Sự thật sau thông tin '3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu'

| Giáo dục

GĐXH - PGS.TS Ngô Xuân Khoa (Trưởng Bộ môn Giải phẫu, trường Đại học Y Hà Nội) khẳng định, thông tin “3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu” là thông tin không chính xác.

Tại sự kiện "Match Day" của Trường Đại học Y Hà Nội, bên cạnh những tân thủ khoa gây chú ý, mạng xã hội lan truyền thông tin rằng suốt 3 năm tổ chức "Match Day" Bộ môn Giải phẫu lần đầu tiên mới có một bác sĩ nội trú chọn ngành. Nhiều người còn đùa vui: 'Hai thầy trò cân cả… nhà xác".

Trước thông tin này, PGS.TS Ngô Xuân Khoa (Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội) đã chia sẻ những thông tin liên quan.

Sự thật sau thông tin '3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu' - Ảnh 1.

PGS Ngô Xuân Khoa – Trưởng Bộ môn giải phẫu Trường Đại học Y Hà Nội: Ảnh: ĐH Y Hà Nội

Chia sẻ trên VTC News, PGS.TS Ngô Xuân Khoa khẳng định đây không phải thông tin chính xác.

"Bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Tiến Trung đúng là người đầu tiên của năm nay lựa chọn chuyên ngành Giải phẫu. Tuy nhiên mạng xã hội lan truyền thông tin 3 năm nay mới có một người chọn ngành, để thầy Khoa chờ suốt thời gian dài như vậy là chưa đúng".

Theo PGS.TS Ngô Xuân Khoa, năm nay bộ môn Giải phẫu có hai chỉ tiêu, một tại trường Đại học Y Hà Nội và một cho phân hiệu trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa và đã chọn được cả hai. Trước đó vào năm 2024, bộ môn chọn được một bác sĩ nội trú. Năm 2023 chọn được 5 người.

"Giải phẫu là chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy về cấu trúc bình thường của cơ thể người. Giải phẫu nhằm 3 mục tiêu là khám chữa bệnh chuyên sâu, nghiên cứu khoa học và giảng dạy chứ không liên quan đến phải canh nhà xác. Những chia sẻ trên mạng chỉ là đùa cho vui", PGS.TS Ngô Xuân Khoa nói.

Sự thật sau thông tin '3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu' - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Đình Tiến Trung chọn chuyên ngành Giải phẫu (ảnh cắt từ clip).

PGS Khoa nhấn mạnh đào tạo bác sĩ nội trú là chương trình đặc thù, nhằm bồi dưỡng nhân tài cho ngành y. "Match Day" cũng là ngày hội nhiều cảm xúc, có người vui khi chọn được ngành mong muốn, có người buồn đôi chút nhưng tất cả đều để lại kỷ niệm đáng nhớ.

PGS.TS Ngô Xuân Khoa dẫn lại lời của GS.TS Nguyễn Hữu Tú (Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội) rằng không có bác sĩ nội trú nào nhàn. Muốn thành bác sĩ giỏi, chuyên gia giỏi phải vất vả, phải lăn lộn, cống hiến và kiên trì như nhau.

"Mỗi mùa Match Day, thầy cô các bộ môn luôn có mặt trong hội trường, mang hoa tươi chờ đón học trò của mình. Dù chuyên ngành được chọn nhiều hay ít, các thầy cô đều trân trọng, mong học trò học tốt, sau này cống hiến cho chuyên ngành và phục vụ nhân dân", PGS.TS Ngô Xuân Khoa tâm sự.

Ngày 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức sự kiện Match Day 2025 – Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú. Chương trình trở thành một sự kiện thu hút trong lĩnh vực giáo dục y tế. Tại đây, các bác sĩ đã đỗ nội trú được lựa chọn chuyên ngành mong muốn.

Video: Màn chọn chuyên ngành top 10 bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2025 gây sốt mạng xã hộiVideo: Màn chọn chuyên ngành top 10 bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2025 gây sốt mạng xã hội

GĐXH - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức sự kiện Match Day 2025 - nơi các tân bác sĩ nội trú hô vang nguyện vọng, khẳng định bản lĩnh, niềm tin và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.

L.Vũ (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Giáo dục -

Những ngày này, học sinh bước vào năm học mới 2026-2027, không khí chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đang trở nên nhộn nhịp tại nhiều địa phương. Cùng với việc phụ huynh tất bật tìm mua sách giáo khoa, các cơ quan chức năng, đơn vị phát hành và trường học cũng đang khẩn trương bổ sung nguồn sách, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm bảo đảm các em có đủ điều kiện học tập ngay từ những ngày đầu năm học.

Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Giáo dục -

GĐXH - Sáng 5/9, hàng triệu học sinh Hà Nội hân hoan bước vào năm học mới trong tiết trời dịu mát. Với những em bé lần đầu xa vòng tay cha mẹ, ngày khai trường xen lẫn háo hức và bỡ ngỡ. “Không sao đâu con, có cô ở đây rồi”, lời nhắn nhủ dịu dàng của cô Vũ Thị Hoài, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng, khiến ngày khai trường của các em thêm ấm áp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.