Suốt 2 tuần ở chơi nhà chị dâu, ngày nào cũng được ăn 'mâm cao cỗ đầy', đến khi ra về, chị đưa cho tờ hóa đơn gây choáng

| Tâm sự

Không ngờ những bữa cơm thịnh soạn mà chị dâu đãi chúng tôi, lại có giá đắt đến thế.

Hiện anh trai chồng tôi đang sống ở quê và nuôi bố, còn chúng tôi làm xa nhà. Những khi nhà chồng có việc gì, gọi điện chúng tôi cũng thu xếp công việc để về.

Năm nay cả gia đình tôi đều về ăn giỗ bà, sẵn dịp công ty ít việc nên chúng tôi quyết định ở chơi thêm vài ngày.

Nhà vợ chồng anh trai tôi có trang trại, nuôi rất nhiều gà, cá, lợn và trồng đủ các loại trái cây. Các con tôi rất thích, ngày nào cũng xung phong đi nhặt trứng gà thả vườn. Còn tôi thì đi hái na chín, chồng tôi ngồi nhà câu cá. Những ngày về quê sống thật thoải mái và hạnh phúc.

Khi sắp sửa về, các con tôi lưu luyến lắm. Ông nội thấy vậy nói: "Các cháu học giỏi đi, sau này về quê ông cắt đất cho mà làm trang trại như thế".

Con tôi hồn nhiên nói là ông suốt ngày ngồi nhà, làm gì có đất mà cắt chứ? Lời nói ngây thơ của con trẻ làm bố chồng cau mày, rồi dõng dạc nói là toàn bộ 3ha đất đều do ông khai phá hết. Hiện ông đang để cho bác cả nuôi trồng.

Suốt 2 tuần ở chơi nhà chị dâu, ngày nào cũng được ăn mâm cao cỗ đầy, đến khi ra về, chị đưa cho tờ hóa đơn gây choáng - Ảnh 1.
Khi chúng tôi chuẩn bị quay trở về nhà thì chị dâu bất ngờ đưa cho một tờ giấy. (Ảnh minh họa)

Đứa con trai lớn học lớp 6 của tôi vô tư hỏi: "Vậy sau này ông mất, bố con sẽ được nửa trang trại này à?". Khi ông gật đầu cười khẳng định đúng thì vợ chồng anh trai sa sầm mặt nhưng không dám phản bác lại một câu nào.

Ngay sau đó bố chồng đưa ra một tờ di chúc đã được soạn thảo sẵn, có chứng thực của địa phương cho cả nhà xem. Trong đó ghi sau khi ông mất, hai người con trai mỗi người một nửa đất trang trại. Vợ chồng tôi đều cảm ơn bố và chúng tôi cũng rất muốn được về quê sống.

Đến khi chúng tôi chuẩn bị lên xe về nhà thì chị dâu bất ngờ đưa cho một tờ giấy. Trong đó ghi chép từng ngày chúng tôi ăn uống hết bao nhiêu tiền và yêu cầu thanh toán. Tổng cộng 2 tuần ăn ở nhà anh chị, chúng tôi phải trả 20 triệu.

Nhìn con số mà vợ chồng tôi sửng sốt. Anh trai chồng hiền lành, trong gia đình chị dâu quyết định mọi thứ. Chồng tôi không muốn mất tình anh em nên nói là sẽ gửi trả chị dâu sau. Biết bố còn phụ thuộc vào anh chị nhiều nên chồng tôi không dám nói chuyện này cho ông biết.

Theo mọi người tôi có nên chuyển trả chị dâu số tiền vô lý này không? Phải chăng chị ấy thấy bố chồng chia cho chúng tôi nửa tài sản nên bực dọc?

(tiencuc...@gmail.com)

Theo Dung Nguyen (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.