Sống trong tuyệt vọng!
GiadinhNet - Một bản tin rất ngắn vừa mới được loan đi trên các báo mấy ngày nay nhưng mang theo đó gánh nặng đến điên đảo.
![]() Ảnh minh họa. |
Theo công bố, kết quả điều tra cấp quốc gia về sức khỏe tâm thần năm 2010 được tiến hành trên một vạn thanh thiếu niên thì có 4,1% từng nghĩ đến việc tự tử; 27,6% từng cảm thấy rất buồn chán hoặc không có ích; 21,3% từng cảm thấy hoàn toàn thất vọng về tương lai…
Cũng theo số liệu của Viện Tâm thần Trung ương cách đây 5 năm, tỉ lệ người có rối loạn tâm thần ở Việt Nam chiếm 15 - 20% dân số, thậm chí có tài liệu công bố là 22 - 25% dân số. Đối với người bình thường, trong suốt cuộc đời có ít nhất một hoặc nhiều triệu chứng tâm thần.
Nhìn vào những con số này, nhiều người cho có khi đúng, vì bây giờ người ta hay mắng nhau là “đồ điên”. Nhưng vấn đề không đến mức ấy, kết quả của nghiên cứu cấp quốc gia nhưng không đại diện toàn bộ được mà có giá trị tham khảo là chính. Hơn nữa, bộ phận nghiên cứu chỉ gói ở đối tượng thanh thiếu niên. Tuy nhiên, chính việc này lại đặt ra câu hỏi rất lớn khi mà có đến gần 1/3 số thanh thiếu niên thấy sống không có ích và gần 1/5 số thanh thiếu niên không có hy vọng gì ở tương lai.
Sinh ra trên đời, con người ta ai chẳng mong muốn được sống trong một gia đình hạnh phúc, rộng hơn là được sống trong một quốc gia hạnh phúc. Thế giới có thang điểm và đánh giá về chỉ số hạnh phúc hàng năm đối với từng quốc gia. Việt Nam năm nay được xếp hạng 60/150 quốc gia có tiến bộ về chỉ số hạnh phúc.
Có phải là chỉ số hạnh phúc, cũng như chỉ số... tâm thần trên đều đúng? Thật khó mà có câu trả lời cho sự mâu thuẫn này, chỉ có điều chúng ta đang phải sống trong áp lực thì rất chuẩn.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
