Sử dụng bao cao su mà bạn gái vẫn có bầu

| Tâm sự

Tôi và bạn gái quan hệ tình dục, nhưng có sử dụng bao cao su, vậy mà cô ấy lại nói có bầu với tôi...

Tôi 24 tuổi, yêu bạn gái 23 tuổi, chúng tôi mới quen nhau được 1 năm và yêu nhau được khoảng 6 tháng nhưng đã đi quá giới hạn nhiều lần, vì cả hai đều sống thoáng, coi chuyện tình dục trước hôn nhân là bình thường trước khi quyết định bước vào mối quan hệ gắn bó lâu dài.

Sử dụng bao cao su mà bạn gái vẫn có bầu - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Chúng tôi còn quá trẻ, công việc lại chưa ổn định, gia đình hai bên cũng không dư giả, nên hai đứa vẫn đang đi thuê nhà. Tôi và cô ấy lại cũng chỉ mới yêu nhau được thời gian ngắn, nên chưa tính đến chuyện kết hôn hay sinh con.

Để cô ấy không mang thai, tôi thường chủ động sử dụng bao cao su trong lúc quan hệ, nhưng lần này bạn gái nói cô ấy mang bầu và khẳng định đứa trẻ là con của tôi.

Cô ấy nói, chỉ yêu và quan hệ tình dục với một mình tôi, ngoài ra không có ai khác, nhưng tôi thì lăn tăn lắm, vì lần nào tôi quan hệ cũng sử dụng bao cao su vào lúc gần xuất tinh, thì làm sao cô ấy có thể mang bầu được. Chẳng lẽ không xuất tinh cũng mang bầu.

Chúng tôi cãi nhau, vì cô ấy khẳng định con của tôi, còn tôi thì khẳng định không thể có thai khi đeo bao cao su. Tôi nói bạn gái đi phá thai, nhưng cô ấy không đi, nói tôi không tin cô ấy và đòi tôi phải có trách nhiệm với đứa bé trong bụng, chứ cô ấy theo đạo, nên không thể bỏ thai được.

Tôi thì không thể có trách nhiệm khi đứa trẻ đó không phải là con của mình, mà nếu là con của mình thật, thì tôi cũng chưa sẵn sàng để làm bố đứa con trong bụng và làm chồng cô ấy.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.