Suốt 12 năm lấy nhau, tôi tự hào vì không tiêu của chồng một đồng nào, giờ hối hận thì đã quá muộn

| Tâm sự

Vì sự chênh lệch quá lớn về trình độ và nghề nghiệp của 2 vợ chồng nên tôi quyết không cần dùng tiền của anh ấy.

Mẹ chồng đay nghiến khi thấy con dâu lỉnh kỉnh Tết ngoại, bất ngờ hơn với phản ứng của nàng dâuMẹ chồng đay nghiến khi thấy con dâu lỉnh kỉnh Tết ngoại, bất ngờ hơn với phản ứng của nàng dâu

GiadinhNet – Nhìn thấy tôi lỉnh kỉnh mua đồ đi Tết ngoại, mẹ chồng đay nghiến. Không thể chịu được nữa sau nhiều lần nín nhịn, tôi phản ứng lại. Mẹ chồng nghe xong chẳng nói được câu gì nữa.

Ai cũng bảo tôi tốt số lấy được chồng đẹp trai, công việc tốt. Nhưng tôi chẳng thấy hạnh phúc mà phải cố gắng nhiều hơn những người phụ nữ khác, để được tương xứng với chồng. Vậy nhưng những vất vả của tôi không được chồng ghi nhận.

Tôi thật sự không biết phải làm gì với cuộc hôn nhân bế tắc này nữa!

Suốt 12 năm lấy nhau, tôi tự hào vì mình không cầm của chồng một đồng tiền nào, để rồi giờ hối hận thì đã quá muộn - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Suốt 12 năm lấy nhau, tôi tự hào vì mình không cầm của chồng một đồng tiền nào, để rồi giờ hối hận thì đã quá muộn - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Suốt 12 năm lấy nhau, tôi tự hào vì mình không cầm của chồng một đồng tiền nào, để rồi giờ hối hận thì đã quá muộn - Ảnh 3.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Suốt 12 năm lấy nhau, tôi tự hào vì mình không cầm của chồng một đồng tiền nào, để rồi giờ hối hận thì đã quá muộn - Ảnh 4.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Suốt 12 năm lấy nhau, tôi tự hào vì mình không cầm của chồng một đồng tiền nào, để rồi giờ hối hận thì đã quá muộn - Ảnh 5.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Suốt 12 năm lấy nhau, tôi tự hào vì mình không cầm của chồng một đồng tiền nào, để rồi giờ hối hận thì đã quá muộn - Ảnh 6.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Suốt 12 năm lấy nhau, tôi tự hào vì mình không cầm của chồng một đồng tiền nào, để rồi giờ hối hận thì đã quá muộn - Ảnh 7.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Suốt 12 năm lấy nhau, tôi tự hào vì mình không cầm của chồng một đồng tiền nào, để rồi giờ hối hận thì đã quá muộn - Ảnh 8.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 (thanhvan...@gmail.com)

Tết này 'tan cửa nát nhà' khi phát hiện chồng ngoại tình với người yêu cũTết này "tan cửa nát nhà" khi phát hiện chồng ngoại tình với người yêu cũ

GiadinhNet - Những ngày cuối năm muôn vàn công việc phải lo toan, vậy mà tôi lại biết được sự thật kinh hoàng của chồng với người yêu cũ.

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.