chị mình phát hiện thì hắn định bỏ chạy.

Video chị mình quay lại được định vị ở Hòa Phước. Chị mình sau đó đã la lên và chửi lão ấy. Lão không nói gì chỉ bảo xin lỗi. Một lúc sau chị mình làm lớn chuyện, lão xuống xe tại Hoa Cẩm và phủi trách nhiệm. Nhưng sau đó thì lão lại nhắn tin xin lỗi, muốn được bồi thường để bỏ qua.

Tên yêu râu xanh tha thiết xin lỗi nhưng đã quá muộn.

Nạn nhân cho hay sẽ viết đơn tố cáo hành vi sàm sỡ của hắn.

Nhưng vì quá bức xúc chị mình quyết định không thể giữ im lặng và phải làm mọi chuyện cho ra lẽ. Hiện tại phía nhà xe chưa có phản hồi gì mặc dù chị mình đã ý kiến. Thái độ của lái xe như thế này là không thể chấp nhận được.

Lúc đầu hắn ta còn cãi nhưng sau đó có nhắn tin xin lỗi, mong chị mình bỏ qua. Từ hôm đó đến hôm nay chị mình lúc nào cũng trong tình trạng buồn tủi, hỏi gì hay nói gì là chị khóc, nhìn rất khổ.

Vì sợ ảnh hưởng đến danh dự của chị nên mình mới đăng tải bài viết này. Nó như một lời cảnh báo để các chị em phụ nữ có ý thức tự bảo vệ bản thân hơn. Biến thái không bao giờ từ bỏ thủ đoạn nào khi chỉ là cơ hội mong manh nhất, mong các bạn hãy đề phòng".

Trong đoạn clip đính kèm, nạn nhân quay cận cảnh tài xế có hành vi sàm sỡ. Trước những lời buộc tội, người này kéo áo lên che mặt và không nói lời nào.

Khi về nhà, lái xe lại thay đổi thái độ, nhắn tin xin lỗi nạn nhân với vẻ khẩn khoản, tha thiết.

Câu chuyện vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều bình luận bức xúc thay cô gái và mong muốn vụ việc được xử lý thích đáng.

Theo Duy Nam (Thế Giới Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.