Sự tự tin thái quá của Hoàng Anh Tuấn bị trả giá
Giadinh.net - Cơn “địa chấn” buồn đã ập đến sau thất bại của lực sĩ Hoàng Anh Tuấn - Á quân Olympic Bắc Kinh 2008.
|
Hôm qua (11/12), đoàn TTVN giành thêm 4 HCV |
Rất khó tin là Hoàng Anh Tuấn lại một lần nữa thất bại ở đấu trường mà chính anh đã không biết bao nhiêu lần tự tin gọi đó là “dưới tầm” so với khả năng của mình. SEA Games 24, vì chủ quan, Tuấn để thua sát nút Eko Irawan (Indonesia) đúng 3kg tổng cử. Đến kì đại hội này, Eko (vì tránh Tuấn) đã chuyển sang thi đấu hạng cân khác. Tất cả đều đinh ninh, đối đầu cùng các đối thủ hoàn toàn kém đẳng cấp, Anh Tuấn sẽ dễ dàng “lấy” về tấm HCV SEA Games đầu tiên cho cá nhân mình.
Chuẩn bị vào giờ thi đấu, tất cả lãnh đạo cấp cao của đoàn TTVN đều có mặt tại khu vực thi đấu nằm trong khuôn viên Đại học Quốc gia Lào để chờ đợi phút đăng quang của lực sỹ này. Anh Tuấn cũng rất tự tin, đến mức... không cần khởi động và ngay lập tức đăng kí mức cử đẩy lần đầu lên đến 152kg (cao hơn các đối thủ đến 4kg).
Nguyên nhân của lựa chọn này được lý giải là, ở phần cử giật, Tuấn đã để thua đối thủ (cũng đến từ Indonesia) Seitadi đúng 1kg (125kg so với 126kg). Chính vì vậy, đến phần cử đẩy, Tuấn ngay lập tức bắt đầu với mức tạ khởi điểm 152kg. Để rồi sau đó, anh khiến cả nhà thi đấu cùng lãnh đạo đoàn TTVN chết lặng khi thất bại trong cả 3 lần đẩy.
Hoàng Anh Tuấn ôm mặt gục xuống sàn nức nở. Trong một buổi chiều đáng quên nhất sự nghiệp, anh không chỉ đánh “rơi” tấm HCV ngỡ đã nắm trong tay. Mà với thất bại cay đắng ấy, Tuấn thậm chí còn bị xếp “hạng bét” trong 4 đối thủ dự tranh hạng cân 56kg, do bị coi là không hoàn tất hai phần thi theo quy định.
![]() |
|
Hoàng Anh Tuấn đổ gục sau thất bại. Ảnh: Thiếu Anh |
Lỗi tại ai?
Cũng giống như ở SEA Games 24, một lần nữa, Hoàng Anh Tuấn lại khóc sau thất bại. Và cũng hệt như 2 năm trước, anh lại nói “xin lỗi người hâm mộ nước nhà”. Nhưng lần này, thật khó để chấp nhận nước mắt và những lời xin lỗi của anh, khi bản thân Tuấn đã nhận được sự đầu tư rất lớn từ lãnh đạo ngành TDTT, đồng thời đã có kinh nghiệm từ thất bại lần trước.
Có mặt chứng kiến Hoàng Anh Tuấn sụp đổ, cả ông Hoàng Vĩnh Giang (Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam) lẫn ông Trần Văn Quỳnh (Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 25) đều cho rằng Anh Tuấn quá chủ quan khi vội vàng chọn mức tạ khởi điểm 152kg. Theo ông Giang, lẽ ra, Tuấn nên thận trọng và đăng kí từ mức 150kg thì sẽ không nên cơ sự. Như vậy, lỗi trước hết từ bản thân Tuấn, nên anh chỉ có thể tự trách mình...
Rời sàn thi đấu, Hoàng Anh Tuấn đã nói: “SEA Games 25 có thể sẽ là kì đại hội khu vực cuối cùng của tôi”. Vẫn hy vọng, đó chỉ là tuyên bố trong khoảnh khắc đau đớn nhất thời. Nhưng có lẽ, nếu tiếp tục những bước đi tiếp theo trong sự nghiệp, thì hình ảnh và sự yêu thương mà người hâm mộ dành cho Á quân Olympic Bắc Kinh 2008 cũng đã nhạt phai không ít.
| TT | Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
| 1 | Singapore | 11 | 3 | 8 | 22 |
| 2 | Thái Lan | 7 | 13 | 6 | 26 |
| 3 | Việt Nam | 6 | 5 | 8 | 19 |
| 4 | Indonesia | 5 | 0 | 10 | 15 |
| 5 | Philippines | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 6 | Malaysia | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 7 | Myanmar | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 8 | Lào | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 9 | Campuchia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Đông Timor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
