Nhờ mẹ chăm cháu cho vợ chồng yên tâm đi làm, sau 10 năm, tôi hối hận khi đã không quản lý tiền bạc để lo cho mẹ được an nhàn lúc tuổi già
Mẹ tôi hết lòng vì con cháu trong 10 năm nay, vậy mà vợ tôi lại bạc bẽo thế.
Ngày vợ mới sinh con, tôi muốn nhờ bà ngoại đi chăm sóc cháu, bởi vì mối quan hệ giữa mẹ đẻ và con gái bao giờ cũng tốt hơn mẹ chồng nàng dâu. Với lại khi đó mẹ tôi đang còn sức khỏe và đi làm kiếm tiền để tuổi già có chút vốn. Nhưng vợ tôi không muốn bà ngoại vất vả nên ép bà nội ra phố. Tôi không đồng ý thì cô ấy giận dỗi trách nhà chồng chẳng ai quan tâm cháu, sau này ông bà về già, vợ tôi bỏ mặc.
Không muốn vợ chồng mâu thuẫn vì những chuyện vụn vặt đó nên tôi đành phải dỗ dành mẹ ra phố trông coi cháu. Vậy là suốt 10 năm qua, bà để ông một mình ở quê, còn bản thân đi chăm sóc cháu.
Tính tình vợ tôi hơi khó nên những năm qua mẹ sống cùng chúng tôi cũng không được dễ thở. Mỗi ngày đi làm về mà chưa thấy cơm canh đặt sẵn trên bàn, vợ tôi tỏ vẻ khó chịu, nói mát mẻ, trách bà ở nhà trông mỗi cháu mà không nấu nổi bữa cơm.
Có lần bà nội pha sữa cho cháu không theo ý của vợ, cô ấy cáu gắt và nói năng cộc lốc với mẹ chồng. Những lúc ăn cơm, bà nội tất bật hết bón cho cháu ăn rồi phải đứng lên lấy cái này cái khác, còn vợ tôi cứ ung dung ngồi ăn cơm từ đầu bữa đến cuối bữa.
Nhìn mẹ bận rộn vất vả vì con cháu mà tôi thương nên nhiều lần góp ý chấn chỉnh vợ và mong cô ấy nói năng đối xử tử tế với mẹ chồng . Vậy mà lần nào cô ấy cũng lớn tiếng cãi lại rồi giận dỗi trách móc chồng không thương vợ, lúc nào cũng bênh mẹ chằm chặp.
Ảnh minh họa
Nhiều lần thấy vợ chồng tôi cãi nhau vì mẹ, bà gọi riêng tôi ra ngoài nói chuyện. Mẹ tự nhận bản thân sai và nhắc tôi đừng vì bà mà mâu thuẫn với vợ tối ngày làm không khí gia đình căng thẳng.
Tuần vừa rồi, tôi về nhà ngoại của vợ ăn cỗ cưới con chú. Trong lúc nói chuyện, mấy người khen vợ chồng tôi giỏi giang, có hiếu, mỗi tháng biếu ông bà ngoại 7 triệu. Tôi rất tức giận khi biết vợ âm thầm biếu tiền nhà ngoại nhưng vì thể diện của gia đình nên tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện.
Trở về nhà, nhìn thấy bà nội mặc chiếc áo phai màu cũ kỹ, tôi nhắc vợ cuối tháng dành 1 triệu mua tặng bà vài bộ quần áo. Thế nhưng vợ nói tiền còn để làm nhiều việc khác, không dư mà mua đồ cho bà nội.
Tôi nói mẹ vất vả chăm sóc cháu suốt 10 năm qua, chưa bao giờ thấy vợ biếu bà viên thuốc hay hộp sữa. Còn bà ngoại không chăm lo cho cháu nào, vậy mà tháng nào vợ cũng biếu 7 triệu là sao?
Vợ bảo mấy người anh họ ở quê ăn nói linh tinh, cố tình bịa chuyện để vợ chồng tôi mâu thuẫn. Cô ấy thề là chưa bao giờ biếu bà ngoại đồng nào, tôi đừng tin những lời nói vô căn cứ của mọi người.
Tôi hỏi tổng tài sản của gia đình hiện tại có được bao nhiêu. Vợ bảo mỗi tháng tôi đưa cho 15 triệu, cộng với 12 triệu tiền lương của cô ấy chỉ đủ ăn tiêu, chẳng dư đồng nào.
Không hiểu vợ chi tiêu kiểu gì mà mỗi tháng hết 27 triệu. Tôi chưa có bằng chứng chứng minh vợ gửi tiền về nhà ngoại mỗi tháng. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 4 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 15 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 15 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.