Sòng bạc núp bóng nhà hàng
Gần 30 quý bà đang mải mê sát phạt thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang, trong số này có 5 phụ nữ đang mang thai cũng "tích cực" tham gia đỏ đen...
Vào khoảng 14h30 ngày 16/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CA TP.HCM đã bất ngờ tập kích vào địa chỉ 640A Lê Văn Lương, P. Tân Phong, Q.7 bắt quả tang ổ bạc quy mô lớn tại nhà hàng ẩm thực Vạn Khách Long.
Tại phòng kho (diện tích khoảng 5X6m) của nhà hàng trên, cảnh sát đã bắt giữ 33 con bạc, trong đó có 26 phụ nữ đang sát phạt với hình thức bài cào (tức bài ba lá, tính điểm). Tang vật thu giữ tại hiện trường hơn 100 bộ bài Tây, gần 50 triệu đồng, hàng chục ĐTDĐ các loại…
Theo tin ban đầu, tổ chức sòng bạc nói trên là vợ chồng Trần Văn Thành (tự Thành “què”, SN 1961), Phạm Thị Thảo (SN 1969, đều ngụ tại Đoàn Văn Bơ, P.16, Q.4) và một đối tượng tên Út Nhị (hiện đã bỏ trốn). Được biết, vợ chồng Thành tổ chức sòng bạc từ hơn 3 năm nay.
Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, sòng bạc này có khoảng 10 địa điểm khác nhau. Khi tụ điểm sát phạt bị lộ, Thành “què” liền di chuyển sang một địa điểm khác. Dân “đỏ đen” có nhu cầu chơi có thể liên lạc qua điện thoại với vợ chồng Thành để được thông báo về địa điểm sát phạt mới.
![]() |
|
Các con bạc khi bị bắt giữ. |
Mỗi ngày, sòng bạc do Thành “què” tổ chức thu được khoảng 10 triệu đồng tiền xâu. Trong đó, Thành “què” chia lại cho Út Nhị khoảng 1 triệu đồng, trả tiền thuê mặt bằng cho Đồng Văn Khiêm (một cổ đông của nhà hàng ẩm thực Vạn Khánh Long) số tiền 100 ngàn đồng/giờ.
Ngoài hoạt động cờ bạc dưới hình thức bài “cào”, Thành “què” còn tổ chức đỏ đen dưới hình thức đá gà, ăn tiền ngay tại khu đất trống bên cạnh nhà hàng.
Sòng bạc do vợ chồng Thành “què” tổ chức chủ yếu thu hút các quý bà tham gia. Khách nữ tham gia chiếu bạc chủ yếu từ 18 – 68 tuổi. Thậm chí có 5 phụ nữ đang mang thai cũng tham gia đỏ đen và bị cảnh sát bắt giữ.
Thông báo
