Sợ sống cùng mẹ chồng, tôi không dám sinh thêm con

| Tâm sự

Sinh đứa đầu, mẹ chồng lên sống cùng xảy ra bao nhiêu chuyện, nên tôi sợ sinh đứa con tiếp theo...

Tôi và chồng khác quê, chúng tôi đến với nhau sau khi đã tốt nghiệp đại học, đi làm cùng nhau ở thành phố. Hai đứa tìm hiểu, thấy hợp rồi tiến tới hôn nhân.

 Sợ sống cùng mẹ chồng, tôi không dám sinh thêm con  - Ảnh 1.

Nhà chồng sống ở quê, có 3 người con, chồng là con trai út trong gia đình, trên chồng còn có anh trai và chị gái, họ cũng đều đã lập gia đình và sống ở quê, nhưng không ai sống cùng bố mẹ chồng tôi, vì ai cũng nói mẹ chồng tôi khó tính.

Bà khó tính và cầu toàn trong mọi chuyện, luôn bắt bẻ các con phải làm theo ý mình, dù đôi khi không phải lúc nào mẹ chồng cũng đúng. Chị dâu chồng sống một thời gian cùng mẹ chồng cũng xảy ra mâu thuẫn, rồi anh, chị phải xây nhà ở riêng cách đó 500 m.

Còn tôi, ít về nhưng mỗi lần về mẹ chồng cũng đều khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi nhất là lần tôi sinh con đầu lòng, sau 6 tháng đi làm không có ai trông con, vợ chồng tôi phải nhờ mẹ chồng ra trông giúp.

Nhưng cũng kể từ ngày đó, không một ngày nào tôi thấy cuộc sống của mình yên ổn từ khi có sự xuất hiện của bà, từ chuyện chợ búa, cơm nước, ăn uống, chăm sóc con, dọn dẹp nhà cửa... việc gì mẹ chồng cũng can thiệp và có những lời nói khiến tôi cảm thấy mình bị tổn thương rất nhiều.

Tôi và mẹ chồng đã xảy ra mâu thuẫn liên tục, khiến tình cảm hai vợ chồng cũng bị tác động rất nhiều. Có lần, tôi và chồng đã đứng trước sự lựa chọn là ly hôn hay tiếp tục, không thể chịu đựng được thêm, nên tôi quyết định để mẹ chồng về quê, cũng may là chồng tôi đồng ý và chúng tôi lại có những tháng ngày bình yên trở lại.

Con tôi bây giờ đã lên 6 tuổi, tôi rất muốn sinh thêm con, nhưng nghĩ đến cảnh mẹ chồng ra chăm con giúp lần trước để đi làm tôi lại bị ám ảnh. Trong khi đó, chồng và mẹ chồng không hiểu còn nhớ hay đã quên những tháng ngày đó mà liên tục nói với tôi rằng, nếu sau này tôi sinh đứa thứ thứ 2, mẹ chồng sẽ lại lên chăm con giúp cho đến khi con được 3 tuổi.

Chồng tôi còn nói, mẹ chồng bây giờ đã thay đổi rồi, nên tôi không phải lo lắng đến chuyện bà sẽ đối xử với tôi như lần trước. Nhưng tôi vẫn không tin vào sự thay đổi của mẹ chồng, rất sợ sống cùng bà thêm một lần nữa.

Theo Dương Liên/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.