Sống với chồng 3 tháng, tôi đã hiểu vì sao vợ cũ của anh đòi ly hôn khi đã có chung một đứa con

| Tâm sự

Chuyện ân ái vợ chồng là chuyện tế nhị nên chẳng ai muốn nói ra là gì. Nhưng hiện tại, tôi đã hết sức chịu đựng chính chồng mình rồi.

Tôi và chồng đến với nhau khi tuổi không còn trẻ. Bản thân anh cũng đã có một đời vợ và một đứa con trai. Sống với nhau được vài năm thì họ chia tay. Nghe nói nguyên do vì nhu cầu sinh lý của anh cao quá nên vợ cũ anh chịu không nổi. Nhưng anh lại phủ nhận lý do này mà nói do vợ cũ anh hỗn, sống với bố mẹ chồng không hợp nên mâu thuẫn. Khi đó tôi còn yêu anh nên nghe lời giải thích của anh.

Yêu nhau được hơn một năm, anh vẫn hết sức nâng niu tôi. Anh không đòi hỏi tôi chuyện đó. Nhiều khi tôi hỏi, anh nói anh sợ nếu chúng tôi không đến được với nhau thì tôi sẽ khổ cả đời. Cũng vì những lời ấy mà tôi càng yêu và tin anh nhiều hơn. Một người đàn ông biết kiềm chế như thế thì không thể bức vợ chuyện ấy nếu cô ấy không muốn được.

Hiện tại, tôi đã hết sức chịu đựng chính chồng mình rồi. (Ảnh minh họa)
Hiện tại, tôi đã hết sức chịu đựng chính chồng mình rồi. (Ảnh minh họa)

Sau đám cưới, chúng tôi nhanh chóng có cuộc sống riêng tư vì chồng tôi đã có nhà sẵn. Tôi cũng không phải làm dâu nhưng cuộc sống hôn nhân lại mệt mỏi vì chuyện khác.

Đêm tân hôn, khi biết tôi còn trinh, chồng tôi đã tỏ ra khó chịu. Vì là lần đầu tiên nên tôi lúng túng, chẳng biết phải làm gì, còn xấu hổ không cho anh mở đèn ngủ. Chật vật một lúc lâu mà tôi vẫn không mạnh dạn được, anh còn bực tức bỏ đi tắm.

Ngày hôm sau, anh đem về cho tôi một xấp đĩa. Tối, trước khi đi ngủ, anh mở cho tôi xem. Tôi hoảng hốt khi thấy đó là phim đen. Nhưng anh bắt tôi phải xem để còn biết cách chiều chồng chuyện ấy.

Rồi anh bắt tôi phải thực hành theo như trong phim. Tôi ngượng ngùng, xấu hổ, anh còn lớn tiếng mắng chửi tôi là loại đàn bà ngu ngốc, đến chuyện đó còn phải chờ chồng chỉ bảo. Anh còn gằn giọng bảo tôi là gái già cũng đúng, ngay cả chuyện bản năng cũng không biết. Tôi bất ngờ khi chính miệng người đàn ông tôi yêu thương thốt ra những lời đầy xúc phạm đó.

Anh còn gằn giọng bảo tôi là gái già cũng đúng, ngay cả chuyện bản năng cũng không biết. (Ảnh minh họa)
Anh còn gằn giọng bảo tôi là gái già cũng đúng, ngay cả chuyện bản năng cũng không biết. (Ảnh minh họa)

Sau khi xong việc, chồng tôi lại lăn ra ngủ mà không hề đoái hoài đến cảm xúc của tôi. Vào phòng tắm, tôi chỉ thấy nhục nhã mà không cảm nhận được tình cảm của anh nữa. Tôi cứ thế đứng khóc trong ấy.

Hiện tại tôi làm vợ anh đã được 3 tháng. Chỉ ngần ấy thời gian thôi nhưng tôi đã biết được sự thật việc vợ cũ của anh quyết định ly hôn. Bởi tôi cũng đang trải qua những ngày tháng như thế.

Chồng tôi nhu cầu sinh lý cao nên không cần biết vợ khỏe hay mệt mà luôn đòi hỏi. Có những đêm tôi chỉ muốn ngủ yên nhưng anh không để tôi yên. Tôi bực dọc đẩy anh ra, anh liền nói sẽ đi bóc bánh nếu tôi không chiều. Thật sự tôi bắt đầu cảm thấy sợ khi đêm về. Nhưng không lẽ tôi lại ly hôn khi mới kết hôn chỉ được vài tháng sao? Giờ tôi nên làm gì đây?

Theo Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.