Suốt 6 năm chị dâu vất vả chăm mẹ tôi đau bệnh, nhưng sau đám tang bà, anh trai đã nói ra một điều khiến chị gục ngã còn cả nhà tôi bàng hoàng
Sau ngày mẹ mất thì anh trai cũng lộ nguyên là con người thật đáng sợ, khiến chị dâu gục ngã ngay tại chỗ, còn gia đình tôi nháo nhào đứng ngồi không yên.
Tôi là phận gái lấy chồng xa, mẹ bị bệnh chẳng thể chăm sóc sớm ngày được. Ngày chưa có chị dâu thì tháng nào bố tôi cũng đưa mẹ 2 lần vào bệnh viện. Từ khi có chị về làm dâu, lo bố vất vả nên chị đưa mẹ đi viện. Có chị dâu đảm đang tôi cũng yên tâm rất nhiều.
Những khi đưa mẹ vào viện, chị dâu phải nghỉ làm, được cái sếp chị cũng tốt bụng, luôn ủng hộ việc hiếu nghĩa của chị. Chính vì thế suốt 6 năm chị ấy vừa lo chăm sóc mẹ chồng, lại sinh 2 đứa con khỏe mạnh và vẫn tự kiếm tiền không phải ăn bám chồng. Mỗi lần về chơi hay gọi điện tôi luôn tặng chị những lời khen chân thành nhất và luôn thầm biết ơn lòng tốt của chị.
Nhưng rồi sức khỏe của mẹ tôi suy yếu dần, trước khi mất, anh em tôi họp đông đủ. Lời cuối cùng mẹ nói lại là lời cảm ơn chị dâu, chưa kịp nói hết câu thì mẹ tôi đã qua đời. Tôi biết mẹ còn nhiều điều muốn nói với chị ấy lắm nhưng không còn đủ sức lực nữa. Nhìn chị dâu ôm chặt mẹ khóc nức nở mà tôi biết chị thương mẹ thật lòng.

Lời nói của anh tôi khiến chị dâu ngã gục, ôm mặt khóc trong chua chát. (Ảnh minh họa)
Sau khi đưa tang mẹ, anh trai họp gia đình lại tuyên bố một việc động trời. Anh bảo từ trước đến nay chưa bao giờ yêu chị, chỉ vì chị ấy chăm sóc mẹ tốt nên mới chấp nhận lấy làm vợ.
Anh nói chỉ vì sức ép của mẹ nên mới chấp nhận ngủ với vợ để sinh ra 2 đứa con, chứ chuyện chăn gối của hai vợ chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuối cùng anh trai nói muốn ly dị vợ để giải thoát cho hai người. Lời nói của anh tôi khiến chị dâu ngã gục, ôm mặt khóc trong chua chát.
Câu nói của anh trai vừa ra khỏi miệng liền bị bố tôi lấy chổi đánh túi bụi vào người. Bố mắng anh là kẻ "ăn cháo đá bát", hư hỏng, có vợ hiền con ngoan không biết hưởng lại còn đòi gì nữa hả? Bố yêu cầu anh trai xin lỗi chị dâu nếu không cút ra khỏi nhà, cái gia đình này không chứa chấp đứa con đối xử tệ bạc với vợ thế.
Chị dâu tuyệt vọng vì chồng tuyên bố như thế, lại thấy anh không chấp nhận mình nên nói là sẽ ra đi để cho anh ấy toại nguyện, còn chị chỉ muốn mang theo hai đứa con. Gia đình tôi đã nợ chị ấy rất nhiều nên không thể để anh trai lộng hành được, anh ấy phải có trách nhiệm đối xử tốt với 3 mẹ con chị.
Theo mọi người bây giờ nhà tôi phải làm thế nào để níu kéo gia đình anh trai đây?
P.P.L.I
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 55 phút trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 17 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 23 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 23 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 3 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.